Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

:1cool_dribble: Hóng Naga làm gỏi hết đám ám hồn và đấu 1 trận với la hầu
 
mấy bác cũng quên là chị linh vừa mới tốn nguyên khí để xây lại thiên cung à, việc vừa xong chưa nghỉ đc bao lâu thì lại có lũ đến phá. chứ mình nghĩ chị linh lúc này cũng chưa 100% phong độ đâu
có làm cái thiên cung mà tổn hao nguyên khí thì chị làm gì tạo ra 3 giới được ?
 
thanh niên La Hầu chưa đủ trình chém rách váy chị Linh Bảo rồi, về tu luyện thêm đi :4cool_doubt:
 
vãi cuồng vương vô song, tam thanh ngàn năm thức dậy mà hậu bối chả coi ra gì, sát tâm thì bơ cả nguyên thủy, khỉ thì lao vào đánh luôn, còn trêu tức cả đạo đức =)), nguyên thủy thâm nhập vào mộng con kinh thì bị sa tank nó đá đít, từ lúc tam thanh xuất hiện tới giờ thấy chẳng có uy gì sất, giờ linh bảo xuất hiện kêu atula lui binh nó cũng éo lui... 3 tên nhọ
 
Chỉnh sửa cuối:
Linh Bảo nói rõ là chiến đấu éo phải sở trường của chị mà
 
có lẽ tác giả tạo ra chi tiết 3 thanh éo thạo chiến đấu để làm cơ sở cho lý do tại sao sau này 3 thanh đã sống ngàn vạn năm lại bị ăn hành của cái bọn mới sống có mấy trăm năm:2onion2:
 
có những đứa chả cần phải biết đánh đấm gì vẫn có thể giết được những đứa cả đời luyện võ công....
maxresdefault.jpg
 
có làm cái thiên cung mà tổn hao nguyên khí thì chị làm gì tạo ra 3 giới được ?

Chả thấy vừa sửa thiên cung vừa đổ mồ hôi , thở hồng hộc đó à ?
 
Nói chung dựa vào chap này thì phán : La Hầu dame to vcl, nhưng mà là kiểu 1 target. Có điều nguyên mấy chục chap quanh đi quẩn lại chỉ có 1 đòn chém cả aura radian.
Chuỵ Linh thì là người đầu tiên 1 hit đánh lui La Hầu( văng ngược ra), có điều thương AOE nổ to, còn chẳng thấy thằng mặt sẹo nó thương tích gì cả.


Tác giả xếp skill summon vào dạng skill trùm rồi :)).
 
image.jpg
Qua chap này naga bỗng có nhiều fan vãi =)) hóng đại điểu vì mình chưa coi phiên bản nào naga mạnh hơn garuda
 
Chị Linh còn tạo ra 1k ông optimus prime thế kia mà các ông bảo không đánh được La Hầu thì sợ thật, ông Hầu so với 3 thanh vấn kém 1 vài phần. Chủ ý của chị Linh cũng chỉ làm hắn thấy khó mà lui chứ không phải tận diệt Atula, kiểu bà mẹ có thằng co hư, tức thì có tức nhưng đâu nỡ xuống tay.
Ngang tầm với 3 thanh chắc có rồng già thua xíu, còn cỡ đế thích thiên với anh Lai anh Hầu dưới tầm 1 bậc. Anh Lai có thể sau này ngộ ra nhân quả, vũ trụ nhân sinh quan gì đó mà trở thành vô địch đem lại bình yên cho 3 giới.
 
Chị Linh còn tạo ra 1k ông optimus prime thế kia mà các ông bảo không đánh được La Hầu thì sợ thật, ông Hầu so với 3 thanh vấn kém 1 vài phần. Chủ ý của chị Linh cũng chỉ làm hắn thấy khó mà lui chứ không phải tận diệt Atula, kiểu bà mẹ có thằng co hư, tức thì có tức nhưng đâu nỡ xuống tay.
Ngang tầm với 3 thanh chắc có rồng già thua xíu, còn cỡ đế thích thiên với anh Lai anh Hầu dưới tầm 1 bậc. Anh Lai có thể sau này ngộ ra nhân quả, vũ trụ nhân sinh quan gì đó mà trở thành vô địch đem lại bình yên cho 3 giới.
1k optimus là phối hợp với thằng đạo đức,anh xuất nguyên liệu còn chị thì chế biến:6onion17:
 
