Tập đoàn tài chính Manchester United

Dân chủ đặc sản chim trước trận Chè

  • Tế

    Votes: 45 90.0%
  • Tha

    Votes: 5 10.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
Để đến tháng 8 nhờ thánh Diệp lập cho tấu hài vô cực :2cool_sexy_girl:
 
Sir tiến cử nhưng quyết định cuối là Ed mà =)) . Mà quả ký hợp đồng chính thức với Ole nghi lại do Sir tiến cử lắm :)) . Ed thì k dám chống lệnh legend đâu :)).
Đù m anti riết mù quáng à, Ed có thể sai lầm trong chuyển nhượng, còn việc Moi là do Sir, chiện nào ra chiện đó. T k bít m là fan kiểu j nữa
 
Bây h con Man Red chiếm sân khấu chửi ghê vãi lềnh, t thấy Ole đã dc bổ nhiệm rồi thì đừng chửi nữa, muốn danh hiệu thì qua làm fan 3k.

Còn bây giờ chờ xem Ole sẽ làm gì trong mùa hè thôi =)) ngày xưa fan Mu mà cũng như con Red thì Sir chắc ko trụ dc 1 mùa
 
Thôi thì gi vọng mùa sau chứ biết sao, trc tiên tống khứ mấy thằng phá hoại đi đã. Nhìn chúng nó sản xuất lên đầu người hâm mộ như hôm qua mà nản
 
4C5762ED-81B2-476B-947E-B3DF95FD03FA.jpeg #justiceforPogba
 
thằng Linh gà trình nó có thế nó cũng biết thân biết phận, chịu dự bị, còn đòi hỏi gì nữa?
còn thằng póc-ba thì chắc là nó đi rồi, mà đòi lương cao quá thằng hoang gia nó cũng lè lưỡi, ở lại thì chịu giảm lương =))
 
thằng Linh gà trình nó có thế nó cũng biết thân biết phận, chịu dự bị, còn đòi hỏi gì nữa?
còn thằng póc-ba thì chắc là nó đi rồi, mà đòi lương cao quá thằng hoang gia nó cũng lè lưỡi, ở lại thì chịu giảm lương =))
Để thằng Pọc đi thì xác định nát, nó là hạt nhân để build lại team, bằng mọi giá phải giữ
 
Pogba cần 1 team có trình độ tương đương để có cảm hứng bóng, còn với cái đội này thì chịu :'(
Lương nó cao nhưng xứng đáng, và ta thấy nó bị chửi nhiều cũng ko xứng đáng. Nó bị chửi vì giá nó cao mà thôi
 
còn chờ gì mà chưa sút thằng san chét nhỉ, mấy thằng khác ko lo đá, chỉ toàn nghĩ về mức lương của thằng này thôi
 
còn chờ gì mà chưa sút thằng san chét nhỉ, mấy thằng khác ko lo đá, chỉ toàn nghĩ về mức lương của thằng này thôi
Làm như muốn sút là sút, có đội nào gánh nổi mức lương nó đâu :))
 
Sán chê muốn sút thì phải giả nửa lương cho bên mua may ra mới có thằng rước =)) . mà đá như hắn thì chỉ có mấy thằng bên tàu hoặc mỹ mua thôi chứ châu Âu khó lắm:))
 
Tao k trách Sir, Sir quý người nào Sir tiến cử, nhưng trách nhiệm của Ed là phải xác định và lọc thông tin, kiểm tra năng lực rõ mới đi đến quyết định. Tuy nhiên hắn quá phụ thuộc vào ý kiến các legend mà k suy xét lâu dài nên mới ra tình hình như giờ đấy.
Lúc Sir mới nghỉ để duy trì thành công cần 1 hlv đẳng cấp ngay lập tức như Mou, Pep hay Lốp nhưng cuối cùng đi bổ nhiệm Moyes, 1 cái tên tầm trung, kết quả là nát :))
THời điểm nghỉ hưu thì mọi quyền hành CLB đều do sir quyết hết, mua ai, bán ai, ai là người kế vị là do ông cụ chọn, Ed không có tuổi gì nhúng tay vào, chuyện nào ra chuyện đó, Sir sai thì sir nhận chứ liên quan gì Ed?
Còn Moyes thua xì tin là đúng mẹ rồi, đội đó ông cụ cầm ảo quá nên ăn được cái cúp chứ nát lắm rồi, trong khi bọn city nó xây từ móng xây lên, càng ngày nó càng mạnh
 
