Trước khi vào Bạch Cốt khô lâu quốc thì Bạch Cốt võ sĩ đã hợp mưu cùng thánh tank úp sọt lão vua

. Lúc này Bạch Cốt võ sĩ đã giúp em công chúa thoát vây, lại thổ lộ tình cảm lần nữa, lẽ dĩ nhiên lại ăn brother zone

. Cả đám vây công lão vua, hoàng tuyền yêu đao của võ sĩ rất bá, cả sức mạnh của lão vua cũng có thể phong tỏa

. Anh khỉ nhân cơ hội xé đôi lão vua

, con hổ cùng Sa Tăng thoát được ra ngoài

. Cơ mà anh khỉ đột nhiên ngã xuống, thi khí từ 7 lỗ của anh khỉ trào ra

. Thánh tank thấy có 1 bóng người đang dùng kiếm cắm vào lưng anh khỉ, truyền âm thi khí vô biên vô tận vào người, bóng dáng đó mặc giáp, rất giống người thường, hiển nhiên là chân thân của lão vua

. Lão sử dụng siêu tập khí, đem cửu địa âm thi khí chung quanh hút vào hóa thành sức mạnh khủng bố, 1 cái cùi chỏ đánh thánh tank bay thẳng xuống lòng đất

, 1 kiếm chém nát Bạch Cốt võ sĩ làm ảnh trở thành kẻ hi sinh đầu tiên

. "Tự tay trừng trị kẻ phản bôi, ngược lại cũng rất thú vị. Để ta đem phần vui vẻ này mở rộng hơn 1 chút đi."