Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Lão Tôn là do lão Ân vẽ ra chứ nếu về chỉ số phép thuật, sức mạnh hay độ thuần chiến thì còn kém vài cái tên trong phong thần ký chứ đừng nói các đại thần thiên chúng.
Đoán lúc khỉ quậy thiên đình đang xỉn quá nên luýnh quýnh nháo nhào thôi.
Mà lão Ân cũng ghê, rõ ràng Thiên Giới là hướng về Đạo giáo, sao không gọi nguyên thủy thiên tôn tới giúp mà gọi Như Lai tới. Dự là có vụ dàn xếp gì mờ ám ở đây để bắt 1 con pet đi bảo vệ free.
 
mình thấy truyện ân viết rõ là nâng bên phật mà, ví dụ như cứu nhân sâm, mời anh A chị B ko được nhưng mời quan âm là xong. Ngộ Không hàng mãi ko được Như Lai ra tay phát là xong...

hay yêu quái đội lốt đạo sỹ hay đạo sỹ đối phó với phe ngộ ko cũng nhiều, như trấn nguyên hay hổ lộc dương tam tiên chẳng hạn.
 
Đợt đại náo thì có lý tịnh ném tháp, na tra đá lửa, thần mưa xách ô ra hút còn gì nữa. Còn chắc một cơ số tiên khác không có mặt vì ngọc hoàng có tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" đâu =)).
 
Lúc đánh thiên đình NK bá quá trời, có đoạn chơi clone thôi mà đánh lui cả đám lý tịnh và tứ thiên vương :-ss

Còn trong truyện này, bát đại kim cang mới ra thì có vẻ ghê, bây giờ bị đánh như con rồi :|
 
Đợt đó Khỉ nó phân thân bá quá làm thiên chúng nó sock thôi . Cơ mà vẫn đểu cái vụ kêu như lai, chắc như lai bảo có gì nhá máy là ảnh tới không bằng.
Tưởng tượng nó quăng hết đám pháp bảo của mỗi ông thái thượng là đủ rồi.
 
Lúc đầu bị TTLQ bắt thì kháng phép thấp. Sau luyện trong lò bát quái nên kháng phép đạo giáo 100%. Pháp bảo cũng chế theo âm dương ngũ hành nên cũng vô dụng. Nên phải mời Phật Giáo dùng Holy Spell mới khắc chế Ngộ Không được
 
trong trận thiên đình, anh khỉ do nốc nhiều linh đơn, nên mana dồi dào, phân thân tẹt ga, mỗi phân thân không khác gì bản thể thật, nên thắng thế là cũng đúng thôi, chúng thần dù có pháp bảo xịn cũng biết thằng nào thật mà chơi
sau này đi tù 500 năm thì linh đơn cũng tiêu tán, mana còi không đủ dùng phép, streng thì vẫn cao, nhưng chỉ như kiểu trâu bò thôi, gặp phép + pháp bảo là đều bị ăn hành
 
Nếu ta nhớ không lầm hầu ca có chôm được chiến y lúc ở thủy cung ấy, sau này không thấy ảnh xài nữa mà mặc cái áo vải, lúc ảnh bị đuổi trong hồi 3 lần đánh bạch cốt tinh, về Hoa Quả Sơn thấy ảnh có xài, chả hiểu :2cool_sad:
 
trong trận thiên đình, anh khỉ do nốc nhiều linh đơn, nên mana dồi dào, phân thân tẹt ga, mỗi phân thân không khác gì bản thể thật, nên thắng thế là cũng đúng thôi, chúng thần dù có pháp bảo xịn cũng biết thằng nào thật mà chơi
sau này đi tù 500 năm thì linh đơn cũng tiêu tán, mana còi không đủ dùng phép, streng thì vẫn cao, nhưng chỉ như kiểu trâu bò thôi, gặp phép + pháp bảo là đều bị ăn hành
Tiên đơn vô dụng nhỉ nốc thì lắm mà tác dụng thì tạm thời
 
hình như sau này bại dưới tay yêu quái là do ko có dùng bộ giáp kháng phép nữa mà tàn dùng áo vải -50% magic resist =)))).Đại thánh unlimited mana mà có phải có cột mốc đâu
p/s: để mà nói thánh cực bá nếu mà copy skill của các thần và thêm vào kỹ năng chiến đấu của riêng mình thì bá đừng hỏi.Natra có phép 3 đầu 6 tay đánh solo thì hơn hẳn quái 1 vế thế mà thánh về sau quên hẳn ko add skill đó vào nữa
p/s2: hình như bị dìm hàng nặng trong nguyên tác, skill đóng băng thời gian có mà ko thèm dùng luôn, regen nhanh,có thể nối các bộ phận đã mất,vũ khí của yêu và thân chém ko sứt mẻ thân xác.Có cả hoá chaos và hoá khổng lồ nhưng ko dùng
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ Phong Thần có 1 tên cực bá đạo là Khổng Tuyên cũng chuyên trò hút tất cả pháp bảo, pháp thuật mà cái này là skill của chính hắn chứ hok phải dựa vào item gì. Anh bá đạo quá nên cuối cùng boss cuối của phật giáo phải ra mặt biến anh thành pet cmnl
 
Nếu ta nhớ không lầm hầu ca có chôm được chiến y lúc ở thủy cung ấy, sau này không thấy ảnh xài nữa mà mặc cái áo vải, lúc ảnh bị đuổi trong hồi 3 lần đánh bạch cốt tinh, về Hoa Quả Sơn thấy ảnh có xài, chả hiểu :2cool_sad:
Xem trong phim lão Long Vương đã giải thích ngay từ đầu rồi còn gì "áo này mặc để ra oai"
 
