dangphuc141295
Donkey Kong
- 2/4/20
- 344
- 60
Chào mọi người , em năm nay 26 tuổi thôi cũng chả học hành lao động thì chân tay , lúc u mê bị vướng vào bài bạc lúc đầu ăn cũng nhiều lắm nhưng kết quả càng chơi thì càng thua hơn là thắng .Hiện tại còn nợ nần rất nhiều , 1 tháng e trả nợ cho người khác 7tr thì chả còn dư đồng nào để phụ giúp gia đình , cảm thấy bản thân chán nản lắm , lúc nào cũng lo sợ k có ăn , cứ có tiền lại đâm hết vào bài bạc chỉ mong thắng để trả tiền mà lúc nào cũng thua cả . Nên hôm nay e quyết tâm bỏ hết , e làm lại từ đầu mọi người à , biết là có hơi trễ nhưng e sẽ ráng xem sao , xin mọi người cho em lời khuyên với , e cảm ơn ạ , câu văn e hơi cụt nên mọi người thông cảm . Chúc mọi người buổi tối tốt lành ạ