Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

cái chap mới có đoạn anh Khỉ nói" giờ con đang nổi nóng, rất nóng...sau này ko bảo vệ sư phụ nữa"...thêm đoạn dưới biển nữa cho thấy anh Khỉ rất hằn học :))
ý của ảnh là sau này ko thể bảo vệ sư phụ chứ lúc lấy kinh bị lão bóp khoái lạc song châu mấy lần còn gì,may quái cùi chứ ko cũng tạch =.=
 
hoàng kim chi lộ là con đường toàn bằng vàng ròng hả, vậy năm xưa thiên chúng cho thánh Tank 1 đống vàng mang về hoá ra chỉ là cạy vài viên gạch lát của hoàng kim chi lộ lên, hỏi sao thánh Tank ôm vàng đi về mà thấy nhục như chó :5cool_big_smile:
 
Có cứu xong Lông thì lại phải mất chục chap nữa để Lông đi tìm gậy.
 
Gậy anh lông hình như dạng như cây búa của Thỏ, ở đâu cũng được, gọi phát là bay tới thì phải.
Công nghệ của Thiên giới có vẻ cao nhẩy
 
gậy của thánh giấu dưới quần rồi cần là có cần gì phải đi tìm :D
 
Gậy anh lông hình như dạng như cây búa của Thỏ, ở đâu cũng được, gọi phát là bay tới thì phải.
Công nghệ của Thiên giới có vẻ cao nhẩy
Gậy của khỉ hỏng rồi,giờ chắc tìm vk mới, chứ xài hàng sửa chữa thì cùi quá
 
Hỏng đoạn nào thế nhỉ? Gậy như ý trong phim điện ảnh Tây Du kí 2 lúc anh Ngộ gọi ra trước mặt Tank bao ngầu luôn :D
 
Coi lại kinh 30 đi có trang vẽ gậy nát làm mấy mảnh đấy
 
Coi lại kinh 30 đi có trang vẽ gậy nát làm mấy mảnh đấy
Ta thấy có đâu mi
ý mi là cái này đó hả ta thấy nó là trụ đá mà
009.jpg
 
Con ngựa đen là ô vân đạp tuyết nhé \m/, à không nhầm rồi - hình như là tuyệt ảnh của tào tháo, ô vân đạp tuyết là 4 vó nó màu trắng
 
Gậy của khỉ mà hỏng chắc cũng phải cỡ siêu cấp thần binh có 1 k 2 mới làm đc cây 3 chỉa của 3 mắt chưa đủ trình đâu :|
 
Mà cứ cho là gãy thì lại kiểu gậy nối liền với sinh mệnh, dựng khỉ dậy tự khắc gậy về nguyên dạng =))
 
Ta thấy có đâu mi
ý mi là cái này đó hả ta thấy nó là trụ đá mà
009.jpg
Ủa cột đá hả ta tưởng gậy của con khỉ

Mà truyện này thì chắc gì gậy của khỉ là hàng siêu khủng
 
Cây thiết bảng vào sanh ra tử với anh lông ngay từ đầu, chắc bản thân anh lông cũng xem nó như 1 bản thể có linh hồn riêng nên mới gọi là gậy như ý, trong lúc nguy hiểm chắc cũng đẩy nó đi xa rồi, anh lông nghĩa khí lắm :6cool_sure:
 
k lẽ viết lại lai lịch của cây gậy luôn :| vậy thì lão tg hơi bị siêng rồi ..............................
 
Mà cây gậy thiết bảng của anh hầu ca lai lịch thế nào nhẩy
 
Back
Top