Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

có bộ thiết tướng đang hóng nhất mà cả tết chả ra chap nào :(
 
3 Mắt có hint là mẹ or gấu bị bắt làm con tin rồi trận này nếu ảnh khôn ra có thể nháy mắt với Nhậu Không để đôi bên cùng có lợi !
Mà kèo này làm nhớ tới kèo Hình Phong với A Lạc bên Cửu Long phết : ))
 
mấy chap đầu có hint là phải bảo vệ cái củ cải gì đó , mà flashback thì thấy ả theo cái thiên đình này time lâu vl thế thì chắc nếu mà có thì âm mưu kế hoạch gì đó phải kinh dị lắm chứ chả phải bảo vệ gia đình kiểu trên =))
 
hy vọng boss bộ này (đế thích hoặc thằng nào đó) ra dáng chút...xuyên suốt từ đầu tới cuối...chứ như thằng Yêu Đế bên ĐTV màu mè cho lắm cuối cùng bị giam với Như Lai hết mẹ nó truyện gần cuối ra đánh thì bị 3 mắt nó xiên chết
 
Quán Âm boss phụ thôi đã ngon lành thế còn gì. ĐTV nói thật là đánh đấm ko thấy có lực gì cả, biểu diễn là chính
 
Bộ ĐTV Yêu Đế đâu phải là boss, boss là tâm ma của Ngộ Không ấy.
Lúc tâm ma nhập vào Lý Thế Dân bá đạo thế còn gì:)) Đòi xuống diệt địa ngục lên phá thiên đình, tí thì diệt đc địa ngục nếu thằng Đế Thích Thiên không xuống giúp rồi Ba Mắt hi sinh giết tâm ma.
 
thì cháu yêu đế cũng coi là boss phụ còn gì:6cool_smile:
 
Lúc tâm ma nhập vào Lý Thế Dân bá đạo thế còn gì:)) Đòi xuống diệt địa ngục lên phá thiên đình, tí thì diệt đc địa ngục nếu thằng Đế Thích Thiên không xuống giúp rồi Ba Mắt hi sinh giết tâm ma.
Khúc này rush end quá, khiên cưỡng quá chịu không nổi. Trận Yêu Vương vs Thần Đế max epic mà tác giả vẽ như shit coi đúng nản.

Lý Thế Dân thì ban đầu được bảo vệ không chịu cứ chạy ra cho Tâm Ma nó nhập. Đúng nhảm. Trong khi ông này là một trong những minh quân có trí thông minh tột đỉnh.

Xong có mấy con quái khúc đầu xuất hiện epic khúc sau giải quyết rất lởm. Nói chung bộ Đại Thánh Vương đầu voi đuôi chuột.

Truyện vẽ đánh nhau đẹp theo ý mình thì không cái nào bằng được OTA quần hiệp truyện, cảm giác chỉ xem hình mà cảm nhận được sức mạnh của vô tướng kiếm chỉ với phiên thiên 36 lộ kì, đập ra phát nào là thấm phát đó, không cần chú thích thêm dài dòng. Mà lão tác giả không biết vì sao mà chả còn bộ truyện nào khác vẽ đẹp được vậy nữa.

Trong lúc đợi kinh tán chuyện tí vậy. So skill Quần Đùi Truyện với DotA.

+ Bộ Vô Tướng Kiếm Chỉ -> Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí. Đánh nhu kiếm rất đẹp mắt, bắn đạn kiếm như súng máy, chém lan bằng chính kiếm, bắn xuyên giáp tầm gần bằng bá kiếm, lướt lướt bằng cưỡi kiếm. Sau này up lên thành ăn 1 con creep được tặng 1 cây kiếm tầm nhiệt bắn xuyên táo, creep càng to càng cộng thêm sát thương và độ bền của kiếm :6cool_surrender:

+ 36 lộ kỳ chuyên về cận chiến và chỉ có cận chiến, nhưng có đủ hiệu ứng làm chậm, làm choáng, tăng tốc chạy, tăng tốc đánh, cộng giáp, thân thân. Up lên 2 phiên bản cuối có Nguyên Thủy chiến lực +300%, và bản chập hai tay lại +dam đánh lẹ như Ursa Warrior :3cool_adore:. Nhưng dù sao skill này max vẫn là cận chiến.

