Tập trung !

ZhaoyunTS

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/8/05
Bài viết
2,355
Reaction score
645
Mấy ngày nay, cứ hay bị lơ lơ.. Không tập trung vào được việc gì cả...Làm việc được một tí là bị mất tập trung, chả hiểu bị giống gì? Có ai có phương pháp nào giúp tập trung làm việc và học hành được tốt không? :-s.
Mà thời gian này tớ cần cố gắng tối đa...chỉ còn 7 tháng nữa thôi :(
 
^ thường thì pác nghĩ đến việc gì đó thì mới mất tập trung chứ, nói rõ ra cho anh em biết đi;;)
 
Thay đổi trong cơ thể gây mất cân bằng hormon nên làm tư tưởng bị phân tán. Tốt nhất là năng tập TD và điều chỉnh lịch sinh hoạt lại nhé!
 
Năng "TD" là ổn định cả thôi, kêu hoài
Hôm trc còn khoe em "giờ ta khác rồi" cơ mà :(
 
Thẩm :> .
 
^ thường thì pác nghĩ đến việc gì đó thì mới mất tập trung chứ, nói rõ ra cho anh em biết đi
Vài chuyện tình cảm :(
Năng "TD" là ổn định cả thôi, kêu hoài
Hôm trc còn khoe em "giờ ta khác rồi" cơ mà
Khác có nghĩ là khá hơn - -. Chứ không phải là khỏi hẳn!
 
Back
Top