Mình sắp 40. Mình tham gia gamevn hồi 18-20 khoảng thời đại học.
Vấn đề 1 là mình không kịp trưởng thành trước khi già. Chưa kịp làm người lớn đã bị làm người già. Chưa bao giờ được xh tôn trọng,
Có 1 vấn đề nữa là chưa bao giờ mình cảm thấy mình già hay nói cách khác là không nhận ra. Bởi vì cửa sổ của bạn với thế giới qua đôi mắt vẫn vậy. Mặc dù đã thông minh và chín chắn hơn tương đối. Nhưng nhiều lúc mình vẫn cảm giác mình như 1 thằng trẻ ranh đối diện với những vấn đề của cuộc sống.
Chia sẻ tới các bạn trẻ. Chúc ngày mới vui vẻ.
Vấn đề 1 là mình không kịp trưởng thành trước khi già. Chưa kịp làm người lớn đã bị làm người già. Chưa bao giờ được xh tôn trọng,
Có 1 vấn đề nữa là chưa bao giờ mình cảm thấy mình già hay nói cách khác là không nhận ra. Bởi vì cửa sổ của bạn với thế giới qua đôi mắt vẫn vậy. Mặc dù đã thông minh và chín chắn hơn tương đối. Nhưng nhiều lúc mình vẫn cảm giác mình như 1 thằng trẻ ranh đối diện với những vấn đề của cuộc sống.
Chia sẻ tới các bạn trẻ. Chúc ngày mới vui vẻ.