Trong truyện gốc cũng đâu khác gì mấy

Sa Tăng giả thần giả quỷ giả Hà Bá ở dưới sông chuyên bắt người qua sông
(ăn thịt hay ko thì ko nhớ rõ)
Bát Giới thì làm yêu quái trên núi chuyên bắt dân đốn củi để ăn thịt.
Vấn đề là sau này cũng mấy lần "suýt bị ăn", với lại ko chỉ đi thỉnh kinh mà còn hóa giải 81 kiếp nạn, tạo đức cho dân nên mới đc xóa tội (mặc dù mỗi lão Tôn là lao động chính

)
Nên nhớ đám này đều là thiên binh thiên tướng, thật sự rất là mạnh. Nếu ko tạo đường tạo lối cho đám này đi thì để đám này làm yêu quái quá lâu, tích tụ yêu khí, lại liên hiệp với các yêu quái khác thì về sau khéo ăn thịt cả thần tiên chứ đừng nói là người thường.