ĐứcMinh
Donkey Kong
- 26/2/10
- 349
- 14
Dạo này toàn đọc bài của các bác thôi hôm nay em viết 1 bài .
- Năm lớp 9 em đc chọn vào đội học sinh giỏi đi thi cấp thành phố nên mình gặp cô ấy trong lớp ôn thi, nhưng mà lúc đó mình còn ham chơi lắm :P tối ngày ngoài học ra chỉ còn cấm đầu vào CS 1.6 hay Dday thôi
- Tốt nghiệp cấp 2 và mãi đến đầu học kì 1 của lớp 12 vẫn chả có gì. Đùng 1 cái tết mình về quê sau khi vô lại SG lúc đó là mồng 8 tết thì đc nhóm học sinh giỏi hồi lớp 9 ý rủ đi thăm cô và mình gặp lại cô ý. Lúc đó mới để ý là cô ấy xinh quá, dễ thương lại ngoan hiền, lòng đã thấy thích. Thăm cô xong cả nhóm đi xem phim, trong lúc chờ đến xuất, mình lén chụp cô ý 1 tấm ảnh rồi xin số.
- Có số rùi mà mình chả dám gọi hay nt gì cả, đc 2,3 ngày thì cô ấy gọi lúc mình mới học thêm ra, 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ. Rồi bắt đằu nhắn tin thường xuyên rùi các dịp như 8/3 hay 30/4 v...v... đi xem phim hoặc đi công viên (các công viên lớn ý) mình chúa ghét ra mấy công viên công cộng ngồi
.
- Mình nghĩ mình đã thích cô ấy và cô ấy cũng thích mình bằng chứng là những tin nhắn nhớ nhung của cả 2 người. Thế rồi sau khi thi tốt nghiệp. Những tin nhắn ít lại dần chỉ còn có 2,3 tin một ngày dù lâu lâu cô ấy vẫn bảo nhớ mình lắm.Đến khi thi ĐH xong thì cô ấy bảo 2 đứa là bạn thì tốt hơn, cô ấy ko hợp với mình, rùi nói mình sẽ tìm đc cô gái tốt hơn cô ấy. Mình lúc đó xém khóc ý chứ. Năn nỉ, dò hỏi tại sao nhờ nhỏ bạn hỏi thì cô ấy tl nhỏ bạn là ko thích mình nhưng mình cứ kiên trì nt gọi điện thì cô ấy hẹn gặp nói chuyện trực tiếp. Lúc nói chuyên thì mình với vỡ lẽ là do chuyện của 2 đứa bị nhìu người biết, sợ ba mẹ cô ấy bít rồi tùm lum tùm la. Nhưng cô ấy vẫn quyết định quay lại... Bẵng đi đc 2 tháng (lúc ấy đậu đh rùi
) lúc đang học quân sự thì cô ấy đòi chia tay, bảo rằng "ko muốn bị phụ thuộc vào ai cả, ko thích sự quan tâm" thế là mình đành ấm ức đống ý vì 2 lần rồi thì níu kéo làm gì nữa...
Câu hỏi đặt ra là liệu mình làm gì sai mà đánh mất một tình yêu như vậy ? Dù cô ấy đã nêu ra lý do nhưng mình chả tin đấy là lỳ do thật sự và mình nghĩ vẫn còn uẩn khúc gì trong đây
đến tận bây giồ vẫn chưa hỉu đc 
- Năm lớp 9 em đc chọn vào đội học sinh giỏi đi thi cấp thành phố nên mình gặp cô ấy trong lớp ôn thi, nhưng mà lúc đó mình còn ham chơi lắm :P tối ngày ngoài học ra chỉ còn cấm đầu vào CS 1.6 hay Dday thôi

- Tốt nghiệp cấp 2 và mãi đến đầu học kì 1 của lớp 12 vẫn chả có gì. Đùng 1 cái tết mình về quê sau khi vô lại SG lúc đó là mồng 8 tết thì đc nhóm học sinh giỏi hồi lớp 9 ý rủ đi thăm cô và mình gặp lại cô ý. Lúc đó mới để ý là cô ấy xinh quá, dễ thương lại ngoan hiền, lòng đã thấy thích. Thăm cô xong cả nhóm đi xem phim, trong lúc chờ đến xuất, mình lén chụp cô ý 1 tấm ảnh rồi xin số.
- Có số rùi mà mình chả dám gọi hay nt gì cả, đc 2,3 ngày thì cô ấy gọi lúc mình mới học thêm ra, 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ. Rồi bắt đằu nhắn tin thường xuyên rùi các dịp như 8/3 hay 30/4 v...v... đi xem phim hoặc đi công viên (các công viên lớn ý) mình chúa ghét ra mấy công viên công cộng ngồi
.- Mình nghĩ mình đã thích cô ấy và cô ấy cũng thích mình bằng chứng là những tin nhắn nhớ nhung của cả 2 người. Thế rồi sau khi thi tốt nghiệp. Những tin nhắn ít lại dần chỉ còn có 2,3 tin một ngày dù lâu lâu cô ấy vẫn bảo nhớ mình lắm.Đến khi thi ĐH xong thì cô ấy bảo 2 đứa là bạn thì tốt hơn, cô ấy ko hợp với mình, rùi nói mình sẽ tìm đc cô gái tốt hơn cô ấy. Mình lúc đó xém khóc ý chứ. Năn nỉ, dò hỏi tại sao nhờ nhỏ bạn hỏi thì cô ấy tl nhỏ bạn là ko thích mình nhưng mình cứ kiên trì nt gọi điện thì cô ấy hẹn gặp nói chuyện trực tiếp. Lúc nói chuyên thì mình với vỡ lẽ là do chuyện của 2 đứa bị nhìu người biết, sợ ba mẹ cô ấy bít rồi tùm lum tùm la. Nhưng cô ấy vẫn quyết định quay lại... Bẵng đi đc 2 tháng (lúc ấy đậu đh rùi
) lúc đang học quân sự thì cô ấy đòi chia tay, bảo rằng "ko muốn bị phụ thuộc vào ai cả, ko thích sự quan tâm" thế là mình đành ấm ức đống ý vì 2 lần rồi thì níu kéo làm gì nữa... Câu hỏi đặt ra là liệu mình làm gì sai mà đánh mất một tình yêu như vậy ? Dù cô ấy đã nêu ra lý do nhưng mình chả tin đấy là lỳ do thật sự và mình nghĩ vẫn còn uẩn khúc gì trong đây
đến tận bây giồ vẫn chưa hỉu đc 
......... Nếu cô ấy đã "không cần sự quan tâm" thì bác nhắn tin hay gọi điện cũng "đừng thể hiện sự quan tâm"
............. Cúng khá khó đấy
. Cười đời chứ ko cười bác nhé. Đừng cố đi tìm câu trả lời bác ạ, vì vốn dĩ có nhiều cái ko có câu trả lời, thik thì vậy ko thik thì thôi. Con gái mà. Nhiều đứa thik thế, thik bán dưa bở. khốn lắm.
