Tân Tuyệt Đại Song Kiều - Ngư Hý Giang Hồ ( game 3D ARPG không thể bỏ qua )

Hic không phải lỗi đó , mình bi lỗi lúc vào trong game nó cứ dừng lại ở cái đoạn đầu tiên cái sân có bức tượng to và có mấy cái chiêng trống y' không biết làm thế nào hay la do mình chưa cài đúng font chữ.
 
220.7290973_1_1.jpg


em bị dừng như thế này .:((:((:((:((
 
chỉnh lại độ phân giải về 1024 x 768 xem sao.


opt đồ thì chỉ chuột vào cái đồ nào thì nó đều có hiện chỉ số cộng trừ bên phần trang bị phía phải đấy
 
Hic bác nào cho em cái save qua cái đoạn mở đầu này được không,
 
cám ơn bác nhiều lắm nhưng vào game em lại bi thế này máy nhà em là 945g ram 1G card on có cách nào khắc phục không ạ
EU0.7297541_1_1.jpg
 
Đã bảo là chỉnh lại độ phân giải mà
 
Hic em đã chỉnh lại màn hình về 1024x768 rồi nhưng vẫn như thế
mà lúc cài game bác bảo copy hai file bin1 bin2 nhưng em chỉ thấy mỗi 1 file bin trong muc crack hay la do thiếu file , mà có bác nào main 945 card on trơi mượt không vậy.
 
crack chỉ có file Bin thôi, 945G on board chơi vô tư, không vấn đề gì
 
Hic vậy có cách nào khắc phục lỗi trên không bác game hay quá mà không trơi được :((:((:((:((:((:((
 
Đã cài font tiếng Hoa và chỉnh Advance là Chinese PRC chưa ?
 
Hic em cài hết cả rồi vào save của bác trơi mượt nhưng không có hình nhân vât , npc, quái vật thế mới lạ chứ:((:((:((
 
À đươc rồi là do em chưa chỉnh về chinese prc cám ơn bác nhiều lắm:D:D:D:D:D
 
Mấy đồ tăng opt thì bik.(Hiện đang sài toàn đồ kiểu này)
Nhưng còn mấy đồ như tăng tỉ lệ rơi chiến hồn thì em potay.
Hay Là bác post cái hình của đồ tăng tỉ lệ chiến hồn lên dùm đi, mún thử cái rèn đồ mà chiến hồn thì hem rất ít :(.
 
Hướng dẫn chi tiết và nội dung :


Lời dẫn :


16 năm trước, một trận hạo kiếp cuốn qua giang hồ, triều đình hỗn loạn, bách tính lầm than. Một vài người trong số võ lâm hậu bối đứng ra bình tức hỗn loạn, tạo phúc cho võ lâm. Trong đó nổi lên hai người, huynh trưởng là người được đời sau xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên, còn nghĩa đệ là Đệ nhất mỹ nam tử Giang Phong. Bọn họ được xưng tụng là Tuyệt Đại Song Kiều....

Dưới ánh tà dương, một cỗ xe ngựa chạy nhanh trên cổ đạo. Trên xe là Giang Phong và thê tử Hoa Nguyệt Nô. Trên tay họ là một đôi song sinh đang say ngủ. Hai vị cung chủ của Di Hoa Cung là Yêu Nguyệt và Lân Tinh lặng lẽ nhìn theo. Bất chợt ngựa hý vang, hai đứa bé bừng tỉnh bật khóc. Hai vị cung chủ đã chận trước đầu xe. Bị cừu hận, đau khổ và đố kỵ dày vò, họ đã bức tử hai vợ chồng Giang Phong. Họ ôm một đứa bé bỏ đi, trước khi ra đi còn vạch một vết dao lên mặt đứa bé kia.
Khi Yến Nam Thiên tới nơi thì chỉ còn gặp đứa bé. Chàng ôm đứa bé đến Ác Nhân Cốc truy tầm kẻ bán chủ cầu vinh là Giang Cầm. Dù võ công cái thế nhưng chàng cũng không chống nổi độc thủ ngụy kế của Thập Đại Ác Nhân, võ công mất hết, đứa bé cũng rơi vào tay Thập Đại Ác Nhân

16 năm sau, câu chuyệt về Tuyệt Đại Song Kiều tiếp theo bắt đầu....

Chương I : Ác Nhân Xuất Cốc

16 năm nay, đứa bé lớn lên trong Ác Nhân Cốc, được gọi là Tiểu Ngư Nhi. Nó được bọn ác nhân dạy dỗ nên tập nhiễm toàn tính tà quái của chúng, mọi trò quỷ quái đều được Tiểu Ngư Nhi sử dụng với người trong Ác Nhân Cốc.

