• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

hết đẻ ra trần tri huyền ngoại truyện giờ lại đến chị em sinh đôi với hồ cầm.

nói chung là chỉ để dành cho Lôi đớp hoặc có khi lại chết ngắc để buff niềm tin cho Lôi thôi
 
Thằng Hổ cả đống rồi hốt thêm con này nữa làm gì=))
 
hổ là quanh đi quanh lại vẫn Mã Tiểu Linh thôi, lão lang đầu tiên buff cho hổ hết đứa này đến đứa khác, sau vài hồi đầu chán bắt đầu chuyển sang buff gái cho long sẹo chủ yếu ở ngoại truyện. Giờ quanh đi quẩn lại đi buff bằng cách lấy bao cát cho chúng nó đấm đá để show kỹ xảo chứ gái để dành cho mấy lọai như Thắng công tử.
 
chốt lại thay vì đi party bạch liên như ngoại truyện, giờ reset lại timeline lôi sẽ tạm thời đi sang party tà thần với tiêu chí 2 thằng lợi dụng nhau.

trong khi đó 3 thằng đánh thuê vẫn chỉ là 3 thằng đánh thuê lơ nga lơ ngơ ko hiểu gì. Party trưởng đang tranh luận với 1 thằng già ảo tưởng sức mạnh, khi tác giả phải ghi chú ở ngoài ko thì ko ai biết thằng nào là quân gian.
 
Thằng Hiêp Vương cũng buồn cười chấp 3 chiêu=)) Đoán kiểu gì thằng Hổ cũng chơi Ulti thế nào mà lại chỉ dùng 2/3 lực:)) Tinh tiết cấu kéo thời gian vl...
 
Chap này ghi rõ Lục Trùng Thiên rồi kìa =)), mà lâu quá mình cũng quên cmn mất Lục là cái vẹo gì ngoại trừ phá Tẩy Tuỷ Kinh?
 
tâc giả hiện đang gặp 1 khúc mắc rất lớn, là đã confirm chính là phong lôi đã luyện băng hoả ám hắc và giết kiếm yêu, nhưng với tình trạng ngoại truyện đã ko được công nhận, không ngã là ko tồn tại, nên hiện tại ám hắc đi show skill toàn thấy bắn ra khí kính đen kết hợp với băng hoả gốc là hết vẹo.

lục trùng thiên coi như là gồng chưởng mạnh hơn của chap trước, chứ cấp độ như ngoại truyện mà phải xài với 2 con mob này thì bôi bác quá.
 
Chap này ghi rõ Lục Trùng Thiên rồi kìa =)), mà lâu quá mình cũng quên cmn mất Lục là cái vẹo gì ngoại trừ phá Tẩy Tuỷ Kinh?
Tầng 1 - Ngưng thời gian ( đủ để anh Lôi chạy, né, phá huyệt đạo đối thủ)
Tầng 2- Nghịch chuyển tư duy ( gây hiệu ứng choáng cho đối thủ:2cool_beated:) - phá cửu âm
006.jpg



Tầng 3- Vô song giác tỉnh ( xuất hiện 2 anh lôi trước sau tập kích ) - phá cửu dương
007.jpg

Tầng 4- Thâm ác thống tuyệt ( gây ra hiệu ứng đau đớn như nuốt thiên đao vạn nghi hoàn ) - phá kim chung
027.jpg


Tầng 5- Ảnh võ tàn lưu ( đánh đối thủ hồn lìa khỏi xác ) - phá dịch cân
008.jpg


Tầng 6 - Vô giới không gian ( khiến kẻ địch rơi vào ko gian hư vô:7cool_waaaht:) - phá tẩy tủy
013.jpg

017.jpg


Tầng 7- Đạt cảnh giới phi thăng, gặp lại Hồ Cầm:4cool_beauty::4cool_beauty:
030.jpg

031.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình vĩnh viễn ko có tầng thứ 7 của ám hắc băng hỏa, vì sau khi lên đến tầng 6, phá tẩy tủy kinh thì Đạt ma đã ngộ ra chân lý buông bỏ mọi mưu cầu võ công, phong ấn tâm ma, đắc đạo phi thăng. Đến lúc đó rồi thì còn gì để phá nữa...
 
phi đếu đâu, vẫn còn sống để truyền công cho thằng đệ rồi mới chết mà :3cool_shame:
 
Tâm của cụ Đạt Ma chắc kiểu tứ đại giai không,mọi việc thuận theo tự nhiên ( riêng việc dùng Xả để phong ấn Tâm Ma là biết rồi ) nên cụ đủ lực phi thăng mà không có lòng muốn vậy,xả hết.
 
Muốn đạt cảnh giới phi thăng thì phải buông bỏ hết, chứ ko chỉ đơn thuần cứ võ công siêu cao mà lên đc, chính vì vậy dù thiên hạ vô địch có muốn thì lão cũng ko bao giờ phi thăng đc, vì trong tâm còn cầu gặp lại Túy Oa.
 
Muốn đạt cảnh giới phi thăng thì phải buông bỏ hết, chứ ko chỉ đơn thuần cứ võ công siêu cao mà lên đc, chính vì vậy dù thiên hạ vô địch có muốn thì lão cũng ko bao giờ phi thăng đc, vì trong tâm còn cầu gặp lại Túy Oa.
Thực ra tớ thấy cái định nghĩa buông bỏ tất cả này lão Lang nói không rõ lắm, vì như Cựu tác thì Thiên Hạ Vô Địch đã phi thăng thành công, còn trong bộ ngoại truyện của Thiên Hạ Vô Địch đấu Vương Vô Kỵ ( cũng thuộc mạch Cựu Tác ) thì lại thấy Thiên Hạ Vô Địch ( THVĐ) phi thăng thất bại vì còn chấp niệm. Còn 1 điểm nhỏ nhỏ là trong đoạn THVĐ đấu lần 2 với Không Ngã, cũng được KN nói về việc sẽ truyền công cho, lão tự nói là nếu có được công lực của KN thì không còn phải căn thời gian với tính thời điểm,chờ thiên thời địa lợi nữa mà phi thăng được luôn,nói chung vụ này cũng còn mù mờ lắm :))
 
Mà cái lý do phi thăng để gặp ny của thằng TKT điêu value, thế hóa ra là con Oa oa ko có võ công lại phi thăng trc TKT ah :-?
 
Back
Top