Overlord17
Mr & Ms Pac-Man
Em ấy quê ở Bình Thuận, lên Nha Trang học đại học ở đấy nhưng là đào tạo từ xa nên em ấy vào thành phố vô chùa làm công quả với chị của em ấy đến bây giờ được 3 tháng rồi. Còn mình thì bên đạo thiên chúa nhưng nhà mình may gia công cho chùa và cũng khá thân với chị của em ấy.
Mình lâu lâu với vô chùa giao hàng nên mấy lần đầu gặp mặt chẳng ấn tượng gì mấy với em ấy. Có một lần giao hàng chị của em ấy và em ấy rủ mình ở lại ăn uống ngồi nói chuyện, sẵn cũng đang đói bụng đường ra thì lại đông nên mình ở lại chơi 1 tí. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui, sau lần đó mình cảm thấy có tình cảm với em ấy, dù không đẹp nhưng khuôn mặt và giọng nói hơi mang âm hưởng miền bắc rất dễ thương và em ấy nói chuyện rất là thông minh và hài hước. Sau lần đó ngày nào mình cũng xung phong di giao hàng cho nhà chủ yếu là để gặp mặt và nói chuyện với em ấy.
Noel vừa rồi 2 chị em rủ mình đi chơi nhưng vì bà chị không có xe, em ấy thì hẹn gặp bạn trên nhà thờ đức bà rồi về nhà bà con ở trên đó ở để sáng bắt xe về trường để thi, em ấy ở lại đấy vài ngày rồi lên chùa lại. Cứ như là Chúa đã nghe mình cầu nguyện thế là chỉ có mình và em ấy đi thôi. ;
Lúc đó còn sớm nên mình rủ em ấy vào quán nước ngồi nói chuyện. Tuy lần đầu tiên nói chuyện ( theo kiểu chỉ có 2 người
) nhưng mình có cảm giác rất thoải mái, em ấy nói rất nhiều về bản thân và gia đình của em ấy vì thế mình cũng không ngại mà chia sẻ. Có 1 điều mình cảm thấy hơi buồn là tết này em ấy sẽ về quê ôn thi lại đại học, mình cảm thấy thời gian ở bên em ấy ngày càng ít đi. Bi h mình khong biết phải làm thế nào nữa, trước mắt bj h là có rào cản về tôn giáo rồi :(.
Mình lâu lâu với vô chùa giao hàng nên mấy lần đầu gặp mặt chẳng ấn tượng gì mấy với em ấy. Có một lần giao hàng chị của em ấy và em ấy rủ mình ở lại ăn uống ngồi nói chuyện, sẵn cũng đang đói bụng đường ra thì lại đông nên mình ở lại chơi 1 tí. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui, sau lần đó mình cảm thấy có tình cảm với em ấy, dù không đẹp nhưng khuôn mặt và giọng nói hơi mang âm hưởng miền bắc rất dễ thương và em ấy nói chuyện rất là thông minh và hài hước. Sau lần đó ngày nào mình cũng xung phong di giao hàng cho nhà chủ yếu là để gặp mặt và nói chuyện với em ấy.
Noel vừa rồi 2 chị em rủ mình đi chơi nhưng vì bà chị không có xe, em ấy thì hẹn gặp bạn trên nhà thờ đức bà rồi về nhà bà con ở trên đó ở để sáng bắt xe về trường để thi, em ấy ở lại đấy vài ngày rồi lên chùa lại. Cứ như là Chúa đã nghe mình cầu nguyện thế là chỉ có mình và em ấy đi thôi. ;
Lúc đó còn sớm nên mình rủ em ấy vào quán nước ngồi nói chuyện. Tuy lần đầu tiên nói chuyện ( theo kiểu chỉ có 2 người
) nhưng mình có cảm giác rất thoải mái, em ấy nói rất nhiều về bản thân và gia đình của em ấy vì thế mình cũng không ngại mà chia sẻ. Có 1 điều mình cảm thấy hơi buồn là tết này em ấy sẽ về quê ôn thi lại đại học, mình cảm thấy thời gian ở bên em ấy ngày càng ít đi. Bi h mình khong biết phải làm thế nào nữa, trước mắt bj h là có rào cản về tôn giáo rồi :(.
Chỉnh sửa cuối:
cố lên
,
....... Nếu đã không thể tiến xa thì tốt nhất là nên làm bạn
....... Vì theo tui biết, ở VN này, vấn đề tôn giáo sẽ làm rạng nứt "tình yêu" và "hôn nhân" ::( .......
Tất nhiên chuyện này thì còn xa lắm.
...... "Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước" , vậy thôi