Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

có cái thắc mắc là đám liệp thần giả phi thăng hoá ra là kẹt ở dị giới, thế trình cỡ trương tam phong, vương trùng dương, đạt ma......thì thế nào nhỉ, trình cỡ này nếu không phi thăng thật thì chả lẽ lại lông bông ở dị giới với đám liệp thần giả kia


tác giả phải chừa một cảnh giới phi thăng thật chứ chả lẽ toàn phi thăng troll
 
có cái thắc mắc là đám liệp thần giả phi thăng hoá ra là kẹt ở dị giới, thế trình cỡ trương tam phong, vương trùng dương, đạt ma......thì thế nào nhỉ, trình cỡ này nếu không phi thăng thật thì chả lẽ lại lông bông ở dị giới với đám liệp thần giả kia


tác giả phải chừa một cảnh giới phi thăng thật chứ chả lẽ toàn phi thăng troll
chết hết rồi, đắc đạo với phi thăng trong LHM có vẻ khác nhau
 
có cái thắc mắc là đám liệp thần giả phi thăng hoá ra là kẹt ở dị giới, thế trình cỡ trương tam phong, vương trùng dương, đạt ma......thì thế nào nhỉ, trình cỡ này nếu không phi thăng thật thì chả lẽ lại lông bông ở dị giới với đám liệp thần giả kia


tác giả phải chừa một cảnh giới phi thăng thật chứ chả lẽ toàn phi thăng troll
Có thể là như 1 số truyện tiên hiệp là “ đường phi thăng” vốn đã đóng nên chúng nó bị phi thăng trật qua chỗ khác chứ ko đi lên giới diện cao hơn dc :-?
 
Đầu arc liệp thần có nói là mấy ông kia tu luyện nguyên thần khô lại thành mấy cục đan, hay xá lị gì hết r
 
đạt ma là phi thăng thành phật, 3 gió thì luyện thành tiên nên ta nghĩ khác với đám LTG đi hấp công hại người hại mình kia, trong truyện THVD LTT thì nói dị giới là cái bẫy để nhốt đám cường giả ác ôn ko cho về trần gian làm loạn
 
đạt ma là phi thăng thành phật, 3 gió thì luyện thành tiên nên ta nghĩ khác với đám LTG đi hấp công hại người hại mình kia, trong truyện THVD LTT thì nói dị giới là cái bẫy để nhốt đám cường giả ác ôn ko cho về trần gian làm loạn
vậy tức là có 1 giới diện phi thăng fake cho những thằng nào chưa đủ trình phi thăng nhưng lại cảm nhận dc cổng vào nên tưởng minh phi thăng dc rồi và phi thẳng vào đấy ?:3onion24:
 
có thể hiểu là có 2 kiểu phi thăng, của đạt ma và 3 gió là đường chính , còn PTQ hấp công là đường tà nên bị cú lừa vào dị giới.
 
Mua steam và iTunes US ủng hộ mình và comicvn đi mí bạ :3cool_shame:
 
có cái thắc mắc là đám liệp thần giả phi thăng hoá ra là kẹt ở dị giới, thế trình cỡ trương tam phong, vương trùng dương, đạt ma......thì thế nào nhỉ, trình cỡ này nếu không phi thăng thật thì chả lẽ lại lông bông ở dị giới với đám liệp thần giả kia


tác giả phải chừa một cảnh giới phi thăng thật chứ chả lẽ toàn phi thăng troll

mấy ông đó chắc là chết thôi. Chứ theo truyện là cứ luyện võ càng cao thì rồi sẽ tự hình thành nguyên anh để thoát ra khỏi thân máu thịt, sau đó là bị hút lên thiên lao hết.
 
cái chap mà tà thần tỉnh lại sau trận với gia cát vô ngã là chap nào nhỉ,hình như đoạn đó có nói mấy người đó tu luyện thế nào đó
 
LTG thì luyện phi thăng = cách rải PTQ với võ công ra khắp nơi để đản sinh LTG mới, sau đó thì chiến rồi hút công lực của nhau cứ thế cho tới khi đủ công lực với đúng thời cơ thì thực hiện phi thăng

còn đạt ma với 3 gió là luyện 1 môn võ công nào đó tới mức thượng thừa thì tự sẽ phi thăng làm tiên phật, đạt ma luyện TTK còn 3 gió luyện cửu tiêu.

vũ nhất hàng theo lý thì có thể thành tiên phật rồi nhưng lại bị lạc vào hướng "tà" có thể là vì nửa đời trước làm ác nên ko đủ tư cách :))

còn trường hợp của lão tử hà thượng nhân thì ko hiểu thế nào nữa có thể là trường hợp đặc biệt có thể thoát khỏi dị giới chút ít nhờ vật dẫn ở nhân gian, ta nghĩ lão về thúc giục bọn LTG phi thăng cho lẹ là để nhân gian thêm phần yên bình :)) nhưng nếu như vậy thì tại sao lại nói cho vũ nhát hàng biết chân tướng phi thăng ? 2 người đâu có quen biết gì nhau. Tóm lại là vụ phi thăng chắc tg để dành cho các arc sau

truyện này gần đây thích vũ nhất hàng nhưng cho chết lãng nhách uổng vãi...
 
