Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

cứu được linh hồn em Tố Y thì chắc siêu độ luôn chứ để lại là con Khỉ bị em Trâu đánh ghen nát mặt ngay...
hình như gặp con khỉ thì nó tự động về mode gái nhà lành ngoan hiền=))
 
Em Trâu thích mẫu người cao lớn, gặp con Khỉ trùng sinh chưa chắc đã yêu lại đâu :))
 
19732164_239103926603645_1208674690469875308_n.jpg
 
Móa hèn chi cả đống pháp bảo mà chả cái nào ra hồn, hóa ra phần lớn là toy =))
 
19601526_1790744884571711_6069473182078568821_n.jpg


19553936_1790744881238378_1614780496404316575_n.jpg



Coi lại đoạn này group chế hay.
 
klq nhưng hình như skill AOE trong tây du có vẻ to hơn bên ptk, thiên, đám cổ long, thiên vương và a cẩu tính ra cũng k có lần nào gây ra đòn phá hoại cấp độ được như lần đạo đức chia tách thiên cung hay dị biến thiên tượng như nguyên thủy thiên tôn, theo mình nhớ thì đòn dam to nhất bên PTK là do na tra dùng hữu hình khí kình đập tan cái lâu đài của bàn cổ thôi....
thiên cái lần bị thần nhãn úp sọt làm trời sinh dị biến, thiên võ cũng từng sử ra thần kỹ lồi lõm cả trời đất lúc đánh với nghịch thiên di hành,
 
thiệt chứ movie về tây du kí coi mấy năm gần đây coi chỉ được mỗi 2 cái phim của anh tinh, còn lại thì dở đều
19780715_1350361928345097_5714025006323006243_o.jpg
 
thiên cái lần bị thần nhãn úp sọt làm trời sinh dị biến, thiên võ cũng từng sử ra thần kỹ lồi lõm cả trời đất lúc đánh với nghịch thiên di hành,
Skill bên Tây Du đến giờ vẫn chán. Toàn đánh vật lý với mấy hiệu ứng lửa điện cháy ỳ xèo. PTK đám Thánh vương với Đại tướng Minh tộc toàn skill ngầu, effect đủ cả
 
có lẽ tác giả xài hết sạch ý tưởng skill bên PTK rồi nên qua bên tây du này mới thiếu đa dạng thế, thậm chí 1 số nv có bộ skill khá phong phú ban đầu như sát tâm mà sau này cũng chỉ xài mỗi thiên thủ phù đồ, cac trận đấu bị rút ngắn thời lượng, trong vòng 3 chap đổi lại đây toàn dạng cấp cao như thiên vương hay âm giơi vương mà cũng bay đầu trong nửa chap
bù lại thì hiện h vẫn chưa thấy có ai xài các skill k tô màu, địa ngục chiến thần và tàng hình =))
 
Tham khảo bên DOTA + LOL là skill cả đống :8cool_amazed:
 
có lẽ tác giả xài hết sạch ý tưởng skill bên PTK rồi nên qua bên tây du này mới thiếu đa dạng thế, thậm chí 1 số nv có bộ skill khá phong phú ban đầu như sát tâm mà sau này cũng chỉ xài mỗi thiên thủ phù đồ, cac trận đấu bị rút ngắn thời lượng, trong vòng 3 chap đổi lại đây toàn dạng cấp cao như thiên vương hay âm giơi vương mà cũng bay đầu trong nửa chap
bù lại thì hiện h vẫn chưa thấy có ai xài các skill k tô màu, địa ngục chiến thần và tàng hình =))
Hai lão Huy với Hoà còn một skill tủ nữa là thôi miên đưa vào thế giới trong mộng. một dạng skill bá vl chỉ có thể phá bằng will power =)).
 
skill kiểu đó chắc sẽ do đại yêu nào đó xài, dự là bạch cốt tinh :))
dàn họa sĩ đi ăn tiệc
19702531_10212378519192405_3477384161996153840_n.jpg
 
có lẽ tác giả xài hết sạch ý tưởng skill bên PTK rồi nên qua bên tây du này mới thiếu đa dạng thế, thậm chí 1 số nv có bộ skill khá phong phú ban đầu như sát tâm mà sau này cũng chỉ xài mỗi thiên thủ phù đồ, cac trận đấu bị rút ngắn thời lượng, trong vòng 3 chap đổi lại đây toàn dạng cấp cao như thiên vương hay âm giơi vương mà cũng bay đầu trong nửa chap
bù lại thì hiện h vẫn chưa thấy có ai xài các skill k tô màu, địa ngục chiến thần và tàng hình =))
bộ này tập trung vào plot chứ không phải combat mà. mà để dễ phát triển plot thì hệ thống sức mạnh phải bị đưa xuống thứ yêu và cần dễ dàng linh hoạt được.
 
Truyện 2 ông này bị ảnh hưởng style võ của lão Ôn, kiểu gì cuối game cũng có skill tâm linh, tự huỷ và ĐNCT
 
có khi nào end truyện thì sa tăng làm thay nhiệm vụ của âm giới vương ko nhỉ ?? nó là diêm vương còn bồ của nó sẽ là mạnh bà ?
 
có khi nào end truyện thì sa tăng làm thay nhiệm vụ của âm giới vương ko nhỉ ?? nó là diêm vương còn bồ của nó sẽ là mạnh bà ?
ta đang sợ tác giả cho TNK làm đây :))
 
Back
Top