Mở đầu game là cảnh trên Tụ Ác Đài, Ngụy Vô Tâm đánh bại tất cả đối thủ trong cuộc đấu tranh giành danh hiệu " Thiên hạ đệ nhất ác nhân". Đúng lúc y đang dương dương tự đắc thì Tiểu Ngư Nhi xuất hiện.... ( tiếp theo sẽ là màn hướng dẫn thao tác hệ thống cho người chơi. Nếu không thích có thể bỏ qua ) .
Cảnh chuyển về một ngày trước đó.
Trong khách điếm của Cáp Cáp Nhi, y cho biết Đỗ Sát đang tìm Tiểu Ngư Nhi. Sau đó sẽ nhận được một bộ bí kíp Tiếu Phật Kinh ( bỏ vào ô bí kíp để luyện, bí kíp này sẽ tăng giới hạn HP lên ).

Rời khỏi khách điếm, đi vòng trong Ác Nhân Cốc thôn, làm quen với Thợ rèn, Tiệm tạp hóa, Thư thương ( người bán sách ). Chú ý là đồ ở chỗ thợ rèn thì chỉ số thuộc tính sẽ không hiển thị, chỉ khi nào mua rồi mới hiển thị. Mỗi lần mua sẽ có một chỉ số khác nhau.

Trên đường đến nhà Đỗ Sát thì gặp hai huynh muội Ngụy Vô Tâm và Ngụy Tinh Linh. Cách nói chuyện cuồng ngạo của Ngụy Vô Tâm khiến Tiểu Ngư Nhi thấy ghét. Đến chỗ Đỗ Sát thì được lệnh đi ra hậu sơn đánh sói để kiếm đủ 10tấm da sói. Sau đó trở về phục mệnh thì gặp một con hổ, luyện tập kỹ năng " Thuấn Sát ". Rồi lại trêu chọc Đỗ Sát, khiến y đại hỏa, bắt Tiểu Ngư Nhi đi luyện công tiếp. Đến Nhập Cốc Trục Đạo thì gặp Ba Thục Đông, trêu chọc y sau đó chiến đấu. Chiến thắng sẽ được một thanh bảo đao ( may mắn sẽ có Chiến Hồn ). Sau đó Tống Tam, huynh đệ của Ba Thục Đông xuất hiện,nhắc tới quan hệ của Yến Nam Thiên và Tiểu Ngư Nhi, đột nhiên Âm Cửu U - một trong Thập Đại Ác Nhân xuất hiện, cho 2 tên toi đời. Tiểu Ngư Nhi sợ quá, quyết định chạy đến chỗ tiệm tạp hóa của Lão Tây lẩn tránh. Lúc này nếu đưa đao cho Lão Tây thì sẽ nhận được một số nguyên liệu để rèn đồ. Lão Tây bảo Đồ Kiều Kiều có việc tìm Tiểu Ngư Nhi.
Đến chỗ Đồ Kiều Kiều thì được biết huynh muội Ngụy Vô Tâm đã thất tung, nhờ y đi tìm về. Ra hậu sơn theo hướng Đông lần lượt qua Hậu sơn cốc địa Tây - Cốc địa sơn đạo - Hậu sơn cốc địa Đông 后山谷地西-谷地山道-后山谷地东
thì gặp được hai huynh muội, nhiệm vụ hoàn thành. Ngụy Vô Tâm bảo rằng chắc chắn sẽ chiến thắng Tiểu Ngư Nhi trong cuộc đấu " Thiên hạ đệ nhất ác nhân" ngày mai. Còn Ngụy Tinh Linh lại cầu mong Tiểu Ngư Nhi phải chiến thắng ca ca của mình. Quay về chỗ Đồ Kiều Kiều thì được nhiệm vụ đi tìm một tấm mặt nạ da người.
Tiểu Ngư Nhi quyết định đến chỗ thợ rèn Tư Mã Yên để hỏi thăm, Tư Mã Yên không chịu giúp. Tiểu Ngư Nhi đành đến tìm Thần y Vạn Xuân Lưu. Vạn Xuân Lưu 16 năm qua vẫn lén lút chữa trị cho Yến Nam Thiên, và cũng nói rõ quan hệ của Yến Nam Thiên và Tiểu Ngư Nhi cho hắn nghe. Chuyện này Thập Đại Ác Nhân không hề hay biết. Vạn Xuân Lưu nhắc nhở Tiểu Ngư Nhi là lũ ác nhân gần đây đã dần nghi ngờ, bảo hắn phải cẩn thận. Về chuyện tìm mặt nạ da người, Vạn Xuân Lưu có thể chế được nhưng thiếu hai thứ là Ỷ La Đằng 绮萝藤 và một tấm da mềm 柔软的皮. Ra hậu sơn đến chỗ Loạn táng cương nam 乱葬岗南, đánh hổ sẽ có Da mềm. Lại đến Hậu sơn cốc địa Đông sẽ nhặt được một cây Ỷ La Đằng. Quay về đưa cho Vạn Xuân Lưu. Sau đó lấy Mặt nạ da người đem về cho Đồ Kiều Kiều, sẽ được dạy cho Khai Tỏa Thuật ( thuật mở khóa các rương dọc đường ).
Về phòng nghỉ ngơi, đang đêm thì Ngụy Vô Tâm đến bảo Ngụy Tinh Linh đã mất tích. Y lừa Tiểu Ngư Nhi đi tìm. Đến Hậu sơn cốc địa Đông - Loạn táng cương Bắc - Cực Ác động - Thác nước Cực Ác động 后山谷地东-乱葬岗北-极恶洞岔-极恶洞瀑布 . Tiểu Ngư Nhi bị Ngụy Vô Tâm đẩy xuống đáy động. Từ đáy động đi theo Đáy Cực Ác động - Đáy động thủy đạo tiền - Thủy đạo hậu - Sơn lộ ngoài động 极恶洞底-洞底水道前-洞底水道后-洞外山路. Đến được Tụ Ác đài, đánh bại Ngụy Vô Tâm.

