Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Trong đây làm gì có khái niệm xuống tóc hay đi tu hả trời ~~
 
tank cả trí, đức, đối nhân xử thế , độ bựa, bệnh hoạn đều đáng hàng sư phụ :2onion18:
Sư phụ này mới là sư phụ chứ :7onion:
 
Cái vụ hy sinh công lực để cứu mạng là sao nhỉ, hơi bị ảo diệu đó. dự là sau nầy có pha lật kèo nhờ cái đó :3
 
Cái vụ hy sinh công lực để cứu mạng là sao nhỉ, hơi bị ảo diệu đó. dự là sau nầy có pha lật kèo nhờ cái đó :3
Chắc kiểu truyền 10 năm công lực 20 năm công lực như truyện tàu ấy mà
 
Hình như ko phải hy sinh công lực mà là sinh mệnh lực hay linh hồn gì đấy,vì cha của thiết oa bảo là thánh tăng đã chia sẻ tính mạng để cứu sống nó
 
chắc như kiểu sinh mệnh lão thọ mạng 2000 năm thì chia cho mụ Thiết Oa 20 năm
 
chap này có nhắc đến Như Lai là 1 trong 2 đại thần, vậy đại thần còn lại là ai, Sát Tâm hồi đó còn chưa đủ trình để lên đại thần :-?
 
là quán âm luôn đấy, hồi trước có chap nào đó quên rồi cũng có confirm quán âm là 1 trong 2 đại thần
 
là quán âm luôn đấy, hồi trước có chap nào đó quên rồi cũng có confirm quán âm là 1 trong 2 đại thần
2 đại thần mà level chênh nhau khiếp vậy @@
 
Quán Âm có skill thiên thủ thiên nhãn nên chắc chuyên chạy việc vặt với clear creep
trình pk ko lại Như Lai luyện OnePunch :1cool_look_down:
 
truyện tới bây giờ vẫn chưa phân rõ sức mạnh cụ thể thế nào, chênh lệch giữa thiên vương, đại thần, thần tướng thế nào vẫn chung chung quá
 
trân như lai vs quán âm vẫn chưa rõ ràng kết quả, 2 bên đánh nhau cũng k hêt sức vì từng là bạn, chứ đánh kiểu khô máu như 2 thiên vương thì chưa chắc à
 
Nói chung đang mong chờ cái gì đó mới hơn ở truyện này, hiện nói chung vẫn là 1 motif chung đi map hết màn này đến màn khác (lấy lại gần như hệt đệ ngay gần như những map đầu), màn dễ thì đánh bại quái đi tiếp, màn khó thì thế này thế kia rồi lỉnh lỉnh chuồn mất.

Phe thiên đình soi hết nhà mà, biết hết phe ta đi đâu mà tiếp đón mà cứ cử từng tướng đi 1, để phe tank đi sâu vào yêu quái đại đạo dần dần. Giống motif sentai.

Truyện này đánh giá cao ở chỗ là xây dựng nhân vật kiểu mới thôi, còn nếu muốn vượt trội hơn so với các tác phẩm cũ như phong thần ký, sát đạo thì thấy vẫn cần gì đấy đột phá hơn nữa.
 
Nói chung đang mong chờ cái gì đó mới hơn ở truyện này, hiện nói chung vẫn là 1 motif chung đi map hết màn này đến màn khác (lấy lại gần như hệt đệ ngay gần như những map đầu), màn dễ thì đánh bại quái đi tiếp, màn khó thì thế này thế kia rồi lỉnh lỉnh chuồn mất.

Phe thiên đình soi hết nhà mà, biết hết phe ta đi đâu mà tiếp đón mà cứ cử từng tướng đi 1, để phe tank đi sâu vào yêu quái đại đạo dần dần. Giống motif sentai.

Truyện này đánh giá cao ở chỗ là xây dựng nhân vật kiểu mới thôi, còn nếu muốn vượt trội hơn so với các tác phẩm cũ như phong thần ký, sát đạo thì thấy vẫn cần gì đấy đột phá hơn nữa.
Sát đạo mình oánh giá là hơi kém ở khoảng xây dựng boss. Móa trước h đọc truyên lần đầu tiên mới thấy có boss dc buff sức mạnh niềm tin đó
 
Sát đạo mình oánh giá là hơi kém ở khoảng xây dựng boss. Móa trước h đọc truyên lần đầu tiên mới thấy có boss dc buff sức mạnh niềm tin đó
thế nó mới lạ, phong cách chứ đâu có truyện nào đc vậy đâu:8cool_matrix:
 
Mình nghĩ chắc lão rồng định thử chú Ngao Tuyết thôi :)) Hi vọng chap sau nói về Ngộ Không.
 
chắc là lão đang troll rồi chứ rồng ăn thịt rồng cần quái gì nướng lại còn thêm gia vị nữa chứ =))
 
Sao lại k :| ăn thịt người cũng phải chế biến chứ có thằng nào biến thái tới nổi ăn sống luôn đâu =))
 
Lão này muốn ăn rồng việc gì phải chờ hiến tế, thích thì đi vào chỗ Long tộc hốt vài đứa, với công phu lão đâu khó khăn gì, dự là thử thằng snow thôi
 
Back
Top