Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Xây dựng thế mới tạo thế cân bằng, xã hội đen thì muôn đời cúi đầu xã hội đỏ. Cái mà Dũng, Địch hay Vưu coi trọng hơn cả mạng sống bọn nó là cơ đồ của LSG, BL và NTM. Gây sự với giới tinh hoa để nó phát động chiến tranh tổng lực, bài trừ tận gốc thì sức người sao địch được súng đạn với vũ khí hiện đại. Lang ben viết truyện ngu nhưng để cho đen sợ đỏ là hợp lý vô cùng.

thôi ông ơi bọn nhẫn giả công nghệ khoa học đi trước thời đại nhé ông xem lại đoạn trước khi lên đảo thì biết, một đêm hiệu lệnh cho các phân đà là nó đủ phá nát cái đất nước rồi. Mỗi thằng "tinh hoa" cứ tống 1 viên thiên đao vào mồm thì ngoan như cún thôi không thì cứ phái nhẫn giả giết quách hết

cần gì đánh lộn, chính phủ lock hết tiền trong ngân hàng + treo giải thưởng để tự đâm nhau thôi :))) dăm ba thằng xã hội đen tuổi gì với chính quyền.

"dăm ba thằng xã hội đen"...đây có phải truyện NTGH đâu mà nói kiểu đấy =)) mấy thằng "xã hội đen" này đủ sức làm gỏi tất cả những ai cả đường nó, làm gì có người nào không cần mạng mà chơi kiểu đấy. khoá đi rồi nó thả vài thằng tay sai xài độc ra chỗ đông người thở vài phát là biết
 
Xã hội đen nhưng ko phải là người thường làm xã hội đen mà là siêu nhân làm xã hội đen:3cool_nosebleed:
 
Hoàng Ngọc Dũng bị đì là thấy đéo hứng coi rồi
 
chắc lại cú lừa buff thêm thôi chứ giờ diệt đi thằng Dũng thì lấy ai cân bằng thế lực
 
Vãi đặc sản, khí gas phong ấn hỏa vân chưởng của tà thần :))
 
hợp lý mà, gas mà gặp lửa thì nổ tưng bừng =)) tà thần lo cho 2 bà bầu kia nên không dùng. Mà tác giả làm như nó biết chỉ mỗi hoả vân chưởng ấy =))

tam bảo không mất hẳn đi mà chuyển vô cái thai vậy là sau này tha hồ buff thằng xích nhi ...đang đi theo hướng ngoại truyện.
 
thôi ông ơi bọn nhẫn giả công nghệ khoa học đi trước thời đại nhé ông xem lại đoạn trước khi lên đảo thì biết, một đêm hiệu lệnh cho các phân đà là nó đủ phá nát cái đất nước rồi. Mỗi thằng "tinh hoa" cứ tống 1 viên thiên đao vào mồm thì ngoan như cún thôi không thì cứ phái nhẫn giả giết quách hết



"dăm ba thằng xã hội đen"...đây có phải truyện NTGH đâu mà nói kiểu đấy =)) mấy thằng "xã hội đen" này đủ sức làm gỏi tất cả những ai cả đường nó, làm gì có người nào không cần mạng mà chơi kiểu đấy. khoá đi rồi nó thả vài thằng tay sai xài độc ra chỗ đông người thở vài phát là biết
Logic ông như shit, nếu xã hội đen trong truyện này mà áp đảo Chính phủ thế thì mấy tập đầu nó đã giết sạch đốt sạch cả Long hổ môn rồi chứ không phải đang đánh nhau sắp thắng thấy cảnh sát lại phải bỏ chạy đâu =))
 
hợp lý mà, gas mà gặp lửa thì nổ tưng bừng =)) tà thần lo cho 2 bà bầu kia nên không dùng. Mà tác giả làm như nó biết chỉ mỗi hoả vân chưởng ấy =))

tam bảo không mất hẳn đi mà chuyển vô cái thai vậy là sau này tha hồ buff thằng xích nhi ...đang đi theo hướng ngoại truyện.
Xích nhi có phải con Trân Châu đâu, có khi lại buff Hành =))
 
nhớ hồi thằng dũng mới đột phá nhất gian, gặp mấy thẳng cảnh đột kích vào la sát bảo dùng súng bắn mà vẫn phải chạy cơ mà =))
 
Đến hiện tại chưa thấy chính phủ có cách nào áp chế đám tối cường giả ngoài thuê cường giả (cơ mà cường giả bem nhau dc với le lvel dũng, thánh thươọng ít bỏ mie) từ quốc gia khác về , nhắm vào cái bang hội ( như hiện tại) :-?
 
nhớ hồi thằng dũng mới đột phá nhất gian, gặp mấy thẳng cảnh đột kích vào la sát bảo dùng súng bắn mà vẫn phải chạy cơ mà =))

lúc đó mất la sát giáo rồi có ở lại đánh cũng chả được lợi gì nên thằng Dũng mới bỏ chạy đi
còn về vụ súng đạn thì KLH tank cả đạn xe tăng thì dăm ba khẩu súng M4 làm gì được tà thần

lúc tà thần xài hắc cấp đập KLH thì hắn bảo là giáo chủ chơi không công bằng tại hắn mới luyện tới đệ 10 thôi nên chứng tỏ hắc cấp không chiến văn cũng đã mạnh hơn 10 quan rất nhiều

tới lúc KLH đi lộn vô khu quân sự của Bắc Hàn ăn 10000 viên đạn galting gun vào người mà cũng chỉ thấy đau với bất tỉnh không chảy 1 giọt máu mà lúc này lão chỉ còn 7 thành công lực thôi cũng chưa vận kình phản chấn nữa. Nên tóm lại là bọn siêu nhân trong truyện này cười sản xuất vào mấy thể loại súng đạn.

