Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Càng đọc càng hay phết, cái Tộc đầu truyện bị giết có phải Tộc của Ngạo Tuyết không nhĩ?
 
k, tộc đầu tiên là tộc khác, là tộc rồng sống trên núi ( thiên vũ sơn ), lúc gọi chi viện thấy có nhờ cả địa giới long vương mà k được nên có thể còn có tộc rồng sống dưới đất, tộc của thằng ngạo tuyết là tộc sống dưới biển ( đông hải )
 
28.jpg
Ủa, Nhị Lang là thiên tướng thì dưới trướng của Đế Thích Thiên là phải đạo ròi mà :5cool_ops:
 
Nhị Lang có đứa em là Tam Thánh Mẫu, yêu người phàm nên bị nhốt
Bọn thiên giới lấy em nó làm con tin, thì Nhị Lang buộc phải nghe theo

Truyện này thì không biết sao
 
Khỉ thuần dã thú nên mạnh hơn 3 mắt rồi ........
 
Tam nhãn có nửa dòng máu ng phàm con anh khỉ là hỗn thế xuất dị hầu:1cool_look_down:
 
mà trong này k thấy natra nhỉ =))
mình mong plot triển rộng ra k chỉ giới hạn đạo giáo phật giáo nữa, lôi luôn cả hindu với bái hỏa giáo vô luôn cho xôm tụ =))
 
Bái hỏa giáo là hồi giáo đúng ko nhỉ???
 
k, đó là ba tư giáo
chứ thiên chúa với hồi giáo thì tốt nhất đừng có biến chế, k đụng vào càng tốt chứ k lỡ có ngày có thằng nó mặc đồ đen đi vào studio hô allahu akbar thì có bố ngộ k cũng k cứu được 2 họa sĩ
 
ba mắt không yếu đâu, bản gốc cũng nói đánh chưa hết sức. các dị bản sau làm hắn cứ bình bình nên tưởng thế thôi. ba mắt nhìn cái mặt không giống thần tộc cho lắm. mà quán âm nói đúng còn gì, không đọc chú thì chết cả đám , như lai mạnh hơn phong ấn ngộ không, ăn một đấm của đế thích mún trào máu , chưa kể các đại thần chung quanh há đứng yên.
 
tề thiên chỉ được đòn gió thôi ( tính ra trong tất cả các bản thì chỉ mỗi đại thánh vương là mạnh thuộc hàng top thật sự , với cái phim gì ngày xưa ngộ k là 1 trong các viên xá lợi ấy mà quên rồi), chứ trong truyện này thì tứ thiên vương tháy khỉ ra oai mà mặt k biến sức lại còn tỏ ý khinh thường, đế thích còn cười đểu, chưa kể quán âm cùng cấp với như lai thì trận này thua 100% =)) hay là anh khỉ ảo tưởng có kì kinh trong tim sẽ buff power lên nhỉ =))
 
Dọa vậy, gọi là tâm lý chiến, chứ cả 4 thầy trò đồng tâm đánh hết sức thì cũng 50-50 có khả năng chạy được.
Thánh Tank thì vẫn chưa biết cực hạn cao thế nào, dễ dàng phá phong ấn của Quán Âm, các đệ tự đều bái phục tuân theo kể cả anh Khỉ, hành sự thì kiểu lánh nặng tìm nhẹ tránh được thì tránh nên cũng không thể hiện thân thủ nhiều...
Mình nghi kể cả vụ xuống nước cứu anh Khỉ vừa rồi cũng là giả vờ để thằng Sói với anh rồng đi thay =)) Giống nguyên tác Ngộ Không toàn dụ Bát Giới xuống lùa yêu quái ra:))
 
^ thánh tăng chưa bao giờ mạnh cả.

Trừ cái phiên bản Fú Kè ra thì trong truyện này vẫn phải niệm chú áp chế Ngộ Không. Quyền cước cũng ấn tượng nhưng chưa ăn thua.

Đường Tăng với đám đệ đứng trên cò cưa với Long tộc, để Sói cầm hoa sen xuống hóa giải phong ấn. Chứ phong ấn kiểu gì cũng cực mạnh, trừ hoa sen ra chắc chẳng ai có khả năng cứu Khỉ được.
 
1 ng phàm thì như thế ko mạnh thế nào mới là mạnh:4cool_confuse:
 
Phiên bản này là người thường sao mà @_@?
 
khi đi thỉnh kinh thì là người phàm nhé, chứ giữ dc chút năng lực nào khi là kim thiền tử thì phật tổ cũng chả cần lão đi lấy kinh đâu( à trừ vụ ăn dc thì trường sinh bất tử mà lũ yêu quái hay nói với nhau):|:|:|

còn trong truyện này thì chưa thấy nhắc đến lão này có thân phận '' kim thiền tử'' ko :2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti
 
Trong truyện này 3 tạng là người phàm mà :|
 
Back
Top