Tôn ngộ không có vũ khí nổi tiếng nhất là định hải thần châm như ý thiết bổng , giáp trụ chỉ là để cho đẹp , biến hoá một cái là ra
 
thực ra mà nói nếu nói về sức mạnh ( dame vật lý ) solo thì NK, Dương tiễn là ngang nhau và cũng là thuộc top đầu trong tam giới là cái chắc ,nhưng mà đã là thần tiên đấu nhau thì nó ăn nhau ở pháp bảo , nghĩa là sức mạnh phép thuật ấy. Trong tam giới ai luyện được pháp bảo mạnh thì mạnh thôi trừ trường hợp pháp bảo khắc chế nhau. Sau này đi thỉnh kinh thì thấy con gấu đen Đại Hùng tinh ở cái tập ăn trộm áo cà sao là có thể solo ngang cơ NK nữa thôi à Ngưu ma vương nữa . Các trận thua trong nguyên tác của NK tất cả là do đối phương xài pháp bảo mà thắng , ngưu ma vương lúc win NK cũng là do hóa thành bò mới win hay kể cả Như lai cũng phải xài phép mới nhốt được lão Tôn chứ solo trực diện thì chưa chắc ai win ai. Như vậy có thể chốt lại vấn đề là NK kháng phép hơi thấp, Dame vật lý cao , 72 phép biến là phép đi mây về gió, biến hóa , phân thân không lợi hại như pháp bảo tiên gia được.

Nhầm to, trong nguyên tác nếu so tài thuần dam, agi, str... Ngộ Không cũng chỉ đấu ngang ngửa với các con yêu quái thôi, kể cả con Thỏ ngọc nhé. Bọn yêu quái dùng pháp bảo vì muốn kết thúc trận đấu nhanh chứ toàn solo ngang ngửa cả
 
Nhầm to, trong nguyên tác nếu so tài thuần dam, agi, str... Ngộ Không cũng chỉ đấu ngang ngửa với các con yêu quái thôi, kể cả con Thỏ ngọc nhé. Bọn yêu quái dùng pháp bảo vì muốn kết thúc trận đấu nhanh chứ toàn solo ngang ngửa cả

ai nói thế có nhớ con yêu quái rết sư huynh của 7 con nhện không, solo dame nó thua cuối cùng phải dùng pháp bảo luyện trên chính cơ thể nó hình thù như con mắt bắn hào quang về TNK .Lần đấy NK suýt chết còn gì.
còn con yêu quái ở nữ nhi quốc nữa solo cũng thua, nó mới dở cây đàn tì bà ra đánh cũng khiến NK ssút chết. ( điều lạ là trước đây NK cũng bị món pháp bảo này do ma gia tứ tướng xài đánh nhưng ko si nhê , lúc đại náo Thiên cung ấy ).
còn đây là cho những ai muốn hiểu rõ về 72 phép của lão tôn :
http://hdonline.vn/dien-anh/72-phep-bien-hoa-than-thong-cua-ton-ngo-khong-gom-nhung-gi.html
 
Nói chung là lũ thiên đình phế vs đại thánh nhưng bá vs yêu quái, yêu quái dùng hàng nóng thì win ngộ ko,phật level cao nhất
 
ai nói thế có nhớ con yêu quái rết sư huynh của 7 con nhện không, solo dame nó thua cuối cùng phải dùng pháp bảo luyện trên chính cơ thể nó hình thù như con mắt bắn hào quang về TNK .Lần đấy NK suýt chết còn gì.
còn con yêu quái ở nữ nhi quốc nữa solo cũng thua, nó mới dở cây đàn tì bà ra đánh cũng khiến NK ssút chết. ( điều lạ là trước đây NK cũng bị món pháp bảo này do ma gia tứ tướng xài đánh nhưng ko si nhê , lúc đại náo Thiên cung ấy ).
còn đây là cho những ai muốn hiểu rõ về 72 phép của lão tôn :
http://hdonline.vn/dien-anh/72-phep-bien-hoa-than-thong-cua-ton-ngo-khong-gom-nhung-gi.html

Người ta đang nói chuyện trong nguyên tác truyện chữ của Ngô Thừa Ân thì lại lôi film TDK ra để nói chuyện :))
 
À nhắc mới nhớ, từ hồi bị đè 500 năm khỉ không dùng các skill phân thân thường xuyên thì phải, dùng chiêu này thì yêu quái dùng pháp bảo thế ếu nào được, ví dụ tập kim ngân giác vương. Nó gọi tên thì cứ câm họng mà đập nó thì pháp bảo hồ lô đó phế =))
Chứng tỏ 1 điều anh khỉ không được thông minh cho lắm.
 
À nhắc mới nhớ, từ hồi bị đè 500 năm khỉ không dùng các skill phân thân thường xuyên thì phải, dùng chiêu này thì yêu quái dùng pháp bảo thế ếu nào được, ví dụ tập kim ngân giác vương. Nó gọi tên thì cứ câm họng mà đập nó thì pháp bảo hồ lô đó phế =))
Chứng tỏ 1 điều anh khỉ không được thông minh cho lắm.
Thì bị anh khỉ troll chứ có bị hút đâu
 
hoặc ngô thừa ân k được thông minh lắm =))
 
Back
Top