Cái này không liên quan đến Juve, cũng không có nhu cầu đá đểu hay kiếm untifan. Chỉ đơn giản là cảm nhận của một người xem bóng đá thông thường. Tại sao MU lại chết dễ dàng đến thế, cho dù PSG ra sân với một đội hình tương đối què quặt?
Câu trả lời đầu tiên mà tôi nghĩ đến là thái độ thi đấu. MU đã sai, quá sai ngay từ phút ban đầu. Chính những thông tin về chấn thương và đối phương đến từ một Farmer Leaguer như Ligue 1 khiến MU khá tự tin. Sự tự tin đấy được truyền thông đẩy lên quá mức sau chuỗi trận đầu dưới bàn tay của Solskjaer đã khiến các cầu thủ MU và cả các cổ động viên MU tin chắc chắn họ chơi cửa trên và sẵn sàng "bung lụa".
Điều đó sai, quá sai. MU như con bệnh nặng dưới thời Mourinho nên sau thời gian xạ trị dưới thời Solskjaer thì sẽ thấy sức khỏe khá hơn. Đó là điều bình thường. Nhưng bạn nhìn thử những đối thủ mà MU đã vượt qua trong thời gian qua. Ngoài hai "phổi bò" Arsenal, Spurs thì đều là các đội bóng yếu hơn rất nhiều. Nếu chiến thắng đó là trước Man City hay Liverpool thì mới thực sự đáng nói.
Câu trả lời thứ hai đến từ chiến thuật của Tuchel. Bạn đã thấy PSG đã bóp chết tuyến giữa của MU một cách dễ dàng với sự dâng cao của Marquinhos và đặc biệt là Daniel Alves (đây chính là cầu thủ hay nhất trận đấu ngày hôm qua, tôi đánh giá có phần nhỉnh hơn MBappé). Phía trên là Draxler và Di Maria hỗ trợ Verratti. Ở trận đấu này thì tôi lại đánh giá cao Verratti và bắt đầu lờ mờ hiểu được dự định của Verratti. Đó vẫn là một playmaker nhưng không còn deep-lying nữa. Verratti đã di chuyển lên cao để điều phối bóng và cho đến lúc rời sân, tỉ lệ truyền bóng thành công của Verratti là 94%.
Câu trả lời thứ ba đến từ yếu tố con người. MU có lực lượng tương đối "mỏng". Nghĩa là khi cần phải thay đổi, họ không có những nhân tố có màu sắc khác nên việc thay đổi người không đem lại sự đột biến. Trong một trận địa mà PSG vây ráp cực kỳ năng động ở phần sân nhà của họ mà không có nhân tố nào có khả năng quấy phá trận địa của PSG thì MU làm sao có cửa thắng?
Tất nhiên cũng nên nhớ rằng yếu tố kinh nghiệm cũng rất quan trọng. MU có thể rất hùng bá trong quá khứ nhưng trong 5 năm trở lại đây thì họ làm sao có cửa mà so với PSG. Bạn không thể chỉ dựa vào quá khứ hào hoa mà quên mất thực tại ruộng đồng.
Việc Pogba bị đuổi ở những phút cuối trận cho thấy sự ức chế về tâm lý và non nớt về kinh nghiệm. Các fans MU đổ lỗi cho Orsato. Tôi rất tiếc là họ không hiểu gì về Orsato, trọng tài mà tôi thấy thích hợp nhất cho bất kỳ trận đấu lớn nào. Với ông ấy thì chỉ có một khẩu quyết: "Ngậm cmn miệng lại và đá bóng đi". Pogba đã quá quen Orsato nhưng trong một phút bốc đồng, Pogba đã bốc shit bằng một pha phản ứng quá non.
Giờ thì có khi các fans mu đang mơ về REMONTADA?
#Souslevent
https://www.facebook.com/JuventiniVietnam/photos/a.354355674642223/2006828259394948/?type=3&theater