Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Tinh trọc cựu tác cứ như vi đà tân tác nhỉ,đất phát triển thì rộng mà toàn phải làm nền =]
 
Thằng TVAM núp lùm đâu rồi ko thấy ra đánh nhỉ ?
 
thằng Hạ Sơn Báo nhảm vãi,xây dựng cho cố vào,buff công lực đủ kiểu cuối cùng chết lãng xẹt,thế mà trc còn bảo anh sẽ gây bất ngờ cho các siêu cấp cao thủ =))
 
Chắc sau này ghép tim cho anh CL thôi, tim xịn chịu dc bạch viêm
 
Cái vấn đề ghép tim này không khả thi cho lắm, nó chỉ hơn người bình thường chút xíu thì tim nó cũng chỉ đến thế, sao mà chịu được ! :>
May ra lão tác giả buff cho phát Thất Thải Linh Lung Tâm như lão tể tướng Tỳ Can thời Phong Thần thì may ra ! :))
 
bộ này là ngoại truyện mà lại còn là ngoại truyện của phần cựu tác đã dừng nên chưa chắc nó đã kéo dài, có khi hết trận này, diệt hết hắc thủ và cha con tổ tông là CL ra đi, hết truyện ấy chứ, lo gì tim phổi.
 
Chắc sau này ghép tim cho anh CL thôi, tim xịn chịu dc bạch viêm
Cái vấn đề ghép tim này không khả thi cho lắm, nó chỉ hơn người bình thường chút xíu thì tim nó cũng chỉ đến thế, sao mà chịu được ! :>
May ra lão tác giả buff cho phát Thất Thải Linh Lung Tâm như lão tể tướng Tỳ Can thời Phong Thần thì may ra ! :))


chơi công nghệ intel dual-core trái phải mỗi bên 1 tim =))
 
Thật ra thì giờ đọc Long Hổ Môn dù cựu tác hay tân tác cũng có cảm giác như Tiên Hiệp, thế nên lão tác giả buff công nghệ intel lên thành mecha ta cũng không bất ngờ ! =))=))
Lại nhớ Long Hổ Môn hồi xa lơ xa lắc, nét vẽ xấu òm nhưng đọc nghiện ! ;))
 
Thật ra thì giờ đọc Long Hổ Môn dù cựu tác hay tân tác cũng có cảm giác như Tiên Hiệp, thế nên lão tác giả buff công nghệ intel lên thành mecha ta cũng không bất ngờ ! =))=))
Lại nhớ Long Hổ Môn hồi xa lơ xa lắc, nét vẽ xấu òm nhưng đọc nghiện ! ;))

Thời ngày xưa cảnh sát giơ súng doạ xã hội đen kiểu LSG còn phải sợ chứ bây giờ nó chẳng coi như cái đinh j cả. Đây là điểm mình ghét nhất của truyện, số lượng của 1 bang chắc cũng ko có ý nghĩ khi mà lính chỉ như creeps. Bây giờ bất kỳ thằng giáo chủ nào đi luộc giáo kia (ko có người đứng dau) chắc cũng dễ như bỡn
 
Cần gì giáo chủ ra tay, 1 cao thủ cấp số cao là đủ giết cả vạn người rồi ;))
p/s: Ủa mà LHM bản cũ cảnh sát trấn đc XHĐ à @@
 
yếu tố súng ống h đâu còn được đề cập tới truyện nữa ~ chứ hồi dũng lên được nhất gian gặp cảnh sát bắn súng chỉ dám đỡ lúc đầu, sau đó cũng phải chạy, kim la hán kim chung thập nhất đỡ tên đạn của máy bay, rồi đoạn dũng hợp sức với địch phá 2 chiếc ko lực của khựa coi cũng rất epic =)) đỡ được cả tên lửa =)).......
 
yếu tố súng ống h đâu còn được đề cập tới truyện nữa ~ chứ hồi dũng lên được nhất gian gặp cảnh sát bắn súng chỉ dám đỡ lúc đầu, sau đó cũng phải chạy, kim la hán kim chung thập nhất đỡ tên đạn của máy bay, rồi đoạn dũng hợp sức với địch phá 2 chiếc ko lực của khựa coi cũng rất epic =)) đỡ được cả tên lửa =)).......
nó chạy vì lsg lúc ấy đang kị đụng độ với chính phủ chứ như xưa nó đồ sát cả team.
 
nó chạy vì lsg lúc ấy đang kị đụng độ với chính phủ chứ như xưa nó đồ sát cả team.

