NguyenQuyDuy
Mario & Luigi
- 17/5/07
- 790
- 83
quét nhà, rửa bát, giặt quần áo (máy giặt phải đứng canh), thu dọn chăn màn, nấu cơm ... đây là những việc mình thường làm mà
... tớ chỉ ko phải đi chợ thôi ....
chỉ cần suy nghĩ theo cách thích cực thì sẽ thấy khác ngay ... đừng nghĩ rằng là "phải làm", mà nên nghĩ là làm để cho nhà sạch hơn.
hồi trước tớ cũng ghét làm việc nhà lắm, nhưng rồi để riết cũng phải làm, vì nhà bẩn, đi lại khó chịu chân lắm, bát ko rửa thì ko có cái ăn ... bố mẹ thì làm ăn buôn bán, cả ngày chỉ ở nhà vào buổi sáng sớm (mẹ đi chợ), bữa trưa, nghỉ trưa rồi đi làm tiếp, tối 7h mới về. nhà ko có người giúp việc ... ko mình làm thì ai làm (mặc dù tớ cũng phải đi làm vào buổi chiều từ 1h đến 6h) ...
nhưng việc nhà làm vào buổi sáng cũng chỉ mất gần 1 tiếng ... 
... tớ chỉ ko phải đi chợ thôi ....chỉ cần suy nghĩ theo cách thích cực thì sẽ thấy khác ngay ... đừng nghĩ rằng là "phải làm", mà nên nghĩ là làm để cho nhà sạch hơn.
hồi trước tớ cũng ghét làm việc nhà lắm, nhưng rồi để riết cũng phải làm, vì nhà bẩn, đi lại khó chịu chân lắm, bát ko rửa thì ko có cái ăn ... bố mẹ thì làm ăn buôn bán, cả ngày chỉ ở nhà vào buổi sáng sớm (mẹ đi chợ), bữa trưa, nghỉ trưa rồi đi làm tiếp, tối 7h mới về. nhà ko có người giúp việc ... ko mình làm thì ai làm (mặc dù tớ cũng phải đi làm vào buổi chiều từ 1h đến 6h) ...
nhưng việc nhà làm vào buổi sáng cũng chỉ mất gần 1 tiếng ... 
, e cứ mặt trần áo thun , quần cụt mà phi thằng vào chợ , mua lặt vặt thôi , chứ làm gì biết mua cá , thịt , cua , à mua ngêu và ốc thì dc
" 

. Mà tôi còn đỗ ĐH rồi đấy nhá, chẳng bù cho thằng em chẳng phải làm khỉ gì 