Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

đám long tộc cổ còn bị nó diệt hết, mà lúc đó là chưa full hp, mana, nói gì đám lắt nhắt sau này
lúc thần nhãn phản bội, là bạch long chết nó chán đời quá rồi, chứ nếu nó còn tham quyền cố vị thì tại sao sau này nó phải tha cho thằng chó, khúc cuối nó rape hết đám kia thì lại trở thành thần tối cao thôi
 
^
Bọn nhãi nhép khác thì ko biết chứ mấy anh Long Vàng Long Đỏ vừa đánh vừa can chứ đâu có đánh hết sức. Anh Đen lợi dụng điều này nên mới thắng được =))
 
mình nghĩ thật sự lúc thằng cẩu nó dùng linh hồn và chiến ý của toàn thể minh tộc lúc đó để chiến đâu thì sẽ thắng thằng long đen ! nhưng sau này minh tộc tạch gần hết rồi k còn hàng để buff nữa, dù có địa ngục chiến thần cũng khó so kèo
 
Đừng vui tính thế chứ, A cẩu đánh bại Xích long hoàn toàn, mà A cẩu cuối cùng đứng trc HL vẫn chả là cái vẹo gì, vậy cỡ Bàn cổ dựa vào cái gì để khiến HL phải trốn chui trốn nhủi??? =))

Đấy là chưa kể ngay trong truyện còn có hint thằng này ko phải main char mà vẫn có aura main char, càng khó càng boost stat... vấn đề là nó chán éo thích chơi nữa thôi =))

Còn chuyện hòa giải theo kiểu boss thích nên boss tha cho thì mình cũng ko hứng thú gì. Nhưng ngược lại để A cẩu đánh thắng thì cũng chẳng hay ho gì hơn, chung quy vẫn là kẻ mạnh thì có quyền, có chăng giờ quyền chuyển từ tay HL sang A cẩu mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
lời nói là sức mạnh, chỉ có kẻ ngu dốt mới dùng bạo lực :2cool_confident:
 
Nó ngồi xem kịch hay thôi , thần tộc thằng nào cũng nổ kể cả thần nhãn mà mãi sau mới dám động binh nhờ hai anh vàng, đỏ. Nhưng kể cả đến lúc đó cũng ếu dám trực tiếp đập thằng Thiên.
 
công tình hồi sinh con vợ 10 vạn năm bị con nhỏ nhãi nhép nó đâm chết Lông đen nó ko điên reset server là may ấy :))
 
nói chung mình k thích cái quả end của PTK, bảo mình thích mainstream thì mình cũng chịu chứ lúc đó mình thích anh cẩu thằng thật sự hơn ( hoặc thôi tốt nhất là đánh xong bàn cổ là end luôn đừng có lôi đầu thằng long đen dậy )
truyện của 2 lão này có võ thần phượng hoàng là end trọn vẹn nhất , cái sát đạo thì boss cùi nhưng end nó tính ra vẫn hợp lòng mình hơn cái PTK với đại quân phiệt
 
Sát đạo hành giả với quả rape tinh thần độc giả cho boss dùng sức mạnh niểm tin đập chết mainchar huyền thoại:))
 
xích long hoàng long hồi sinh từ tinh thạch mà, sao mà full power như hồi còn xác thịt đâu, thậm chí 1 bố còn ko được show cả vũ khí =))
truyện PTK thì hay nhất vẫn là thánh tăng chân thiền, mặc dù ko được buff thần lực cổ mà sau 5 năm anh vẫn cân tốt các nhân vật thánh vương khác =))
 
Đừng vui tính thế chứ, A cẩu đánh bại Xích long hoàn toàn, mà A cẩu cuối cùng đứng trc HL vẫn chả là cái vẹo gì, vậy cỡ Bàn cổ dựa vào cái gì để khiến HL phải trốn chui trốn nhủi??? =))

Đấy là chưa kể ngay trong truyện còn có hint thằng này ko phải main char mà vẫn có aura main char, càng khó càng boost stat... vấn đề là nó chán éo thích chơi nữa thôi =))

