Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

hình như truyện gốc là kéo anh 3 mắt đi chỗ khác để khỏi liên lụy đám khỉ con :-?
 
Anh 3 mắt bỏ đâu rồi, trình cũng đâu vừa, mai mốt lòi ra Na tra, Lý Tịnh nữa thì vui hầy :2cool_sexy_girl:
lý tịnh thì chết ngay đầu truyện rồi mà, 3 mắt thì cũng chưa bằng sát tâm hay bộ chữ thiên nên chưa thấy sáng giá.
 
ủa sao biết 3 mắt ko bằng,quán âm có đồ nghề khống chế khỉ chưa chắc có nghĩa là chiến lực của nó mạnh như khỉ :-?
 
Ba mắt là tướng tiên phong chứ chưa phải hàng ngũ ban lãnh đạo lớn như mấy lão kia. ngoài ra khi đọc truyện thì ta phải so feat, nếu tam nhãn có feat gì ghê gớm chứng tỏ sức mạnh thì mới được công nhận, còn hiện tại ngoài việc đi đánh tộc rồng núi dễ dàng bị diệt thì chưa có feat gì đáng để đề cập cả.
 
cứ hiểu như kiểu nó là võ tướng còn bọn kia là quan văn đi,chả qua cả lũ đều là thần tiên nên đều biết đánh nhau thôi

nhưng nếu bật war thì thằng võ tướng sẽ là thằng ra trận trước vì đấy là nhiệm vụ của chức vụ của nó,bọn quan văn kia sẽ ra sân nếu dc yêu cầu còn ko thì bọn võ tướng sẽ ra sân trước
 
đúng nhưng ko quan trọng, chừng nào 3 mắt có thể hiện được feat mới thể hiện là mạnh bằng hoặc hơn sát tâm hoặc 4 thằng chữ thiên thì 3 mắt mới được công nhận hoặc xếp hạng cao hơn hoặc bằng chúng nó được, còn đánh nhiều hay ít chưa hẳn đã quan trọng.

kể cả tính ngộ không bây giờ muốn biết sức mạnh ở cấp độ nào cũng cần xem thể hiện thêm chứ hiện tại thể hiện cũng có oai nhưng chưa có nhiều điểm nhấn để đánh giá được.
 
hình như truyện gốc là kéo anh 3 mắt đi chỗ khác để khỏi liên lụy đám khỉ con :-?
Đúng theo TDK gốc là NK bỏ chiến vì đám khỉ, sau này 3 mắt và các thàn tướng cũng xông vào đánh cũng không cách gì ăn nổi NK, cuối cùng Lão quân phải tung vòng đánh lén thì mới bắt được
 
Truyện gốc DT nhỉnh hơn, Ngộ Không 72 phép tay này 73 phép, đánh được nửa ngày Ngộ Không biến đủ các thể loại để chạy, mà có thoát khỏi 3 mắt đâu.

Trong này Trư 8 có phải Thiên Bồng Nguyên Soái đâu, nguyên 1 tộc lợn lòi, yêu quái chính hiệu con nai vàng, Sa Tăng cũng ko phải Khuyển Liêm tướng.
Tank trong này người phàm nhưng phi thường, anh đi theo kiểu phật đạo song tu, phật anh tu tâm, đạo thì anh tu mấy pháp thuật cả quyền phổ để diệt yêu quái, cái lúc gói ghém hành lý chỗ Ngạo Tuyết, đủ các thể loại bùa chú, pháp thuật, nước thánh, tỏi, máu chó máu dê các kiểu con đà điểu còn gì nữa.
trong gốc lúc đó thiên đình ra tay sát đệ dưới trướng với khỉ con của thánh, thánh nóng lòng vừa đánh vừa chạy vệ . DT lúc đó dắt theo 7 anh em kết nghĩa (Mai Sơn Thất Quái trong đó có có 1 hầu là Viên Hồng ). Đánh bày thiên la địa võng, lưới trời mà có ăn thua đâu. Lúc bị bắt hình như do thánh nghịch dại thì phải
p/s: ko nhầm thì vũ khí của các thần chém chả sứt mẻ cổ của thánh cứ như kiểu muỗi đốt inox =)))
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi NK 72 đánh ngang với 3 mắt 73 phép ( phép tam nhãn hay là mở thiên nhãn ), nhưng sau khi NK học hỏa nhãn kim tinh thi cân bằng số phép rồi có khi NK lại bá hơn @@
 
kim tinh nhãn chống mua nhầm hàng giả chứ có gì hơn. ba mắt làm tướng trời nhưng lòng không thuận nên làm việc chưa hết sức, truyện gốc cũng có nói rõ là đánh không lại ngộ không đâu? mắt thần của tiễn ngoài check hàng còn có thể dùng như vũ khí, chắc xịn hơn kim ting rồi.

còn bộ này có nói ngộ không đại náo khi thiên chúng bận đập nhau với atula, cũng chưa chứng tỏ nó mạnh cỡ nào.
 
^ Thấy 3 mắt có ưa gì NK đâu mà phải nương tay, giết sạch đám long vương núi sao không nương tay, thấy ko logic mấy !

