aragon0510
SPARTAN John-117
- 27/1/06
- 11,322
- 4,785
Tử Vũ PTK cũng ngầu mà
chứ main thì đặc thù loại to mồm shounen nên chả mê
chứ main thì đặc thù loại to mồm shounen nên chả mê
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
giờ còn cái truyện 2 thằng ngộ không chắc cũng sắp end, ko thấy dịch nốt phần sau chương 4. bản thân 2 cái truyện bát tiên với cơ giáp viên thần nó đã siêu xàm rồi thì ghép lại nó thành mớ hổ lốn nhảm nhí gì đấy mà đọc loạn hết cả óc.QHT phần hai 99% là bị ép endgiới thiệu màu mè hoa lá cành xong tự nhiên cho end cái rụp. Được cái là mấy thằng nào đáng ghét trong p1 sang p2 đều chết thảm
)




2 lão huy hoà thì mình lại thích nhất bộ wolf and mary hay bựa ngắn gọn súc tíchđại thánh vương đọc lúc đầu hay ho thật nhưng đến cuối hơi đuối, rush hết boss vào 1 chỗ rồi đánh trận cuối 1 thế, kết có phần hụt hẫng.
còn nói riêng 2 tác giả hoà huy thì nếu nói về bộ dở nhất cho đến giờ với mình là Đại Quân Phiệt, bộ truyện thật sư rất bình thường và đến cuối có vẻ bị ép end. Từ đầu đến cuối đọc không có nhân vật hay điểm nhấn nào quá sáng giá, đúng là chỉ đọc vì đồng tác giả với mấy bộ kia.

Bạch Quân Lãng, Sát Ám Thiên, etc.Trong võ thần toàn bọn cuồng vũ lực thì mong éo gì yêu với chả đương
Con Minh Thiên nó có ý rồi đấy thôi, có trách thì trách thằng Hy Vọng nhanh chân quá, từ kẻ thù giết cha thành chồng cmnl, đúng là nhất cự li mà :vỦa chap 27 tiếng Việt ở đâu vậy?
Hôm qua mới ngôi coi hết bộ VTPH, công nhận về cốt truyện hay nhất trong đám VT. Nhưng quen anh Nam đen lâu rồi nên thấy mấy chú mấy chục trùng thiên thấy sao sao ấy. Còn vụ NTR thì mấy bạn hơi nhầm. Thằng Phi Lịch với Minh Thiên đã bao giờ đến với nhau đâu. Từ đầu đến cuối chỉ là hint, sau đó Phi Lịch mới nhận ra nó yêu, còn con kia thì éo biết. Sau này nó cưới Hy Vọng là chuyện hết sức bt.

hải hổ là tự tay nam đen giết chứ có nhờ sát ám thiên đâungoài địa ngục ra tôi chả thấy thằng khỉ nào đáng ra sẽ thắng hết. thằng nào chả luyện lâu hơn thì số to hơn, xuất nhiều lần hơn là ăn, thay thằng này bằng thắng khác cho nó luyện lâu, số to xuát nhiều thì nó cũng là thằng ăn.
riêng địa ngục là sư tổ cái trò chiến thần, phân thân ra thêm vài thằng nữa đi đánh với mình, lần nào cả tiền kiếp lẫn chung cực cũng phải vài thằng lao vào úp ngay đầu game ko lão ấy bá toàn game.
Mà kể cả chung cực chiến cũng toàn hội đồng, tự nhiên chọn 1 thằng mạnh hơn rồi tất cả các thằng khác lao vào đánh nó chết rồi diễn lại. Sớm sớm thì cả lũ thi nhau hội đồng địa ngục, rồi nam đen cũng bị hội đồng, hay đến cuối game còn 3 thằng thì cả ám thiên lẫn nam đen thi nhau lao vào bụp hải hổ mạnh nhất. thi với chả thố kiểu thế đọc thấy bó hết cả tay.
trước đến thì chia phe 1 bên là tang hùng nam đen và ám thiên còn 1 bên là chính nghĩa quan đồng và hải hổ.hải hổ là tự tay nam đen giết chứ có nhờ sát ám thiên đâu