Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

^ ta đùa thôi, nghiêm túc dữ 8-}
 
thì ta cũng nói vui cho nó thành " Đùa vui" =))
 
đọcphong thần kỳ mà thấy ông gì dc miêu tả vừa giống như lai, lại vừa giống dường tank. Còn anh cẩu thì thành diêm vương luôn 8-}
 
Bọn lục bộ đại thần đầu truyện tưởng bá , về sau phế bm , dc mỗi anh Lôi là ngon
 
^
Lục bộ mà bá thì team Minh tộc ăn cứt à =)). Lúc đánh Thần tộc thì Minh tộc trừ mỗi NTDH là ăn được Thiên võ (mà lúc đó sắp chết mẹ rồi) còn lại Đại tướng Minh tộc đánh với Thánh Vương thì chả hơn gì creep. Lục bộ mà bá thì chắc team Minh tộc chưa đến cửa thì tử ẹo hết rồi
 
Đại thần có phân nhiều cấp ko ấy nhỉ? Nhớ 100 thằng ra đón Minh tộc cũng toàn lục bộ đại thần về hưu với lười quá éo làm lục bộ nữa thì phải 8-}
 
lục bộ mỗi 4 năm tuyển chọn khiêu chiến, mấy thằng 6 cũ bị bại thì lên ghế ngồi, cũng có thằng bá quá lên chức thánh vương, cũng có người lười chán làm 6 bộ, nhớ là thế

còn anh thần giống thánh tank thì làm healer, cũng mang cấp thánh vương
 
thánh tăng trong phong thần ký là dạng skill level thấp thì cùi nhưng khi max thì nó tiến hóa thành thứ khác bá đạo hơn :2onion2:
 
thánh tăng toàn giấu hàng, có khả năng trong vòng 16 năm a nằm gai nếm mật để luyện skill, chờ ngày báo thù
 
Chân Thiền max cmn def gòi , long đen đánh cũng chưa chắc giết dc hắn :4cool_doubt:
 
tụi thánh vương thấy có được 3 anh show hàng đánh đấm ra trò...còn 2 thằng Bạch Liên, Lam Nguyệt xưng tụng mạnh nhất mà ncc
 
thằng Bạch Liên thì do nó bị khắc toàn diện bởi thằng chó thôi, chứ để nó đánh với thằng khác thì chưa biết thế nào a
 
tụi thánh vương thấy có được 3 anh show hàng đánh đấm ra trò...còn 2 thằng Bạch Liên, Lam Nguyệt xưng tụng mạnh nhất mà ncc
Lam nguyệt thần kinh phân liệt gặp chân thiền thua là vì trận đó chân thiền nó nhằm vào tinh thần của anh chứ éo chơi đấm bốc
 
Thằg bạch llên đúng số max nhọ :| mạnh vãi mà gặp 1 thằng toàn khắc skill mình thì chịu chết chứ sao ..............
 
Lam nguyệt thần kinh phân liệt gặp chân thiền thua là vì trận đó chân thiền nó nhằm vào tinh thần của anh chứ éo chơi đấm bốc
Chân thiền skill set bựa chết mẹ luôn. Nhất là cái skill "Nghiệt tội truyền luân" dồn dame do đối thủ gây ra từ lúc lọt lòng mẹ cho đến giờ trả lại cho đối thủ, 1 chú Lam Nguyệt chứ 10 chú Lam Nguyệt cũng nằm. Mà hình như Chân Thiền là thánh vương mạnh nhất còn Lam Nguyệt thì dùng nhiều loại thần lực thôi chứ đâu phải mạnh nhất
 
Lam Nguyệt/Tử Nhật bị Chân Thiền xích như cờ hó cơ mà. Cao thấp đã rõ :))
 
Skill CT bá nhất game rồi có khi ăn đc cả HL ấy chứ, dmg HL gây ra từ hồi bé đến giờ phản lại chắc tan xác luôn :|
 
^
Nếu trúng thì có thể, cơ mà khó vì HL nó có 2 cái tường vừa def vừa debuff 8-}
Thần trong PTK cùi thấy mẹ, đến cu HL mạnh nhất truyện cũng không thoát được luân hồi. Còn khuya mới so được thần tiên trong nguyên tác :-"
 
Back
Top