Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

nói chung ý là từ đầu loài người nên tiếp tục phục vụ hết 10 vạn năm, ko nên chống đối, không cần tôn nghiêm của đồng chí cẩu từng trình bày. Thiên và các thần giống như là nước tư bản giàu mạnh mang công nghệ và văn minh sang chốn nghèo nàn, chỉ cần 1 cái giá nhỏ là thần dân phục vụ vô điều kiện và rút hết toàn bộ tài nguyên, sức lực và khoáng vật về nước họ.

.........

ok, có vẻ đúng ý tác giả muốn nói cuối game:-??
Trước cái thời điểm trong PTK thì Đen đã reset vài lần rồi
Lâu rồi chả nhớ lắm, nhưng đại loại là nhân loài cứ đúng hạn nộp đá cho Đen là đc, khai thác thế nào anh ko quan tâm, có lẽ là ko nặng lắm (vì nặng nề quá thì reset làm gì, mất tg gây dựng lại), nhưng cũng ko phải nhẹ nhàng (nhẹ thì bố thằng Chó đã ko nổi loạn).
Đen chỉ cần đá, ko cần tài nguyên khác, nhưng nói phía trên cũng chả sai lắm, cũng là bóc lột mà thôi, ko nhớ là nộp đá có đc thưởng gì ko
 
Ko có sức mạnh thì làm éo gì có quyền đòi hỏi. Bọn thần nó ngứa mắt nó đồ sát cả thành chắc thằng vua còn phải nói " để em dâng cho các anh thêm vài cái thành để giết người cho vui nhé"
 
nói chung ý là từ đầu loài người nên tiếp tục phục vụ hết 10 vạn năm, ko nên chống đối, không cần tôn nghiêm của đồng chí cẩu từng trình bày. Thiên và các thần giống như là nước tư bản giàu mạnh mang công nghệ và văn minh sang chốn nghèo nàn, chỉ cần 1 cái giá nhỏ là thần dân phục vụ vô điều kiện và rút hết toàn bộ tài nguyên, sức lực và khoáng vật về nước họ.

.........

ok, có vẻ đúng ý tác giả muốn nói cuối game:-??

Nếu mà trả lương đời sống tốt thì có gì để nói, tại làm cơ cực không lương nên mới chống đấy chứ :))
 
Nếu mà trả lương đời sống tốt thì có gì để nói, tại làm cơ cực không lương nên mới chống đấy chứ :))
ừ thì đang phân tích theo ý hiểu của các bạn lên án chống đối và ý tác giả là vậy chứ mình có lên án chuyện chống đối đâu. tỷ dụ chả nói đâu xa không phải gần giống hoàn cảnh VN sao?
 
hình như cả 3 thầy trò hội đồng 3 mắt, chơi xấu vãi
 
chưa rõ nhưng 3 mắt hình như còn dẫn theo 1 đám đông đông + quân rồng vẫn đang đánh nữa mà, bên nào hội đồng bên nào còn phải xem xét#:-s
 
Câu kéo ghê quá mấy chap trc rẹt rẹt xong :| giờ cứ như phim tình cảm hàn quốc :(
 
chap này thì thằng thổ địa là thằng đc lệnh canh giữ phong ấn của thánh , còn tam nhãn nó có dẫn theo 1 đống thiên binh nhưng 1 chiêu đánh cho tam tạng ko lực hoàn thủ thì ko phải lởm đâu :D
 
3 mắt mà lởm thì thằng nào xịn.....
 
3 mắt truyện nào cũng mang danh chiến thần mà toàn bị dìm =))
 
bên này nó cũng là thiên giới tối cường chi tướng đấy chứ =))
 
3 mắt với Sát Tâm chắc cũng ngang cơ.
 
tay không mà đỡ đc weapon của ba mắt thế kia thì có lẽ đợt trước cùng đánh với khỉ mọi chuyện đã khác 8-}
 
Back
Top