tatsuya rai và hiệp khách giang hồ

Status
Không mở trả lời sau này.

raithanlua

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
28/6/05
Bài viết
209
Reaction score
0
hai bộ truyện này một của nhật một của hàn quốc củng rất hay và đẹp ai biết link hay những gì liên quan đến 2 game này thì chỉ mình nha cám ơn nhiều mình thích 2 truyện này lắm
 
Tui mới đọc 1 bộ truyện của Hàn Quốc
Chưa xem qua bộ truyện của Nhật .Ai có send lên dùm cái
 
tatsuya rai hình như là bộ mà ở vn xuất bản 2 lần rồi ,1 lần tên là võ tướng thiên hà và 1 lần là rai
 
Hix tui cũng thích xem RAi lắm,nhưng kết cuộc của nó bùn tẻ wá,Rai trở thành 1 ng` lạnh lùng,ko xem ai ra gì
còn về hiệp khách giang hồ thì quá tuyệt. !bạn có bán 2 bộ anime đó thì vui lòng liên hệ nick mình dùm [email protected]
hoặc pm vào YH:dt121987,cho mình số đt,hoặc số nhà mình sẽ đến tận nơi để tìm mua
Mình ở tphcm
 
Rai hả ^ ^, bộ này hồi đó ra ( 2 năm trước thì phải ) cũng mê lắm, tuy đọc hơi rối 1 tí ( ý kiến cá nhân :p ). Hồi đó mê truyện này chỉ sau Kenshin :))
@ shizen : tình thế buộc Rai phải trở thành người như vậy thôi :D , chứ ko lạnh lùng sao làm bá chủ thiên hà được :cool:
 
khoan mấy bác !!! hình như có 1 topic riêng về Hiệp khách giang hồ
chủ đề nên đổi lại là rai :lol:
rai đọc cũng hay lắm, tiếc rằng mình ... chả hiểu gì cả ;))
 
Tớ thấy chuyện Rai đúng là hơi khó hiểu thật nhưng làm gì đến nỗi không hiểu gì cả. :D
Còn về kết thúc của nó thì tớ nghĩ có lẽ kiểu kết thúc như thế lại dễ gây ấn tượng hơn là kiểu có hậu thường thấy... 
 
Tác phong làm vua khác với lính chứ.Vua thì đâu có đươc loi nhoi như thời làm tướng được.Hồi trước rất ghiền bộ này.Coi tội con nhỏ cong chúa chết sớm và con nhỏ dzợ thằng quân sư bị 1 đám tù nhân #$%^&*(%^&*( >_<
 
Ai có cái avartar của shizen hok cho mình xin đi ^^"
Xem RAi khoái nhất thằng này :D
 
Tớ thấy chuyện Rai đúng là hơi khó hiểu thật nhưng làm gì đến nỗi không hiểu gì cả.
Còn về kết thúc của nó thì tớ nghĩ có lẽ kiểu kết thúc như thế lại dễ gây ấn tượng hơn là kiểu có hậu thường thấy...
giống các triều phong kiến ( theo ý kiến của ACX)như trong truyện có đoạn nói đến việc ko nên quá gần vua vì sau này sẽ có vạ, và kết cuộc thì nó cũng đã nói cho ta biết cái vạ của shiren ( hình như tên là cái tên này, lâu quá ko nhớ :p)

.
Coi tội con nhỏ cong chúa chết sớm và con nhỏ dzợ thằng quân sư bị 1 đám tù nhân #$%^&*(%^&*( >_<
:'>, đừng nhắc chuyện này :'>
 
hậu quả là đi toong thằng em trai yêu quí nhất của mình
Đành lòng nhắm mắt nhìn cái đầu nó rơi,mà ko nửa lời ngăn cản >.<
 
Sao topic mâng 1 lúc tựa của 2 bộ truyện thế??
Shizen củng vì Sự nghiệp nên Hy sinh đứa Em Trai thôi (Ác Nghiệt):|
 
Sau thì cũng bị lui về ở ẩn nữa chứ, tội nghiệp tội nghiệp. Nhưng mà ban đầu thì đúng là thích Rai thật nhưng về sau thì y hệt Lê Lơi nhà mình vậy. Không biết tác giả có đi thực tế ở Việt Nam không?
 
Phận làm quân sư phải thờ chúa...âu cũng là tất yếu...không diệt thì sự nghiệp bao năm gây dựng tan theo gió vì mấy câu nói sao.....Nếu đi theo logic thì đúng thôi...Nhưng cũng thấy đó...hi sinh em để rùi cũng phải cáo quan về quê...Chốn quan trường ai nói trước được điều gì.
 
Topic bàn về 2 truyện thuộc 2 trường phái khác hẳn nhau . :|

But mình có xem về Rai nên bàn luận chút :D :
Xét về kết cục thì Rai kết thúc như thế là hợp lý và hợp lôgic. Sự thay đổi tính cách của Rai từ một nhân vật tình cảm, hết lòng vì anh em chuyển sang một vị vua cứng rắn , lạnh lùng => là một điều tất yếu . Đầu truyện , Rai chỉ là 1 tên đội trưởg quèn , cả đời chỉ biết đến anh em đồng đội, luôn chiến đấu sát mình cùng anh em. Thử hỏi , lúc đó sao lại không tình cảm được.
Về sau, Rai càng ngày càng thăng tiến, lại chịu nhiều mất mát cũng như gánh nhiều trọng trách . Lúc này, Rai không thể hành động theo cảm tính được ( vốn chỉ hợp lý với việc nhỏ ) mà Rai phải hành động theo lý trí , vì đại cục mà phải ra tay => có lạnh nhạt dần đi là phải :|.
Vua phải ra vua , lính phải ra lính.


Anyway, lúc đầu đọc truyện thì thấy giống Tam Quốc, nhưng lúc cuối thì thấy số phận Shizen giống Lã Bât Vi . Chẹp . Mây giúp rồng bay cao nhưng lại cản rồng bay cao hơn nữa :| .
 
Tính cách nhân vật thay đổi logic từ đầu chí cuối
Tiếc thay khi đến tập cuối,suy nghĩ lại,có cần phải hy sinh tất cả để có đc vị trí đó ko?Sao ko thể sống hòa bình như Yozhen vẫn muốn ?
Riêng mình kết shizen ở việc dụng binh trong các trận đánh thôi ^^
 
Thời loạn lạc thì làm sao có thế ước mong là sống yên ổn được. Mạnh được , yếu thua => đó là chân lý ngàn đời nay .
 
trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Rai và LoHo đánh nhau,kẻ chịu thiệt là ng` dân
Cả vốn vẫn xem nhau là bạn,nhưng 1 nước ko thể 2 vua :-)
Chính Rai cũng mất đi khá nhiều,đặc biệt là cô vợ yêu quý của mình.Làm vua có cần thiết đến vậy ko?Trong số bạn bè Rai,còn lại bao nhiêu người có thể nhìn Rai ngồi vào vị trí đó?
Nếu làm vua phải chịu cô đôc,thì thà rằng làm một anh lính quèn,nhưng lúc nào cũng có đc bạn bè ở bên canh
 
Nếu Rai mà chịu làm lính quèn thì sẽ còn nhiều người phải chết hơn nữa. Chấp nhận cô độc để cứu được toàn cục mới là việc đáng làm . Chứ bo bo giữ lấy chút tình anh em thì rồi cũng có ngày cái mình muốn giữ cũng chẳng giữ được
 
Ừhm có lẽ vậy :)
30 char 30 char
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top