the_unknown_89
C O N T R A
Đang stress với cả bế tắc chuyện tình cảm nên muốn tâm sự và xin lời khuyên của ai có kinh nghiệm hay từng trải qua cái giai đoạn gọi là duy trì tình yêu như thế này với.
Tình hình là mình với người yêu hiện đang học đại học, quen nhau được gần 3 năm rồi, xem như cũng đã trải qua nhiều kiểu khó khăn và chướng ngại trong chuyện tình cảm mà vẫn vượt qua được tốt. Nhưng hiện nay cả 2 lại đang lâm vào tình trạng mà không biết phải nói hay diễn tả làm sao? Chat chit hay nói chuyện điện thoại thường không biết nói gì hoặc là chỉ nói nhảm (hỏi đang làm gì, ăn cơm gì etc.) Trong khi nếu gặp nhau thì vẫn vui vẻ đùa giỡn bth ko sao cả. Nhưng vấn đề là làm thế nào để giải quyết chuyện "không biết nói gì"?
Vấn đề nữa là lâu lâu nói chuyện với nhau, người yêu mình tâm sự chuyện gì đấy thì thường mình không biết phải đối đáp lại sao cả và thường chỉ ngồi lắng nghe cô ấy nói thôi. Nhiều lần như thế rồi và sau mỗi lần như thế người yêu mình lại giận và bảo không bảo h tâm sự với mình nữa vì mình không tâm lý gì cả? Mình cũng nhận thấy mình có vấn đề ở chỗ mình không biết cách nói chuyện khi lắng nghe người khác, nhưng đã cố mà vẫn không biết làm sao để sửa cả?
Đây là lần đầu tiên mình viết bài tâm sự thế này nên câu cú còn hơi lủng củng xin mọi người bỏ qua :)
Tình hình là mình với người yêu hiện đang học đại học, quen nhau được gần 3 năm rồi, xem như cũng đã trải qua nhiều kiểu khó khăn và chướng ngại trong chuyện tình cảm mà vẫn vượt qua được tốt. Nhưng hiện nay cả 2 lại đang lâm vào tình trạng mà không biết phải nói hay diễn tả làm sao? Chat chit hay nói chuyện điện thoại thường không biết nói gì hoặc là chỉ nói nhảm (hỏi đang làm gì, ăn cơm gì etc.) Trong khi nếu gặp nhau thì vẫn vui vẻ đùa giỡn bth ko sao cả. Nhưng vấn đề là làm thế nào để giải quyết chuyện "không biết nói gì"?
Vấn đề nữa là lâu lâu nói chuyện với nhau, người yêu mình tâm sự chuyện gì đấy thì thường mình không biết phải đối đáp lại sao cả và thường chỉ ngồi lắng nghe cô ấy nói thôi. Nhiều lần như thế rồi và sau mỗi lần như thế người yêu mình lại giận và bảo không bảo h tâm sự với mình nữa vì mình không tâm lý gì cả? Mình cũng nhận thấy mình có vấn đề ở chỗ mình không biết cách nói chuyện khi lắng nghe người khác, nhưng đã cố mà vẫn không biết làm sao để sửa cả?
Đây là lần đầu tiên mình viết bài tâm sự thế này nên câu cú còn hơi lủng củng xin mọi người bỏ qua :)