Nói chung muốn biết thực hư thế nào thì cứ xem diễn biến, hơn nữa enemy mới ra thằng nào chả ngầu nếu không đánh boss còn gì mà hấp dẫn, bởi vậy hồi ức về sự kiện đó sẽ bị tác giả ngắt quãng từng đợt từng đợt
 
thực ra mà nói nếu nói về sức mạnh ( dame vật lý ) solo thì NK, Dương tiễn là ngang nhau và cũng là thuộc top đầu trong tam giới là cái chắc ,nhưng mà đã là thần tiên đấu nhau thì nó ăn nhau ở pháp bảo , nghĩa là sức mạnh phép thuật ấy. Trong tam giới ai luyện được pháp bảo mạnh thì mạnh thôi trừ trường hợp pháp bảo khắc chế nhau. Sau này đi thỉnh kinh thì thấy con gấu đen Đại Hùng tinh ở cái tập ăn trộm áo cà sao là có thể solo ngang cơ NK nữa thôi à Ngưu ma vương nữa . Các trận thua trong nguyên tác của NK tất cả là do đối phương xài pháp bảo mà thắng , ngưu ma vương lúc win NK cũng là do hóa thành bò mới win hay kể cả Như lai cũng phải xài phép mới nhốt được lão Tôn chứ solo trực diện thì chưa chắc ai win ai. Như vậy có thể chốt lại vấn đề là NK kháng phép hơi thấp, Dame vật lý cao , 72 phép biến là phép đi mây về gió, biến hóa , phân thân không lợi hại như pháp bảo tiên gia được.
 
thực ra mà nói nếu nói về sức mạnh ( dame vật lý ) solo thì NK, Dương tiễn là ngang nhau và cũng là thuộc top đầu trong tam giới là cái chắc ,nhưng mà đã là thần tiên đấu nhau thì nó ăn nhau ở pháp bảo , nghĩa là sức mạnh phép thuật ấy. Trong tam giới ai luyện được pháp bảo mạnh thì mạnh thôi trừ trường hợp pháp bảo khắc chế nhau. Sau này đi thỉnh kinh thì thấy con gấu đen Đại Hùng tinh ở cái tập ăn trộm áo cà sao là có thể solo ngang cơ NK nữa thôi à Ngưu ma vương nữa . Các trận thua trong nguyên tác của NK tất cả là do đối phương xài pháp bảo mà thắng , ngưu ma vương lúc win NK cũng là do hóa thành bò mới win hay kể cả Như lai cũng phải xài phép mới nhốt được lão Tôn chứ solo trực diện thì chưa chắc ai win ai. Như vậy có thể chốt lại vấn đề là NK kháng phép hơi thấp, Dame vật lý cao , 72 phép biến là phép đi mây về gió, biến hóa , phân thân không lợi hại như pháp bảo tiên gia được.
Vậy bọn thiên đình não làm bằng đậu phụ à mà ko xài pháp bảo khi con khỉ quậy trên thiên đình:1onion75:
 
tụi thiên đình chắc bị não thật, coi phim thấy toàn pháp bảo hàng bá mà lúc a wukon quẩy có lấy ra xài đâu
 
Nói ra chi xa xôi, đánh không cần cheat thì nhiều lão vẫn hành lão tôn dư sức, điển hình là ông này: Trấn Nguyên Đại Tiên.
Mà bản này đã không theo nguyên tác thì bàn vào làm gì cho mệt :))
 
thực ra mà nói nếu nói về sức mạnh ( dame vật lý ) solo thì NK, Dương tiễn là ngang nhau và cũng là thuộc top đầu trong tam giới là cái chắc ,nhưng mà đã là thần tiên đấu nhau thì nó ăn nhau ở pháp bảo , nghĩa là sức mạnh phép thuật ấy. Trong tam giới ai luyện được pháp bảo mạnh thì mạnh thôi trừ trường hợp pháp bảo khắc chế nhau. Sau này đi thỉnh kinh thì thấy con gấu đen Đại Hùng tinh ở cái tập ăn trộm áo cà sao là có thể solo ngang cơ NK nữa thôi à Ngưu ma vương nữa . Các trận thua trong nguyên tác của NK tất cả là do đối phương xài pháp bảo mà thắng , ngưu ma vương lúc win NK cũng là do hóa thành bò mới win hay kể cả Như lai cũng phải xài phép mới nhốt được lão Tôn chứ solo trực diện thì chưa chắc ai win ai. Như vậy có thể chốt lại vấn đề là NK kháng phép hơi thấp, Dame vật lý cao , 72 phép biến là phép đi mây về gió, biến hóa , phân thân không lợi hại như pháp bảo tiên gia được.
garuda đánh cho khỉ già lên bờ xuống ruộng. Mà truyện này garuda lại là pet của quán âm => quán âm siêu khủng
 
Quán âm khủng thế thì tụi thiên đình rặt 1 lũ phế vật8-}
 
cũng có thể theo nguyên tác thì sau khi ngộ k quẩy thiên đỉnh xong các thần mới chột dạ mà chế pháp bảo mới =)) 500 năm là đủ để nâng cấp item, còn cây thiết bảng của khỉ sau 500 năm đã k còn bá đạo so với hàng hiện đại nữa rồi
 
Cây gậy từ thời xưa ơi là xưa thì sao lại phế dc vì logic của bọn này là vật càng cổ thì càng bá mà
 
hồi trước truyện gốc có đoạn đánh với dương tiễn bất phân thắng bại thì thái thượng lão quân rút ra 1 cái vòng (mà sau này con trâu xanh của lão lại dùng để đối phó với đám ngộ không và thiên tướng) để ném ra làm ngộ không bại mình đã buột miệng chửi là : Mẹ nó, hay thế sao không lấy ra từ đầu.

phần lấy kinh thì đọc y như đọc phong thần diễn nghĩa, trên đường Khương Tử Nha dẫn quân đi phạt Trụ thì thỉnh thoảng có 1 pháp bảo A hay phép thuật B bên ta ko đối phó được, thế là lại đi mời anh X với chị Y ra đối phó với nó. Tây du ký cũng gần như vậy, đúng 1 barem chuẩn tàu.
 
Back
Top