Từ ngày trước khi thằng Salah nổi lên như Anubis mình đã bảo nó chỉ là cầu thủ một màu (một màu, ko phải một mùa), giờ vẫn bảo lưu quan điểm đó. Lối đá của Liverpool hay chính xác hơn là của Klopp là 1 lối đá điên cuồng, tăng động, khiến cho đối thủ tán loạn và mệt mỏi khi phải đua sức/đua tốc độ gần như cả trận, từ đó tự lộ ra những điểm hổng để khai thác. Chính vì thế, các cầu thủ có tốc độ thể chất + tốc độ tư tốt cực kỳ hiệu quả trong môi trường này, khiến cho họ tỏa sáng rực rỡ. Về đi bóng, dứt điểm, chạy chỗ, tạt bóng... Salah đều chỉ ở mức khá, và sẽ ko phát hỏa như thế nếu ko gặp Klopp. Đó là lí do mà gần như bất cứ cầu thủ nào của Klopp rời đi đều không còn giữ được phong độ (người duy nhất tỏa sáng có lẽ là Lewandowski, trớ trêu thay, lại là người không hề mạnh về tốc độ).
Lại nói, đây có thể là ý kiến gây nhiều tranh cãi, nhưng Man Utd cần cảm ơn Mourinho vì những gì ông ấy đã làm trong hàng thủ. Nói Ole hoặc Mike làm thay đổi lối đá của Man Utd là đúng, nhưng bảo việc họ nâng cấp hàng thủ là sự phủ định bất công dành cho Mourinho. Nên nhớ, hàng thủ Man Utd chỉ mới năm trước còn là hàng thủ bá đạo thuộc loại nhất trời Âu. Nửa mùa giải này tan nát như vậy là một tai nạn khủng khiếp, mà đến từ tinh thần nhiều hơn là chuyên môn - không ai có lỗi về mặt chuyên môn ở hàng thủ cả, chỉ là quá nhiều yếu tố xảy ra khiến tinh thần bạc nhược, lo sợ -> kết quả kém. Thể hiện rõ nhất chính là Lindelof và Shaw. Mình ko bênh Mourinho, nhưng mình tin rằng, ít nhất Mourinho đã đúng khi nói người kế nhiệm của Mou sẽ nhận được một cái khung tốt hơn so với Mou. Mà những gì Mou làm với hàng thủ thật sự là nên được ghi nhận.