Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

kinh về
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/tay-du/chapter-103-ton-ngo-khong-xuat-tran-290595
con lợn chỉ bị đánh k còn sức hóa to nữa thôi chứ thật ra vẫn lành lặn =))

018.jpg
 
con khỉ bao giờ mới trở về dạng cao to đẹp trai như trước đây :3cool_angry:, nhìn nhí nhắt như vầy sao ra dáng sư huynh gánh team :5cool_big_smile:
 
coi xong chap này thì mình nghĩ trình con khỉ cao lắm cũng cỡ thiên vương thôi k hơn được, lần này đấu vẫn k thấy xài đại viên hồn chắc vẫn đang khớp mấy làn trước xài toàn thua vì đám thiên vương có vẻ luôn có cách khắc chế mây thằng quái form to, nghĩ lại năm xưa nếu tank k đọc chú thì team vẫn sml thôi, chỉ cần 1 thiên vương liên thủ với tam nhãn là khống chế hết được team tank
 
coi xong chap này thì mình nghĩ trình con khỉ cao lắm cũng cỡ thiên vương thôi k hơn được, lần này đấu vẫn k thấy xài đại viên hồn chắc vẫn đang khớp mấy làn trước xài toàn thua vì đám thiên vương có vẻ luôn có cách khắc chế mây thằng quái form to, nghĩ lại năm xưa nếu tank k đọc chú thì team vẫn sml thôi, chỉ cần 1 thiên vương liên thủ với tam nhãn là khống chế hết được team tank
thiên vương này là dc buff ám hồn rồi ,mạnh hơn cả năm xưa nữa
 
Cái lão Tì sa có cần buff đâu mà vẫn mạnh đó.
 
Quả này bựa vãi đâu, đúng chất suger tank =))

013.jpg
 
như kiểu 2 thằng đê đang khích tướng đại sư huynh ây =))
029.jpg
 
coi xong chap này thì mình nghĩ trình con khỉ cao lắm cũng cỡ thiên vương thôi k hơn được, lần này đấu vẫn k thấy xài đại viên hồn chắc vẫn đang khớp mấy làn trước xài toàn thua vì đám thiên vương có vẻ luôn có cách khắc chế mây thằng quái form to, nghĩ lại năm xưa nếu tank k đọc chú thì team vẫn sml thôi, chỉ cần 1 thiên vương liên thủ với tam nhãn là khống chế hết được team tank
Mình thì lại thấy Ngộ Không tiềm lực sâu không thấy đáy
Chưa trận nào mà trong truyện đến giờ cho thấy nó đánh nghiêm túc kiểu sống chết cả, kể cả trận lên quậy thiên cung 500 năm trước solo với 3 mắt thì nó cũng lên "đánh chơi" thôi.

Trận thua trước 3 mắt thì đúng là trận sinh tử nhưng do tank bóp zái, gần như k thể đánh nên mới mất đầu.

Nghĩ mà xem, Tôn Ngộ Không mà dưới cơ thiên vương thì việc gì bọn thiên thần phải sợ mà dùng trò làm tiêu tan linh hồn nó ở Nam Hải làm gì, sức mạnh của thằng Tôn Ngộ Không phải có gì đó rất đáng sợ nên bọn nó mới phải làm thế.

Chỉ có 1 feat duy nhất hạ thấp Tôn Ngộ Không là thua đứt đuôi Như Lai thôi, nhưng Như Lai cũng cực mạnh, phải nói là top đầu truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
Không biết có phải là xã giao không nhưng Như lai cũng công nhận NK còn có thể mạnh hơn nữa mà

2017-02-05-0008.jpg
 
Mình thì lại thấy Ngộ Không tiềm lực sâu không thấy đáy
Chưa trận nào mà trong truyện đến giờ cho thấy nó đánh nghiêm túc kiểu sống chết cả, kể cả trận lên quậy thiên cung 500 năm trước solo với 3 mắt thì nó cũng lên "đánh chơi" thôi.

Trận thua trước 3 mắt thì đúng là trận sinh tử nhưng do tank bóp zái, gần như k thể đánh nên mới mất đầu.

Nghĩ mà xem, Tôn Ngộ Không mà dưới cơ thiên vương thì việc gì bọn thiên thần phải sợ mà dùng trò làm tiêu tan linh hồn nó ở Nam Hải làm gì, sức mạnh của thằng Tôn Ngộ Không phải có gì đó rất đáng sợ nên bọn nó mới phải làm thế.

