- 11/6/05
- 2,539
- 484
Con Trắng là một trong những thánh nhọ của truyện. Cưới chồng xong bị tộc mình r@pe chết, hồi sinh sắp xong bị đâm phát nữa
Còn Cơ Khảo là thanh niên điển hình cho câu "Đen thôi đỏ quên đi". Lúc nhỏ bị A Cẩu chụp sit vào đầu, lớn lên bị bọn Mộng Đảo nó uy hiếp, quánh Thần Tộc xong thì bị ông chú úp sọt
Long đen mạnh là nhờ thần lực của nó đạt tối cường rồi:
+ Hắc Sắc Lãnh Vực
+ Ám Tường
+ Chân·Ám Tường (skill mạnh nhất A Cẩu học được)
+ Bạch Tường (dùng để ăn Tử Vũ)
+ Chân·Bạch Tường (dùng để ăn A Cẩu)
+ Ám Tường AOE rộng (cắm thương xuống đất ăn sạch Thần tộc sừng dài)
Còn Cơ Khảo là thanh niên điển hình cho câu "Đen thôi đỏ quên đi". Lúc nhỏ bị A Cẩu chụp sit vào đầu, lớn lên bị bọn Mộng Đảo nó uy hiếp, quánh Thần Tộc xong thì bị ông chú úp sọt

Long đen mạnh là nhờ thần lực của nó đạt tối cường rồi:
+ Hắc Sắc Lãnh Vực
+ Ám Tường
+ Chân·Ám Tường (skill mạnh nhất A Cẩu học được)
+ Bạch Tường (dùng để ăn Tử Vũ)
+ Chân·Bạch Tường (dùng để ăn A Cẩu)
+ Ám Tường AOE rộng (cắm thương xuống đất ăn sạch Thần tộc sừng dài)
Chỉnh sửa cuối:
, còn minh tộc bảo bất công nhưng phải nói tính bọn này hung bạo bỏ mẹ, cho lên nhân gian thì loài người có cửa mà sống, tộc thần bá đạo bị anh Long cho cách ly hẳn ra, loài người nhờ đó mới có cơ phát triển, nô dịch cực khổ là do con người hại nhau hết, mấy lão như lý tịnh muốn đc lòng thần nên khổ sai người khác, chứ làm công ăn lương, 8h một ngày như giờ thì đã không có chuyện gì