Chỉnh sửa cuối:
LTG thì luyện = cách rải PTQ với võ công ra khắp nơi để đản sinh LTG mới, sau đó thì chiến rồi hút công lực của nhau cứ thế cho tới khi đủ công lực với đúng thời cơ thì thực hiện phi thăng

còn đạt ma với 3 gió là luyện 1 môn võ công nào đó tới mức thượng thừa thì tự sẽ phi thăng làm tiên phật, đạt ma luyện TTK còn 3 gió luyện cửu tiêu.

vũ nhất hàng theo lý thì có thể thành tiên phật rồi nhưng lại bị lạc vào hướng "tà" có thể là vì nửa đời trước làm ác nên ko đủ tư cách :))

còn trường hợp của lão tử hà thượng nhân thì ko hiểu thế nào nữa có thể là trường hợp đặc biệt có thể thoát khỏi dị giới chút ít nhờ vật dẫn ở nhân gian, ta nghĩ lão về thúc giục bọn LTG phi thăng cho lẹ là để nhân gian thêm phần yên bình :)) nhưng cũng có thể có lý do khác.

Theo tui mấy ông như Đạt Ma hay 3 Gió đều tự chết già thôi. Chứ LTG luyện phi thăng theo đúng cách, tức là luyện nguyên anh. Luyện thành thì cơ thể như bán tiên tương tự Vũ Nhất Hàng hết :-? vì chỉ có luyện Nguyên Anh thì mới bay lên trời nổi chứ ko thì cơ thể máu thịt kiểu gì cũng ko chịu đc.

Tử Hà sở dĩ có thể liên hệ đc với bọn LTG ở nhân gian là vì còn chút nguyên thần dính ở con rùa Cửu Thiên Tuế :)) Chính vì vậy lão mới đi tuyên truyền đa cấp phi thăng để dụ đám LTG mở cổng trời cho lão trốn v ề. Sau này con rùa bị Cừu giết + xác bị Vưu ăn thì cũng hết về luôn.
 
cửu tiêu luyện max cảnh giới thì ko còn là người nữa mà là thành tiên rồi còn 3 gió có phi thăng hay ko hoặc phi thăng kiểu gì thì ko biết, còn đạt ma luyện TTK xong đắc đạo thành phật chứ cũng ko hẳn là phi thăng
 
Ngoại truyện thì ĐM truyền công cho truyền nhân rồi chết
truyền nhân đời 1 600 năm thọ mệnh, chứng tỏ võ công của ĐM hơn hẳn PTQ của đám LTG bây h :1cool_byebye:
 
ngoại truyện ĐM thành thánh cmnr, luyện max tẩy tuỷ nhìn đc tương lai, bay lượn như tiên, dùng nội công giải độc =)) ảo lòi.
 
chính truyện thì " đồn " là đạt ma ăn ma ha thích đạt viên cmn tịch, ngoại truyện thì truyền nội lực cho đê tử xong chết ( mà vẫn k quên lưu lai thằng ám hắc đạt ma 8-} ), bộ tẩy tủy kinh hint cho lắm rốt cuộc cũng chả biêt nó mạnh ra sao kể cả trong ngoại truyện chỉ dùng để giải độc là chính chứ k có gì để thấy đây là thần công mạnh nhất trong tứ đại, mà chắc lang ben quên béng bộ này rồi =))
 
ngoại truyện ĐM thành thánh cmnr, luyện max tẩy tuỷ nhìn đc tương lai, bay lượn như tiên, dùng nội công giải độc =)) ảo lòi.
người khởi bước cho võ đạo trung nguyên thì ảo một chút cũng bình thường :6onion17:
 
cái vụ PTQ là trò lừa mình đã thấy có mùi từ gần chục năm trước, đợt xem đến chap làm rõ vụ này cũng có tý hý hửng vừa có tý chửi thầm, dkm kéo gần nghìn chap mới nói đến.... fck
 
chính truyện thì " đồn " là đạt ma ăn ma ha thích đạt viên cmn tịch, ngoại truyện thì truyền nội lực cho đê tử xong chết ( mà vẫn k quên lưu lai thằng ám hắc đạt ma 8-} ), bộ tẩy tủy kinh hint cho lắm rốt cuộc cũng chả biêt nó mạnh ra sao kể cả trong ngoại truyện chỉ dùng để giải độc là chính chứ k có gì để thấy đây là thần công mạnh nhất trong tứ đại, mà chắc lang ben quên béng bộ này rồi =))

bộ này nếu luyện bản gốc thì ko mạnh vì nó là 1 dạng buff, phải tự chế lại mới mạnh. Như trong chính truyện, Nhạc Phong luyện đến chương 12 nhưng ko mạnh - tuy nhiên lại buff khai thông kinh mạch cho Long nghiện để lên 9 Âm 9 Chương. Thằng Thần Võ Anh Minh chỉ có 9 chương mà chế thành Thiên Võ Thần Công mạnh hơn Ma Ha Thích Đạt Ma Thiên Vực và Tiểu Vũ Trụ sơ thành. Nếu gặp người tài tự cải tiến đủ 12 chương thì còn mạnh nữa.
 
bản của nhạc phong là bản dịch của 1 phần nhỏ TTK chính tông, nói nôm na là ổng hiểu tới đâu thì dịch ra đến đó thôi chứ ko lãnh ngộ hết đc, vậy nên bộ này chắc để dành sau này đánh boss khủng =))
 
Back
Top