+ Bộ Vãn Sinh Tứ Hóa thì lại giống set skill của Bane trong DotA: Hút máu, Ru ngủ hack não, Tiêu tán mất xác, (còn 1 skill quên mất là gì). Bộ này không ai up lên được phiên bản max

+ Bộ Vong Tình Thiên Thư được cái +1000% dam, dùng được mọi nguyên tố xung quanh đem ra chọi, giống Furion trói bằng cây ulti AOE các kiểu. Yếu điểm là trừ hết điểm cảm xúc, giống Arthas đang trai đẹp cool ngầu gái theo bầy bầy; cầm Frostmourne vô chỉ có suốt ngày ôm cây kiếm nói my baby...:3cool_shame:

Trong lúc đợi kinh mình vã quá có đi đọc Võ Thần các kiểu, thấy cũng nhiều chi tiết bựa vồn:
+ Trong Chung cực chiến Nam đen bị đánh tan xác sau này thằng này lại mạnh nhất :6cool_surrender:
+ Cảnh giới Ngưng đọng thời gian không thấy thằng nào xài được ngoài 2 thằng SAT + BVN. Kiểu như lợi dụng lỗi game ấy, khi đánh thua thì ngưng đọng 1000 năm đánh thằng kia đứng im cho chết :6cool_beat_brick:
+ Mấy thằng bad boy giựt bồ người ta toàn được gái theo :6cool_ah:

Trong Tây Du tạm thời chưa thấy gái nào ngon, ngoại trừ 3 em của anh Sugar Tank. Chắc là ngầm đi theo để yểm trợ khi cần :4cool_beauty:
Rút ra là cuộc sống nói chung và gái nói riêng luôn ưu đãi mấy thằng Bad Boy :9cool_too_sad:
 
Lý Thế Dân thì ban đầu được bảo vệ không chịu cứ chạy ra cho Tâm Ma nó nhập. Đúng nhảm. Trong khi ông này là một trong những minh quân có trí thông minh tột đỉnh.
Lý Thế Dân định hi sinh thân mình để phong ấn Tâm Ma, cho nó nhập vào người xong ở lại Hoa Quả sơn sống an phận cho đến hết đời. Nhưng mà về sau bị thiên khiển liên lụy người xung quanh mới chỉ tay lên trời đòi diệt thiên giới, địa phủ:))
Công nhận đoạn này rush end quá, đáng ra cho LTD quẩy nát Thiên Giới hoặc Địa Phủ rồi mới tụ tập cả lũ vào thì hay hơn, cực thích LTD Tâm Ma cảm giác giống với Kratos:))
 
đại thánh vương là về sau có vẻ ko còn ăn khách như hồi đầu nữa nên dồn toàn bộ boss vào 1 chỗ cho end tại chỗ luôn, bộ này lúc đầu được nhưng từ đoạn khưu phúc long cho crossover với bộ long thần thì có vẻ mạch ko hấp dẫn bằng lúc đầu, cộng thêm cao thủ 9999 chuyển bôi ra khá nhiều, truyện tương đối lan man sang những thằng cao thủ đi đánh nhau thay cho cuộc hành trình.

end gấp có lẽ cũng chính xác.
 
Lý Thế Dân định hi sinh thân mình để phong ấn Tâm Ma, cho nó nhập vào người xong ở lại Hoa Quả sơn sống an phận cho đến hết đời. Nhưng mà về sau bị thiên khiển liên lụy người xung quanh mới chỉ tay lên trời đòi diệt thiên giới, địa phủ:))
Công nhận đoạn này rush end quá, đáng ra cho LTD quẩy nát Thiên Giới hoặc Địa Phủ rồi mới tụ tập cả lũ vào thì hay hơn, cực thích LTD Tâm Ma cảm giác giống với Kratos:))
Có đoạn LTD bị tâm ma nhập ko, cho xem qua với nà
 
Lập hội chơi đê, gameplay phê dư lày mà h mình cũng mới biết :3cool_adore:

 
^ Hình như phải cài win 7 64 bit mới chơi được, theo ta nhớ là vậy
 
Khúc này rush end quá, khiên cưỡng quá chịu không nổi. Trận Yêu Vương vs Thần Đế max epic mà tác giả vẽ như shit coi đúng nản.

Lý Thế Dân thì ban đầu được bảo vệ không chịu cứ chạy ra cho Tâm Ma nó nhập. Đúng nhảm. Trong khi ông này là một trong những minh quân có trí thông minh tột đỉnh.

Xong có mấy con quái khúc đầu xuất hiện epic khúc sau giải quyết rất lởm. Nói chung bộ Đại Thánh Vương đầu voi đuôi chuột.