FhAbreJ.jpg


Đến hiện tại chưa thấy chính phủ có cách nào áp chế đám tối cường giả ngoài thuê cường giả (cơ mà cường giả bem nhau dc với le lvel dũng, thánh thươọng ít bỏ mie) từ quốc gia khác về , nhắm vào cái bang hội ( như hiện tại) :-?

thằng Dũng giờ tụt hạng rồi bật nhất gian chiến vắn cũng đánh chả ăn nổi thằng vô danh, giờ gặp tiểu hổ có khi nó bật hack đá cho vỡ mồm anh tôi. Truyện này giờ phế công chỉ là chuyện nhỏ, thằng TNL bị phế từ võ công tới gân cốt kinh mạch mà đùng 1 cái come back như 1 vị thần '@^@|||???
 
Dũng vẫn 1 gian thần mạch, chỉ mất chân nguyên (cheat inf mana) và đạo đan (cheat max def) thôi. Vẫn còn mạnh cỡ Địch quy nhất (chưa cắn lắc) và Ngũ Lang (Thần đạo kinh sơ thành).

Mà trong truyện này Lang ben chỉ cho mỗi võ công Thiếu lâm là có nhiều phiên bản, vd DCK có Dịch cân tam bảo của Dũng hay Phản nghịch của Cực Lạc. Hy vọng sắp tới lão Đức cho 9DTC có nhiều phiên bản luôn, Để 3 thằng Địch, Hổ và Long luyện theo 3 hướng hợp với tính cách của nó.
 
dũng mất 3 thứ lận : trùng vương + đạo đan + chân nguyên

9DTC ít phiên bản chắc tại không ai dám "chế" ra cách luyện khác vì sơ sảy là nổ banh xác ngay :-(||>cái bộ này luyện hàng auth còn có nguy cơ tự thiêu thì ai dám nghịch luyện, với lại DPVD giấu 9DTC kỹ ai lén luyện bị xử ngay không như DCK hay KCT là hàng đại trà nên có nhiều phiên bản. Bên ngoại truyện có cái 9DTC gì lửa màu đen ấy cũng hay mà chắc chính truyện không cho vào.

thằng TNL thì thành zombie của truyện cmnr :->~~ bị long sẹo bẻ cổ bẻ gãy xương sống, bị phế toàn bộ gân cốt võ công kinh mạch mà giờ vẫn come back được =))
 
CDTC là do VTD của Toàn chân giáo sáng ra, BLG cũng là thó dc ở đâu ra thôi
1 thời gian nữa lòi ra truyền nhân chân chính của CDTC cũng ko lạ =))
 
Cùng là võ lâm tối cường giả mà sao nerf võ công của 3 gió quá:9cool_too_sad:
 
trùng vương chính là chân nguyên đó :)) thay vì phải tự tích tụ nội lực vào thì Dũng có con trùng giống như máy phát điện vô tận, hút xài thoải mái.
 
dũng mất 3 thứ lận : trùng vương + đạo đan + chân nguyên

9DTC ít phiên bản chắc tại không ai dám "chế" ra cách luyện khác vì sơ sảy là nổ banh xác ngay :-(||>cái bộ này luyện hàng auth còn có nguy cơ tự thiêu thì ai dám nghịch luyện, với lại DPVD giấu 9DTC kỹ ai lén luyện bị xử ngay không như DCK hay KCT là hàng đại trà nên có nhiều phiên bản. Bên ngoại truyện có cái 9DTC gì lửa màu đen ấy cũng hay mà chắc chính truyện không cho vào.

thằng TNL thì thành zombie của truyện cmnr :->~~ bị long sẹo bẻ cổ bẻ gãy xương sống, bị phế toàn bộ gân cốt võ công kinh mạch mà giờ vẫn come back được =))
Trùng vương chính là chân nguyên chứ là gì
 
Chap mới 5 lang đang tàn phế sản xuất đái tại chỗ bỗng comeback như 1 vị thần =)). Vào tay Lang quá trình comeback chắc phải mất 50 chap và kết cục là vẫn ăn hành của Dũng :))
 
thấy comeback xong làm từ thiện hết kho vàng với thông thiên giáo rồi, khả năng cao là đột phá siêu cấp nhưng sắp chết => tình tìm hết kẻ thù để ân đền oán trả.
 
đứa nào cũng phế công rồi come back mạnh gấp 10 lần thế này chắc lão tổ tông cũng tức mà chết =))

TNL thì chắc là kiểu như có giác ngộ gì đó giờ thành người lương thiện luôn
 
Back
Top