Cảnh chuyển đến Thôn Lạc đại sảnh, các ác nhân mở tiệc chúc mừng Tiểu Ngư Nhi. Đúng lúc đó có người đến báo, trâu ở Nhập cốc trục đạo đã bị trúng độc. Đến đó điều tra, quay ra thì gặp Ngụy Tinh Linh đến báo đã có người trúng độc. Quay về Thôn lạc đại sảnh nói chuyện với Vạn Xuân Lưu, thì ra họ đã bị trúng độc của Bích Xà Thần Quân - một trong Thập Nhị Tinh Tướng. Vạn Xuân Lưu cho biết, bọn họ đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng muốn triệt để giải độc thì phải thanh trừ nguồn nước, phải mang Thanh Tịnh tán bỏ vào nguồn nước ở Cực Ác động. Đi theo Cốc địa sơn đạo Nam - Tụ Ác đài -
谷地山道南-聚恶台-洞外山路-洞底水道后-洞底水道前-极恶洞底 . Đến đáy Cực Ác động sẽ gặp Ngụy Vô Tâm, một lần nữa đánh bại y. Lúc sắp ra tay kết liễu y thì Ngụy Tinh Linh xuất hiện xin Tiểu Ngư Nhi tha chết cho y. Tiểu Ngư Nhi thuận tình. Sau đó bỏ Thanh Tịnh Tán vào nguồn nước ở đáy động.
Quay về chỗ tiệm thuốc của Vạn Xuân Lưu, nói chuyện thì Đồ Kiều Kiều tới báo, đang bày tiệc ở Thôn lạc đại sảnh để ăn mừng Tiểu Ngư Nhi. Đến đại sảnh thì được biết, các sư phụ ác nhân muốn Tiểu Ngư Nhi xuất cốc, ra giang hồ để lịch duyệt thêm.
Đến Nhập cốc trục đạo - Lối vào Ác Nhân cốc 入谷隧道 - 恶人谷入口, tiến ra giang hồ .

- Nhiệm vụ phụ : Thi từ ca phú

Lúc từ chỗ Lão Tây đi ra, ở chỗ cầu qua Ác Nhân cốc hậu thôn sẽ gặp một thư sinh tên là Du Khanh Thương, nói chuyện thi từ ca phú với y sẽ nhận được 100 tiền .

( Hết chương 1 )

Địa đồ :

Ác Nhân Cốc tiền thôn :

1- đến Nhập cốc trục đạo
2- Thôn lạc đại sảnh
3- Tiệm tạp hóa Lão Tây
4- Du Khanh Thương
5- đến hậu thôn
6- Nhà Đỗ Sát
7- Nhà Lý Đại Chủy
8- Khách điếm Cáp Cáp Nhi
9- Nhà Âm Cửu U
10 - Cốc địa sơn đạo Nam

acnhancoctienthon.jpg


Ác Nhân Cốc hậu thôn :

1- đến Tiền thôn
2- Nhà Tiểu Ngư Nhi
3- Nhà Đồ Kiều Kiều
4- Lò rèn của Tư Mã Yên
5- Tiệm thuốc của Vạn Xuân Lưu
6- Ra hậu sơn

acnhancochauthon.jpg

.
___________Auto Merge________________

.
Hay Là bác post cái hình của đồ tăng tỉ lệ chiến hồn lên dùm đi, mún thử cái rèn đồ mà chiến hồn thì hem rất ít

Cái nào có chữ 战魂掉落率 ( Tỉ lệ rơi Chiến hồn ) 25% ( hoặc 20, 15% ) thì sẽ tăng tỉ lệ xuất hiện Chiến hồn
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho tui hỏi Game này có thuốc nào để tăng điểm skill không , hay là chỉ lên level mới tăng được .
 
HUhu các bác up lên media đi. em nghiền lắm rùi. Bác darknik đâu rùi. Chơi đc chưa. up lên cho mọi người xem nào :D
 
ghiền quá. Up lên media đi mọi người ơi:D
 
Back
Top