Trong lúc đợi kinh tán chuyện tí vậy. So skill Quần Đùi Truyện với DotA.

+ Bộ Vô Tướng Kiếm Chỉ -> Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí. Đánh nhu kiếm rất đẹp mắt, bắn đạn kiếm như súng máy, chém lan bằng chính kiếm, bắn xuyên giáp tầm gần bằng bá kiếm, lướt lướt bằng cưỡi kiếm. Sau này up lên thành ăn 1 con creep được tặng 1 cây kiếm tầm nhiệt bắn xuyên táo, creep càng to càng cộng thêm sát thương và độ bền của kiếm :6cool_surrender:

+ 36 lộ kỳ chuyên về cận chiến và chỉ có cận chiến, nhưng có đủ hiệu ứng làm chậm, làm choáng, tăng tốc chạy, tăng tốc đánh, cộng giáp, thân thân. Up lên 2 phiên bản cuối có Nguyên Thủy chiến lực +300%, và bản chập hai tay lại +dam đánh lẹ như Ursa Warrior :3cool_adore:. Nhưng dù sao skill này max vẫn là cận chiến.

+ Bộ Vãn Sinh Tứ Hóa thì lại giống set skill của Bane trong DotA: Hút máu, Ru ngủ hack não, Tiêu tán mất xác, (còn 1 skill quên mất là gì). Bộ này không ai up lên được phiên bản max

+ Bộ Vong Tình Thiên Thư được cái +1000% dam, dùng được mọi nguyên tố xung quanh đem ra chọi, giống Furion trói bằng cây ulti AOE các kiểu. Yếu điểm là trừ hết điểm cảm xúc, giống Arthas đang trai đẹp cool ngầu gái theo bầy bầy; cầm Frostmourne vô chỉ có suốt ngày ôm cây kiếm nói my baby...:3cool_shame:

Trong lúc đợi kinh mình vã quá có đi đọc Võ Thần các kiểu, thấy cũng nhiều chi tiết bựa vồn:
+ Trong Chung cực chiến Nam đen bị đánh tan xác sau này thằng này lại mạnh nhất :6cool_surrender:
+ Cảnh giới Ngưng đọng thời gian không thấy thằng nào xài được ngoài 2 thằng SAT + BVN. Kiểu như lợi dụng lỗi game ấy, khi đánh thua thì ngưng đọng 1000 năm đánh thằng kia đứng im cho chết :6cool_beat_brick:
+ Mấy thằng bad boy giựt bồ người ta toàn được gái theo :6cool_ah:

Trong Tây Du tạm thời chưa thấy gái nào ngon, ngoại trừ 3 em của anh Sugar Tank. Chắc là ngầm đi theo để yểm trợ khi cần :4cool_beauty:
Rút ra là cuộc sống nói chung và gái nói riêng luôn ưu đãi mấy thằng Bad Boy :9cool_too_sad:
Nam đen bị tan xác khi dánh với SAT ở võ thần 300 ko phải chung cực chiến
 
p/s : trong các bộ TNK thì bộ ưa thích của mình là bộ này ( cá nhân thấy hay nhất)
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy chap đầu có hint là phải bảo vệ cái củ cải gì đó , mà flashback thì thấy ả theo cái thiên đình này time lâu vl thế thì chắc nếu mà có thì âm mưu kế hoạch gì đó phải kinh dị lắm chứ chả phải bảo vệ gia đình kiểu trên =))
Khả năng là ko có, qua mấy đoạn hồi tưởng ở chap 35 thì tay này kiểu cuồng chiến sĩ, chỉ thích chiến chiến và chiến, tìm lạc thú khi đánh nhau, chấp hành hiệu lệnh như kiểu máy móc. Giống kiểu Hoàng Ảnh trong Phong Vân
 
cảm giác như ko chỉ vì cuồng chiến mà còn vì muốn gánh vác luôn ý chí của 11 thằng die trước nó :-?
 
có 1 thằng trong số đó lúc die đắm đuối nhìn 3 nhãn mà =))
 
cái ngộ không 2016 tạo hình ngộ không dụt vãi :6cool_beat_brick:
Hầu ca láu cá lanh lợi mà tạo hình như thằng cù lần, cảm xúc của diễn viên cũng đếu có thần thái của 1 mĩ hầu vương tẹo nào , nói chung hỏng mẹ cả 1 hình tượng :2cool_beated:
 
Back
Top