Thì đến mùa sau so cũng được. Cơ mà lối đá của MU từ sau trận Tottenham trở đi đã mất cái đẹp mắt, áp đảo tấn công như trận Cardiff rồi. Nên cùng chuẩn so sánh mùa trước mình đá ổn trong nửa mùa đầu, đá chán trong nửa mùa sau về nhì (một cách thoải mái, không đua thằng nào hết) thì bọn ngươi chửi thủ dâm các kiểu. "Triều đại" Ole tính đến giờ cũng đá đẹp trong mấy trận đầu, và lập bập trong mấy trận sau (Thủ dâm cũng chả ít) thì chẳng ai ý kiến. Mà ấy là trước đó một đống comment là đội hình MU mạnh, chỉ do bị Mourinho kìm lại thôi
Ta thấy tiêu chuẩn kép bỏ mợ nên nói ra thôi. Nhưng mà sự thật thì hay dễ mất lòng.