Chỉ có 1 feat duy nhất hạ thấp Tôn Ngộ Không là thua đứt đuôi Như Lai thôi, nhưng Như Lai cũng cực mạnh, phải nói là top đầu truyện.
ta nhớ ở nam hải ko phải là tiêu tan linh hồn mà là phong ấn linh hồn,khiến nó chết mà ko đi đầu thai dc,cái đấy là hình phạt đấy chứ
 
Mình thì lại thấy Ngộ Không tiềm lực sâu không thấy đáy
Chưa trận nào mà trong truyện đến giờ cho thấy nó đánh nghiêm túc kiểu sống chết cả, kể cả trận lên quậy thiên cung 500 năm trước solo với 3 mắt thì nó cũng lên "đánh chơi" thôi.

Trận thua trước 3 mắt thì đúng là trận sinh tử nhưng do tank bóp zái, gần như k thể đánh nên mới mất đầu.

Nghĩ mà xem, Tôn Ngộ Không mà dưới cơ thiên vương thì việc gì bọn thiên thần phải sợ mà dùng trò làm tiêu tan linh hồn nó ở Nam Hải làm gì, sức mạnh của thằng Tôn Ngộ Không phải có gì đó rất đáng sợ nên bọn nó mới phải làm thế.

Chỉ có 1 feat duy nhất hạ thấp Tôn Ngộ Không là thua đứt đuôi Như Lai thôi, nhưng Như Lai cũng cực mạnh, phải nói là top đầu truyện.
hình như hồi đó là do đế đen cay cú ngộ k phá đám nên phong ấn chết dí nó ở đó thôi chứ k phải do sợ nó
thực lực của ngộ k bây h manh hơn xưa cũng là do đươc như lai dạy với có thuốc lắc của đạo đưc thiên tôn chứ căn bản nó cũng là 1 đại yêu thông thường thôi chứ k có gì nổi trội cả
 
như lai xã giao đông viên con khỉ để nó có hứng đi lấy kinh thôi =))
 
meanwhile , Tôn Ngôn Tình đang nhớ người yêu :2cool_confident:



Comicvn.net%2BOnly%2B00019.jpeg
 
Team của Tank đánh kiểu chiến thuật, đa phần là Ngộ Không đánh trước, đánh được thì cả đám hội đồng, không đánh được thì chạy, trận này chắc có cơ thắng nên mới đánh hội đồng , nếu không có Naga phá đám thì chắc Nam thiên cũng phải chạy thôi
 
nhưng qua đoạn ý như lai cũng chỉ ra con khỉ hoá đại viêm hồn thì cũng càng phế vì mất đi sự biến hoá đa dạng. Thế mà về sau khi vẫn ko biết rút kinh nghiệm gì hết
 
khỉ có trò mạnh nhất là đại viên hồn mà lần nào hóa to cũng thua =)) feat duy nhất của cái chiêu này là làm nguyên thủy đổ 1 giọt máu thôi =))
gì chứ đấu với cổ long mà hóa to thì k khác gì làm cái bia tập bắn sét luôn
 
Hoá đại viên hồn toàn là để dương đông kích tây, cái to để nghi binh, còn chân thân đánh hướng khác, chứng tỏ là khỉ đã linh hoạt hơn trong chiêu biến hoá rồi
 
Team của Tank đánh kiểu chiến thuật, đa phần là Ngộ Không đánh trước, đánh được thì cả đám hội đồng, không đánh được thì chạy, trận này chắc có cơ thắng nên mới đánh hội đồng , nếu không có Naga phá đám thì chắc Nam thiên cũng phải chạy thôi


Naga là tên của Long Vương hiện ra lúc Như Lai thả chiếc bát rơi ngược dòn g rồi chìm xuống đáy phải ko nhỉ ????????????????
 
trình độ lão Tăng Trường này coi thấy là dưới Tì Sa môn rồi, con Khỉ đánh bật lại được đao khí của lão này nhưng quyền pháp của Tì Sa môn áp bức cao đến mức con Khỉ phải tránh né là chính, ko dám đánh cứng hoàn toàn.
 
Naga ở Ấn độ là rắn hổ mang chứ cũng không phải rồng, sang tầu mới thành rồng, có huyền thoại nói rằng lúc Phật thiền thì có cơn bão một con Naga đã phồng mang che mưa cho Phật, hay là truyền thuyết Phật đản sinh có con rắn 9 đầu hiện ra
 
Back
Top