cloud952004
Mayor of SimCity
- 7/7/04
- 4,318
- 139
Chả là thế này năm nay mình cũng đã thi đh rồi , đậu rớt gì cũng phải mò vô trong sài gòn để mà kiếm cái nghề mưu sinh :) không há miệng chờ sung được nữa rồi ( không ngờ lớn mau thế ) .
Nhưng khổ nổi đến bây h mình vẫn chưa biết đi xe máy :P , do một phần lười , một phần năm 11 đã định tập đi nhưng tự nhiên cái luật đội mũ bảo hiểm nên vẫn gắn pó với cái xe đạp yêu quý :) .
Tối nay mình định tập nhưng theo các bác thì nên tập lúc mấy h đêm đây , và tập như thế nào, khi tập thì thường sẽ dễ xảy ra những tai nạn gì đầu tiên để mình biết rút kinh nghiệm để khắc phục trước giờ này mà còn gãy tay gãy chân thì phiền lắm :( , đi khoảng bao lâu sau thì có thể gọi là vững để đi thi bằng lái xe ?
Nghe bảo khi thi người ta phát cái tâạ 100 câu về học thiệt hả ? Khi làm bài thì ra mấy câu làm đc nhiêu là đậu ? khi người ta bảo lái xe cho người ta xem khó kô ?
Có thể chuyện này nhỏ với các bác nhưng với em nó hơi khó![]()
Giống tớ cái vụ bảo hiểm thế
.Sáng nay quyết định nhờ papa hướng dẫn lý thuyết chạy xe máy xong leo lên èn èn vài vòng quanh khu chung cư [vắng người]. Sau đó GF mình tới mượn con xe số để đi thi thử tuần sau lấy bằng. Chạy đc vài vòng xong thế là quyết định đưa tớ cầm lái và chở em ấy đi lên chỗ thi luôn
. Rốt cục thì mình tập chạy xe trong chưa đầy 20' đồng hồ
. Quyết định tuần sau đi thi lấy bằng luôn cho tiện.
, khi tập thì thường sẽ dễ xảy ra những tai nạn gì đầu tiên để mình biết rút kinh nghiệm để khắc phục trước giờ này mà còn gãy tay gãy chân thì phiền lắm :( , đi khoảng bao lâu sau thì có thể gọi là vững để đi thi bằng lái xe ?