Ngày xưa Arc Thông thiên 1 tướng Thái Lan gì mang cả team súng ống đến LTT với Si Vưu cũng không dám manh động mà =)) bảo là quyền sao địch lại với vũ khí
 
Chắc sẽ hao tổn nguyên khí hoặc sợ đụng chạm quân đội thôi :)), cơ mà giờ đến cao thủ cấp trung như Bạch Cừu còn khai phát vô ảnh đao kiểu giết cả bầy như thế thì lũ lính giờ chắc chả là gì đâu
 
Chắc sẽ hao tổn nguyên khí hoặc sợ đụng chạm quân đội thôi :)), cơ mà giờ đến cao thủ cấp trung như Bạch Cừu còn khai phát vô ảnh đao kiểu giết cả bầy như thế thì lũ lính giờ chắc chả là gì đâu

Thế nên nhiều lúc mới không hiểu, HVTT muốn làm minh chủ sao không đến Thái Lan làm cỏ cả Nguyên Thủy lẫn Thông Thiên đi. Với thực lực của Dũng bây giờ thì 2 phái kia có hợp lại cũng đi trong 1 nốt nhạc thôi. Nuốt xong Thái Lan đi xử BLG thì hỏi ai chống nổi??
 
Thế nên nhiều lúc mới không hiểu, HVTT muốn làm minh chủ sao không đến Thái Lan làm cỏ cả Nguyên Thủy lẫn Thông Thiên đi. Với thực lực của Dũng bây giờ thì 2 phái kia có hợp lại cũng đi trong 1 nốt nhạc thôi. Nuốt xong Thái Lan đi xử BLG thì hỏi ai chống nổi??
Lão Thiên Tôn và Xi Vưu có phải củ khoai đâu ! ;))
Solo có thể không lại, nhưng 2 anh ấy hợp lại cộng thêm cái bản tính ảo tưởng sức mạnh của Dũng thì kèo này không lật hơi phí ! =))=))
 
Lão Thiên Tôn và Xi Vưu có phải củ khoai đâu ! ;))
Solo có thể không lại, nhưng 2 anh ấy hợp lại cộng thêm cái bản tính ảo tưởng sức mạnh của Dũng thì kèo này không lật hơi phí ! =))=))

Mình đang nói bây giờ cơ mà. Hiện tại thì Thiết 5 Lang đi rồi Thông Thiên lấy gì ra mà chống, chỉ cần Tiểu Hổ thôi có khi cũng quét sạch Thông Thiên :)) Mà tính ra Thông Thiên thảm vđ, bị giết triệt để luôn, đến thằng con 5 Lang cũng bị móc từ bụng mẹ ra trong khi LSG 2 ông già Thanh, Hồng nguyên lão vẫn sống lay lắt từ đầu đến h =))
 
thanh hồng nguyên lão hình như còn sống qua tận hỏa vân 2 thì phải =))
thông thiên là thảm nhất, h chỉ còn mỗi 1 con gái làm giáo chủ, thảm nhì la bạch liên, qua hắc long 2 thì chỉ còn mỗi thằng chân long, kim thánh lão cũng chết, vương phong lôi tự tư chỉ phục mỗi địch, phục hổ thì mới chỉ cửu dương sơ thành chả có tác dụng mấy ở thời điểm cao thủ như mưa này....k như la sát cao thủ lúc nào cũng có,chắc do nó giàu.......
à mà đó còn chưa tính thằng cộng thế hội =)) thảm chắc còn hơn thông thiên
 
La Sát Giáo có main char thần công của phe ác nên nó phải trâu chó nhất rồi ! :-"
 
Chap mới ảo lòi =)) anh Tà Thần tự tin công lực thượng thừa ko thèm mặc bra xịn nên bị cháu Bằng đâm lén =))

Tác giả dìm hàng Thông thiên giáo chắc để chuẩn bị dọn đường cho 5 Lang trở lại, sau arc này chắc anh Dũng lại trốn đi tu luyện nữa quá.
 
Back
Top