Tập đoàn tài chính Manchester United

Dân chủ đặc sản chim trước trận Chè

  • Tế

    Votes: 45 90.0%
  • Tha

    Votes: 5 10.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
Trong này có ai đòi sa thải đâu, Ole về ko dc mua bán j, vực đội lên thế này là khá lắm rồi. CHờ mùa sau thôi chứ biết sao
 
Đéo ai bảo sa thải Ole đâu. Nhưng phải đòi lại công bằng cho boss cũ.
 
ta thích Max Allegri hoặc Pochettino hơn Ole , Pochett thì buff lối đá tấn công cống hiến xây dựng home-grown các kiểu với mua sắm khôn ngoan còn Max về đá league như Conte thì quá tốt
 
Nói nhiều lần rồi mà éo ai tin .
Bán hết cầu thủ, bằng mọi giá mua PeP về . Ko thì chấp nhận Mu là 1 đội bóng tầm trung thôi. Giờ chỉ có PEP mới có thể xây dựng lại Mu. Tốn bao nhiêu tiền cũng được.
Nhìn đội hình Mu với lối chơi xem, max nản .
 
Nhưng mới nửa mùa sa thải vậy có gấp lắm ko? Trong khi Ole đang xào, hâm lại món ăn ko phải ông đi chợ ?
Thì thế ta mới bảo là sau vài năm, qua vài kỳ chuyển nhương với người được Ole chọn phù hợp chiến thuật, chứ mùa này vực dậy như thế với đội hình của nguời khác như vậy là quá tốt rồi chả có gì để chê.
 
ta thích Max Allegri hoặc Pochettino hơn Ole , Pochett thì buff lối đá tấn công cống hiến xây dựng home-grown các kiểu với mua sắm khôn ngoan còn Max về đá league như Conte thì quá tốt

Ông Max đấy không đặc biệt lắm. Cầm Juve mạnh thế mà vẫn thua MU kìa. =)) Có năm cầm AC ăn 2 0 Barca, xong về sân nó bị đập 4 0. Giờ chỉ có mua cầu thủ xịn về cho Ole là hợp lí nhất. Bán mấy thành phần báo cô đi nữa.
 
Team này mà vô địch ngoại hạng dc có nc đi đầu xuống đất =))
 
Dm ngẫm lại mấy năm qua, đúng là 1 bước sai, vạn dặm đau. Trách sao lại trao MU cho Moyes bất tài để từ đấy suy yếu đéo ngóc lên được.
 
Dm ngẫm lại mấy năm qua, đúng là 1 bước sai, vạn dặm đau. Trách sao lại trao MU cho Moyes bất tài để từ đấy suy yếu đéo ngóc lên được.
Sir tiến cử Moyes đấy, k muốn nói nhưng cũng phải trách Sir 1 phần tin đồng hương quá
 
Vì Sir thích thế =))
Quan điểm của Sir là mỗi người phải có trách nhiệm với sự nghiệp của mình. Đồng ý là Sir có tiếng nói rất lớn, nhưng BlĐ cũng phải chịu một phần, và cả chính Moyes nữa, nghĩ gì dẫn đội vô địch mà vẫn giữ tư tưởng hồi ở EVe... Trách nhiệm của Sir là khi dẫn dắt MU, không phải khi ông đã về hưu-tức đã muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm công việc. Tôi thấy Sir không nợ gì MU vụ này.
 
Sir tiến cử Moyes đấy, k muốn nói nhưng cũng phải trách Sir 1 phần tin đồng hương quá

Nghe quen quen như ở xứ đông lào , "nhất cận thân, nhì cận lân" !!!! :))
 
Người ae thiện lành chung ý tưởng. Nhưng nên buff cho lão khoảng 1-2 tỷ bảng xem chắc đập chết ăn thịt cmn hết giải ngoại hạng như bọn xì tin. Tiếc blđ ko nhìn ra được điều đó và để vuột mất
Giờ vẫn còn hi vọng mua PEP . Vì lão dẫn dât ManCity 3 năm rồi. Toàn miss C1 nên chắc cũng có chút nản .
Mancity giờ như 1 thế lực ở Châu Âu, đá với đội nào ở Châu Âu cũng ko bao giờ bị tính là cửa dưới . Man U chừng nào mới trở lại vị thế như xưa đây hay cứ ăn mày quá khứ .
 
Giờ vẫn còn hi vọng mua PEP . Vì lão dẫn dât ManCity 3 năm rồi. Toàn miss C1 nên chắc cũng có chút nản .
Mancity giờ như 1 thế lực ở Châu Âu, đá với đội nào ở Châu Âu cũng ko bao giờ bị tính là cửa dưới . Man U chừng nào mới trở lại vị thế như xưa đây hay cứ ăn mày quá khứ .
hút cỏ nhiều ko tốt đâu bạn, hút ít ít thôi
 
Thật sự mình rất kì vọng ở cu McTomy, một trong số ít cầu thủ trên sân chơi với khát khao, lúc hết trận các cầu thủ đi vào trong nhanh nhất có thể do thất vọng hay xấu hổ ko biết, Pogba là người đầu tiên, chỉ có McTomy và Dalot ở lại cùng Sol giơ tay xin lỗi CĐV. Rất có trách nhiệm và có dòng máu quỷ, mình kì vọng em nó sẽ thành công, dù trong màu áo MU hay ko.
 