1k optimus là phối hợp với thằng đạo đức,anh xuất nguyên liệu còn chị thì chế biến:6onion17:
Chị nói rồi còn gì, tau biến quả núi cũng được, tiện mấy cục sắt đấy cứng hơn cái khác nên tau biến nó luôn cho khỏe. H cho cả trái đất thành cybertron rồi ụp thằng La Hầu cũng dẹo, tầm con sogoku mà đã bị ngũ hành sơn đè chết rồi, anh Hầu khỏe hơn tí cho everest đè chắc cũng dẹo. Tuy nhiên tầm 3 thanh mới là cấp địa cầu thôi, riêng anh Lai đọc đã thấy hint tầm cấp vũ trụ cmnr.
 
Chị Linh còn tạo ra 1k ông optimus prime thế kia mà các ông bảo không đánh được La Hầu thì sợ thật, ông Hầu so với 3 thanh vấn kém 1 vài phần. Chủ ý của chị Linh cũng chỉ làm hắn thấy khó mà lui chứ không phải tận diệt Atula, kiểu bà mẹ có thằng co hư, tức thì có tức nhưng đâu nỡ xuống tay.
Ngang tầm với 3 thanh chắc có rồng già thua xíu, còn cỡ đế thích thiên với anh Lai anh Hầu dưới tầm 1 bậc. Anh Lai có thể sau này ngộ ra nhân quả, vũ trụ nhân sinh quan gì đó mà trở thành vô địch đem lại bình yên cho 3 giới.
chưa nói trước được, Linh đã bảo sở trường ko phải chiến đấu, ví dụ giống như tướng thuần skill sp, mana đầy mình, thi triển hàng chục skills liên tục không vấn đề, mà gặp con kháng phép vào nó cho 1 crit nằm luôn vẫn có thể xảy ra được
 
chưa nói trước được, Linh đã bảo sở trường ko phải chiến đấu, ví dụ giống như tướng thuần skill sp, mana đầy mình, thi triển hàng chục skills liên tục không vấn đề, mà gặp con kháng phép vào nó cho 1 crit nằm luôn vẫn có thể xảy ra được
Luận về đánh nhau, 1 người vừa đánh vừa nương tay không muốn tổn thương quá lớn đối thủ, 1 thằng hung hăng thì chỉ muốn giết mà chị Linh chỉ xuất 1 chiêu toàn quân Autla đã vãi tè thì chị Linh ophair khỏe hơn vài bậc.
 
cơ mà chi linh cứ cái kiểu k muốn giết đối phương thế này dễ đi như kiểu hoàng long lắm nhé =)) cũng cùng tông vàng, cùng chiêu sấm sét, đánh cũng k tung hêt thực lực rồi có khi cùng bị 1 thằng máu điên đập chết =))
 
cơ mà chi linh cứ cái kiểu k muốn giết đối phương thế này dễ đi như kiểu hoàng long lắm nhé =)) cũng cùng tông vàng, cùng chiêu sấm sét, đánh cũng k tung hêt thực lực rồi có khi cùng bị 1 thằng máu điên đập chết =))
khả thi nhất lạ chị nương tay bị cán trộm rồi trọng thg đi ngủ như ông nói thôi, chứ phang hết tầm chắc ko ai có cửa.
Đứng trên quan điểm phật giáo mà nói thì khả năng sáng tạo lúc nào cũng vượt qua khả năng huỷ diệt nên có khi 2 thanh kia cũng chưa chắc ăn đc chị linh đâu.
 
Chị nói rồi còn gì, tau biến quả núi cũng được, tiện mấy cục sắt đấy cứng hơn cái khác nên tau biến nó luôn cho khỏe. H cho cả trái đất thành cybertron rồi ụp thằng La Hầu cũng dẹo, tầm con sogoku mà đã bị ngũ hành sơn đè chết rồi, anh Hầu khỏe hơn tí cho everest đè chắc cũng dẹo. Tuy nhiên tầm 3 thanh mới là cấp địa cầu thôi, riêng anh Lai đọc đã thấy hint tầm cấp vũ trụ cmnr.
Như Lai tầm cấp vũ trụ?
 
Back
Top