Còn chuyện hòa giải theo kiểu boss thích nên boss tha cho thì mình cũng ko hứng thú gì. Nhưng ngược lại để A cẩu đánh thắng thì cũng chẳng hay ho gì hơn, chung quy vẫn là kẻ mạnh thì có quyền, có chăng giờ quyền chuyển từ tay HL sang A cẩu mà thôi.
Long Đỏ Long Vàng hs dậy công lực + chiến ý ko bằng 1/2 năm xưa, thua là dễ hiểu.
Còn Đen thì nó trốn ở đó từ đầu rồi, đoạn cây thương của nó xuất hiện giúp thằng con xiên Vàng là hiểu =)). Kiểu Master yi rình combat xong 2 bên què quặt chạy ra vét máng ấy =))
 
Vét máng hay ko ko cần biết, đang nói lúc bạch long chết, Bàn cổ có cái vẹo gì để HL nó sợ phải trốn chui trốn nhủi??? :-??

http://2.bp.blogspot.com/-tA5wLLKWd...Q/PTK.97%2520%257B24%257D-004.jpg?imgmax=2000
http://2.bp.blogspot.com/-Mf7u1nK7s...8/PTK.97%2520%257B24%257D-005.jpg?imgmax=2000

đây, 2 trang này mình hiểu là thừa sức bật đấy, nhưng nó éo quan tâm nữa rồi, còn bạn hiểu là nó xàm lồng chém gió thì thôi, 2 ta ko nên cãi nhau tiếp làm gì, phí nước bọt =((
 
Nó thịt được Bàn Cổ vẫn còn Chó và đồng bọn =)). Với trò buff dame của minh tộc + tử vũ đủ đủ nát cmn ass =))
P/s: Tử vũ là người phàm sống được vài chục năm mà bắt Đen sống mấy vạn năm phải dùng gần full công lực mới ăn được :))
 
Nó chán đời ! =))
 
"Có thể đột phá cực hạn, chuyển bại thành thắng" =>... '@^@|||

Tóm lại ass càng nát thì stat càng tăng, vậy mà đánh chưa xong lại dám khẳng định lúc đấy nó ko cân đc thằng cẩu =)) đến như bàn cổ còn tự tin 50/50 :-s

Mình chả khẳng định nó phẩy tay giết sạch chỗ đấy, nhưng bảo nó chắc chắn chổng đít lên cho cẩu đút thì... :-h
 
Tử Vũ trận đó bị quẩy nằm 1 đống thở rồi, tuổi gì đòi nhảy vào chiến tiếp
 
Năm xưa do Bàn Cổ bắt con Trắng nên Đen được buff unlimited rage power + Vàng với Đỏ vừa đánh vừa nhường=)). Nếu Vàng + Đỏ đánh thật chắc chết xó nào rồi =))
 
nói chung là mấy cái ông ghi thì cũng là do ông tự assume ra thôi, còn cái canon là thằng đen nó quẩy tất cả thằng nào nó ghét
 
Vàng thì ko nhớ, chứ Đỏ xem tranh ko đọc chữ hay sao mà bảo ko hết sức???

Nó là cái thằng rất muốn đập nhau so tài cao thấp với Đen, nhưng cùng team bóp khoái lạc song châu đồng đội đếu coi đc, giờ có dịp lao vào như trâu điên thì có.
 
coi truyện kiểu gì mà bảo là đỏ với vàng đánh k hết sức thế ? uh thằng vàng cứ cho nó yêu thằng đen đi , đánh trận thì kể lể tùm lum nên bị xiên cả 2 lần đều khi chưa đụng tới thần binh , nhưng cái này rõ là nó ngu , mà trên chiến trường đánh kiểu ngu vầy thì cũng chả so được với thằng đen, còn thằng đỏ là nó đánh hết sức ở cả 2 trận, và lần đầu đã thua 1 long đen đang kiệt quệ và lần 2 thua hoàn toàn trước địa ngục chiến thần của anh cẩu
mình chả ưa gì thằng đen vì nó cứ như 1 phiên bản của cái thằng mình ghét nhát trong võ thần là hải hổ, nhưng rõ ràng là trong truyện này nó mạnh nhất, và chỉ có 2 thằng tiệm cận trình nó là cẩu và chân thiền thôi
 
Back
Top