HLV muốn dẫn dắt Mu thành công trước hết phải có khí chất và thần thái.
Nhìn Moyes, Vangal, Solsa xem.. thần thái thế thì ăn được ai.
Sir Alex, với Mou dẫn dắt là khác liền . Thời Mou vẫn có chút thành công chứ ko tệ như mấy lão kia .
Nhìn thần thái PeP xem, đầy trí tuệ và tự tin. Cầu mong một ngày PEP nên duyên với Mu và gắn bó lâu dài \m/
 
Fan MU ở bên Anh hiền nhỉ? Đm như đám fan RM công thần cỡ nào mà đá láo là boo liền.
 
HLV muốn dẫn dắt Mu thành công trước hết phải có khí chất và thần thái.
Nhìn Moyes, Vangal, Solsa xem.. thần thái thế thì ăn được ai.
Sir Alex, với Mou dẫn dắt là khác liền . Thời Mou vẫn có chút thành công chứ ko tệ như mấy lão kia .
Nhìn thần thái PeP xem, đầy trí tuệ và tự tin. Cầu mong một ngày PEP nên duyên với Mu và gắn bó lâu dài \m/
Vậy thì đá chết bỏ cho nó trắng tay mùa này đi
 
HLV muốn dẫn dắt Mu thành công trước hết phải có khí chất và thần thái.
Nhìn Moyes, Vangal, Solsa xem.. thần thái thế thì ăn được ai.
Sir Alex, với Mou dẫn dắt là khác liền . Thời Mou vẫn có chút thành công chứ ko tệ như mấy lão kia .
Nhìn thần thái PeP xem, đầy trí tuệ và tự tin. Cầu mong một ngày PEP nên duyên với Mu và gắn bó lâu dài \m/

Hỏi thật mấy viên rồi? Thiếu nhạc hay gì vô đây quẩy kinh vậy? =))
 
Phỏng vấn Gary Neville, ta vừa tự dịch:
Gary Neville giận dữ trong cuộc phỏng vấn:

"Thành thật mà nói với các bạn: Tôi tức giận không nói nên lời. Sự thật là Ole đã phải đi một vòng và xin lỗi thay cho họ.

Tôi đã nói về đội bóng nhiều lần suốt 7 năm qua: Khi cỏ dại mọc trong vườn, bạn phải nhổ nó đi. Tuy nhiên, vẫn có những phần tử đi ngược lại với chân giá trị của câu lạc bộ này, và ta cần giải quyết chúng.

Các fan hâm mộ đã sát cánh cùng Jose Mourinho, và cuối cùng họ đã phải để ông ta đi. Các fan sẽ không chĩa mũi giáo qua Ole Gunner Solskjaer. Giờ đây, chính các cầu thủ mới là những kẻ có thể lên giá treo cổ.

Tôi đã xem Manchester City ngày hôm nay, một đội bóng mà ở thời điểm này MU tìm cách đuổi theo về chất lượng. Bernardo Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva...đều giỏi hơn những cầu thủ của chúng tôi rất nhiều và, nực cười thay, họ siêng hoạt động hơn cả chúng tôi.

Everton đã chạy nhiều hơn chúng tôi 4km trong hiệp một!

Và bạn nhìn lũ láo nháo Liverpool ấy, kẻ thù số một của chúng tôi. Họ chiến đấu quả cảm cho TỪNG PHÂN CỎ trên mặt sân! Và nhìn qua Manchester United, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi tức giận không nói nên lời! Tôi tin vào những gì Ole đang làm và sẽ ủng hộ anh ta, nhưng đó sẽ là vấn đề rất lớn.

Màn trình diễn hôm nay thối nát và bốc mùi.

Hỏi tôi ai thối nát trong các cầu thủ ư? Tôi không hứng kể tên cụ thể ra, nhưng mọi người tự có câu trả lời. Những thành phần đó trên mặt báo mỗi ngày. Chúng cũng online trên mạng xã hội mỗi ngày!

Bỏ qua "tài năng" hay "tiềm năng" éo gì đó đi, mà hãy nói về thái độ. Suốt 12-18 qua cả tôi cũng đã tìm cách tự huyễn hoặc có thể chúng mang nhiều tiềm năng phát triển cho đội bóng. Quên đi! Nếu chúng không muốn chiến đấu vì đội bóng, không muốn chạy nhiều vì đội bóng, đá đít chúng khỏi cửa!

Tôi nhìn Manchester United dưới sân đấu kia, đi bộ thong dong, lười chạy chỗ, bỏ bóng ẩu, né tránh bóng... Tôi nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở Barcelona, ở Nou Camp từ chúng. Tôi không màn việc thua trận, tôi không màn thủng lưới... Nhìn lại sự nghiệp của tôi, ai cũng biết tôi mất bóng nhiều ra sao. Nhưng bạn biết đấy, bất cứ giá nào cũng phải nỗ lực hết mình vì đó là tôn chỉ của đội bóng này. Và chúng thì đang thong dong hạ thấp tôn chỉ đó.

Chúng ta có một giai đoạn sáng sủa khi Ole đến và mọi người đắc thế xoay qua chỉ trích Mourinho là một lão già thảm hại, là một huấn luyện viên tồi. Chính ông ấy, một trong những huấn luyện viên giàu thành tích nhất 20 năm trở lại đây cũng đã mất lòng tin ở các cầu thủ này.

Tôi có thể hình dung ra được Ole đang trải qua những cảm giác tương tự. Chúng đang khiến ông ấy thất vọng. Chúng đang khiến câu lạc bộ thất vọng!"

2d1224b4291e91fb80168078441f8c30.jpeg
 
Back
Top