Lin gà để lại làm sub cũng được, nói gì nói phải lấy lại vị thế NHA mới mong khá nổi, C1 thì tính sao. Ngày xưa thời Sir lúc Chelsea mới nổi lên bị đè 2 mùa 2004/2005, 2005/2006, từ mùa 2006/2007 là bật lên lại và vô địch 3 mùa liên tục. Còn giờ thì..... ^:)^^:)^^:)^
 
Thật ra mấy ông chửi sao ko bán Cristiano Messi Young, Smaldini, Canavajones, Linh gà thì vì EPL bắt phải có 8 homegrown, C1 thì 4 homegrown nên mấy con hàng đó để lại lấy slot homegrown thôi. Cái dở là tầm MU thì đám đó chỉ nên ngồi lau bench thôi, chứ đá chính thì hơi nát.

Chuyển nhượng thì quy hoạch đám đó ra bench, còn kiếm hàng xịn về thay mấy slot ko phải hàng homegrown như Mata, Darmian, Valencia chẳng hạn.
 
Thật ra mấy ông chửi sao ko bán Cristiano Messi Young, Smaldini, Canavajones, Linh gà thì vì EPL bắt phải có 8 homegrown, C1 thì 4 homegrown nên mấy con hàng đó để lại lấy slot homegrown thôi. Cái dở là tầm MU thì đám đó chỉ nên ngồi lau bench thôi, chứ đá chính thì hơi nát.

Chuyển nhượng thì quy hoạch đám đó ra bench, còn kiếm hàng xịn về thay mấy slot ko phải hàng homegrown như Mata, Darmian, Valencia chẳng hạn.
Lại đánh giá Ed Gỗ cao quá rồi... =))
 
Thật ra mấy ông chửi sao ko bán Cristiano Messi Young, Smaldini, Canavajones, Linh gà thì vì EPL bắt phải có 8 homegrown, C1 thì 4 homegrown nên mấy con hàng đó để lại lấy slot homegrown thôi. Cái dở là tầm MU thì đám đó chỉ nên ngồi lau bench thôi, chứ đá chính thì hơi nát.

Chuyển nhượng thì quy hoạch đám đó ra bench, còn kiếm hàng xịn về thay mấy slot ko phải hàng homegrown như Mata, Darmian, Valencia chẳng hạn.
Đội 1 thì Jones, Pọc, Ku, lao động đường phố, Linh nhỏ, Grant, Linh gà, Andreas, đặc sản chim, Shaw, Fosu-Mensah, Tuanzebe, McTominay, Joel Pereira chưa kể đám đội trẻ
Dalot đến tuổi cũng được tính HG thì phải, thằng Mã thì k rõ có đc tính HG không, thừa mừa chứ có thiếu đâu, chưa kể cải còn nhắm hộ mấy ông toàn hàng HG Wan-Bissaka Rice Sancho nữa :))
Edit: Dalot đc tính HG nếu ko cho mượn ra nước ngoài vì mua về lúc 19 nhưng sinh nhật rồi, Mã thì k tại mua về lúc 19 chưa sinh nhật tính trong mùa mua về:-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực tế các cái tên kể trên bán éo ai mua, mà hàng mua về thì sida thì chả chúng nó đá chính tiếp? Chứ có phải hàng mua về đá hay nhưng vẫn mất suất cho chúng nó éo đâu =)) Ko để chúng nó đá thì lôi U 18 lên đá chắc
 
Thực tế các cái tên kể trên bán éo ai mua, mà hàng mua về thì sida thì chả chúng nó đá chính tiếp? Chứ có phải hàng mua về đá hay nhưng vẫn mất suất cho chúng nó éo đâu =)) Ko để chúng nó đá thì lôi U 18 lên đá chắc

Mou cơ cấu cho cặp CB tương lai của MU là Bailly - Lindelof, mà giờ ông Bailly phế mẹ rồi, Lindelof thì trình chưa thấy tiến bộ...
LB thì có Shaw tạm ok, RB thì thôi....ông Dalot công hay hơn thủ mới chết.
 
Thô nhưng mà thật , h hàng Mu bán đéo ai mua , nhớ hồi xưa Mu là cái mỏ cho các đội tầm dưới làm kinh tế với nhau :))
 
Back
Top