Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Ngẫm 1 hồi mới nhớ ra đấu hồn của đám atula chính là tu la đạo trong võ thần luôn, dự là ulti của la hầu giống như tu la đệ lục của hắc ám, 1 quyền đi mất mấy năm sinh mạng.....

Chiêu k tô màu chắc k xài lại đâu, chứ địa ngục chiến thần kiểu gì cũng phải thành tuyệt chiêu cuối =)) để xem là khỉ hay là sói xài 8-}
Chiêu phân thân của Khỉ là một version của địa ngục chiến thần rồi còn gì nữa
 
Chiêu phân thân của Khỉ là một version của địa ngục chiến thần rồi còn gì nữa
nhưng cũng phân tán sức mạnh luôn, địa ngục chiến thần chân chính là tách ra mà bản tách ra phải mạnh ngang hoặc thậm chí hơn cả người sở hữu ấy, chiêu phân thân của khỉ chỉ là hàng tôm tép với địa nguc chiến thần
 
địa ngục chiến thần là thằng luyện kiểu như đa tính cách, tâm thần phân liệt hạng nặng ấy. Còn phân thân thì mấy cái bản tách ra vẫn chỉ là do chủ thể điều khiển thôi.
 
Còn thiếu skill hải hổ bạo phá quyền nữa =)) 1 đấm đơn giản nhưng max hiệu ứng b-)
 
hải hổ bạo phá quyền của anh như lai rồi còn đâu =)) toàn 1 chiêu độc nhất hạ địch
bạch tường của long đen bên PTK có thể coi như là 1 bản mod lại cho đỡ phải tô màu của bạch động của bạch võ nam, xét trong các chiêu thuộc hàng top trong võ thần mà 2 tác giả từng vẽ thì vẫn còn hắc ám khung thương, ngưng động thời gian,tu la cửu tội kiếm.....vẫn chưa thấy xài lại trong các truyên sau này
 
Hòa Huy thì chỉ vẽ mấy chap cuối của 300, Phượng Hoàng thôi chứ đâu lấn qua Chung Cực đâu, nên set skill của bộ Chung Cực hok nằm trong list đc :-?. Mà bộ Phượng Hoàng có 2 lão này nên đọc chất lừ còn hơn cả series Võ Thần nữa mỗi tội đọc ức chế vl:-(||>
 
Nhắc võ thần thì truyện này thiếu một nhân vật như Cự Sa - nhân vật mình đánh giá là có tính cách hay nhất trong số loạt truyện từng đọc.

Bá nhất là đoạn lão 1 đao tiễn toàn bộ nhân dân về suối vàng ngay sau khi đưa chúng lên tột đỉnh của hi vọng. Quá đặc sắc.
 
mình nghĩ đế thích hiện đang nhiễm tà có thể coi như 1 dạng gần giống cự sa rồi :-?
 
Nhắc võ thần thì truyện này thiếu một nhân vật như Cự Sa - nhân vật mình đánh giá là có tính cách hay nhất trong số loạt truyện từng đọc.

Bá nhất là đoạn lão 1 đao tiễn toàn bộ nhân dân về suối vàng ngay sau khi đưa chúng lên tột đỉnh của hi vọng. Quá đặc sắc.
cái thằng điên điên khùng khùng ở cuối chung cực chiến ý hả
 
cái thằng điên điên khùng khùng ở cuối chung cực chiến ý hả
Cự Sa trong 300, chuyên gia bán hành cho Nam đen. Qua chung cực có thằng nghĩa tử cũng điên y chang
 
thằng nghĩa tử điên nhưng trượng nghĩa, nó k lạm sát vô tội như cự sa,lại cực kì trân trọng tình anh em, tính ra nó chính nghĩa còn hơn cả năm trắng ở chung cực nữa, 1 nhân vật rất hay.....
 
Võ thần chung cực chém ảo vl, đọc đoạn gần cuối nó tả Nam đen với anh Ám đánh nhau 300 năm khắp vũ trụ, Nam đen 1 đấm mạnh bằng 10000 mặt trời wtf !! Thế này thì songoku hay saitama xách dép hết
 
Võ thần chung cực chém ảo vl, đọc đoạn gần cuối nó tả Nam đen với anh Ám đánh nhau 300 năm khắp vũ trụ, Nam đen 1 đấm mạnh bằng 10000 mặt trời wtf !! Thế này thì songoku hay saitama xách dép hết
quá bình thường vì đoạn cuối mỗi thằng sở hữu 1/ mấy năng lượng vũ trụ (tính tổng hợp năng lượng trong toàn vũ trụ thì phải) rồi thì oánh nhau 300 năm hay 1 đấm bằng 10000 mặt trời là quá tầm thường khi mà cái vũ trụ này có đến cả tỉ cái mặt trời
 
thằng nghĩa tử điên nhưng trượng nghĩa, nó k lạm sát vô tội như cự sa,lại cực kì trân trọng tình anh em, tính ra nó chính nghĩa còn hơn cả năm trắng ở chung cực nữa, 1 nhân vật rất hay.....
so với nam trắng ở chung cực thì đúng, còn ở 300 thì có thể coi lại. Nhìn chung đám võ thần qua chung cực đều thay đổi tính cách sạch, rất ít tên còn giữ đc bản tâm như hồi mới xuất hiện
 
cái thằng điên điên khùng khùng ở cuối chung cực chiến ý hả
Điên gì, nó là thằng tỉnh nhất thì có. Có điều bá đạo quá nên phải chết. Cái vụ vô cực khỉ gió khắc họa hỏng cả chân dung một bá giả.
 
lông đen và vô sắc giới thần lực lên film :v
 
thiên nhìn y như sephiroth 8-}
 
Back
Top