Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Hình 1 vẽ anh khỉ hết vẻ du côn và có phần giống sói nên chắc là sau này nhập vào sói rồi :6cool_sure:
 
đọc lại thấy chỗ này, bạch cốt tinh trong truyện là công chúa nhé, số tank trong này đúng số hưởng rồi =))
006.jpg
 
công chúa khô lâu 8-x

ko lẽ là 1 bộ xương di động 8-x
 
đọc lại thấy chỗ này, bạch cốt tinh trong truyện là công chúa nhé, số tank trong này đúng số hưởng rồi =))
006.jpg
Sao giống đoạn kết Mass Effect 3 thế =)).
 
kinh tuần này về chưa vậy
 
vừa về thứ 3 còn gì 8-}
 
kinh ra loạn quá lắm lúc thứ 3,4,5 rồi thứ 6 nên loạn =))))
 
Ngoài lề tí, 2 anh Hòa với Huy đã phóng tác Phong Thần, Tây Du Ký, không biết dự án tiếp theo của 2 anh là gì, hy vọng làm Phàn Lê Huê, hồi nhỏ nghe cải lương Hồ Quảng:3cool_nosebleed: thích cái tuồng này lắm, hay Chung Vô Diệm cũng được
 
Nghe các bác trong này , mò mẫm đi đọc bộ Phong Thần Ký chán không thể tưởng được . Tuy gọi là có tí logic nhưng mà cái mô tuýp gặp thằng mạnh thua đi luyện đập lại nó lại gặp thằng mạnh khác đi luyện đập lại nó gặp thằng mạnh hơn thua lại đi luyện ... thặc éo đỡ dc 8-}
 
Nghe các bác trong này , mò mẫm đi đọc bộ Phong Thần Ký chán không thể tưởng được . Tuy gọi là có tí logic nhưng mà cái mô tuýp gặp thằng mạnh thua đi luyện đập lại nó lại gặp thằng mạnh khác đi luyện đập lại nó gặp thằng mạnh hơn thua lại đi luyện ... thặc éo đỡ dc 8-}

cả PTK chỉ có 1 thằng mạnh thôi mà =]]
 
Nghe các bác trong này , mò mẫm đi đọc bộ Phong Thần Ký chán không thể tưởng được . Tuy gọi là có tí logic nhưng mà cái mô tuýp gặp thằng mạnh thua đi luyện đập lại nó lại gặp thằng mạnh khác đi luyện đập lại nó gặp thằng mạnh hơn thua lại đi luyện ... thặc éo đỡ dc 8-}
Thế ông muốn gì bị đập phát chết luôn hết truyện ?? Hay 1 thằng main độc cô cầu bại
 
Nghe các bác trong này , mò mẫm đi đọc bộ Phong Thần Ký chán không thể tưởng được . Tuy gọi là có tí logic nhưng mà cái mô tuýp gặp thằng mạnh thua đi luyện đập lại nó lại gặp thằng mạnh khác đi luyện đập lại nó gặp thằng mạnh hơn thua lại đi luyện ... thặc éo đỡ dc 8-}
mấy chap đầu thì nó vậy chứ giờ sao, Phong Thần Ký nói hẳn về thời nhỏ của thằng Cẩu thì phải đi luyện mới bem được lính lác + boss chứ đào đâu ra mạnh sẵn. Toàn truyện đã xác định sẵn 1 boss cuối duy nhất là đã hơn mấy truyện khác nhiều rồi đấy :1cool_look_down:
 
Đọc hết rồi , nhưng mà tôi thấy Phong Thần Ký nó không hấp dẫn như các bộ khác Đại Thánh Vương , Tây Du ! Được đoạn 4 năm đào hầm , giả làm quái ăn thịt người để cho trăm người đào tẩu thì hay thật :)
 
ko biết tác giả sẽ miêu tả ngưu ma vương ra sao nhỉ
 
có rồi đấy, mặc váy và ngày đêm trông ngóng tôn ngộ k
018.jpg
 
Nghe các bác trong này , mò mẫm đi đọc bộ Phong Thần Ký chán không thể tưởng được . Tuy gọi là có tí logic nhưng mà cái mô tuýp gặp thằng mạnh thua đi luyện đập lại nó lại gặp thằng mạnh khác đi luyện đập lại nó gặp thằng mạnh hơn thua lại đi luyện ... thặc éo đỡ dc 8-}
Trong truyện chỉ có thằng mạnh nhất xuyên suốt ngay từ đầu là Thiên - Hắc Long. Đến cuối truyện thì có hợp sức tất cả nhân vật cũng đánh chả lại :-(||>. Còn lại thì thằng nào cũng xêm xêm nhau cả có gì mà loop đâu. May chỉ có chú thằng main được xây dưng kiểu nhân vật truyền kỳ, liên tục đánh thằng mạnh hơn mình nhiều không ngậm hành mà còn bán lại được một tí, nhưng đến lúc cuối toàn đo đất
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top