Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Linh hồn chết rồi xuống địa phủ, giờ siêu độ thì đi đâu nhẫy?
Dự cái Địa Phủ ko có ai quản sẽ có 1 hint nào đó bất ngờ như xuất hiện 1 thằng ma cô nào đấy ngoi lên hoặc gia tộc Atula trốn xuống quản :1cool_byebye:
siêu độ lại xuống địa phủ,con tố y nói rồi đấy thôi,nó nói là nó ko có năng lực đi qua cầu nại hà mà vẫn giữ dc ký ức như con khỉ
 
Xoa đầu thằng khỉ thôi, các bố toàn decode thành sờ .. :Amazed:.
2 bác Hoà Huy lên kế hoạch chi tiết thật, chia ra cả phần trước. Dự như này phải 5 phần
 
Ơ sao lại xuống địa phủ nữa nhĩ, vẫn chưa hiểu lắm. Xuống dưới đó hiện có 2 dạng, 1 là bọn âm hồn vất vưởng chưa được dắt qua cầu, 2 là bọn âm hồn đã qua chọn lọc thành mấy đứa dẫn dắt. Vậy thì chỉ còn về miền cực lạc để đầu thai thôi?
 
Ơ sao lại xuống địa phủ nữa nhĩ, vẫn chưa hiểu lắm. Xuống dưới đó hiện có 2 dạng, 1 là bọn âm hồn vất vưởng chưa được dắt qua cầu, 2 là bọn âm hồn đã qua chọn lọc thành mấy đứa dẫn dắt. Vậy thì chỉ còn về miền cực lạc để đầu thai thôi?
muốn đâu thai thì cũng phải chạy qua cầu mới được, mà cầu dưới âm phủ....chung quy vẫn phải xuống âm phủ thôi
 
Âm Phủ h ko có ai quản, Tố Linh xuống làm trùm đi =)
 
2 lão bật hint cho anh khỉ rồi, sau này chắc cũng cai quản âm phủ thôi
 
khỉ dễ gì mà chịu cai quản đám âm binh kia, có thằng ám thiên vương phù hợp đó :))
 
20140098_943557712443052_7040946790140161412_n.jpg
 
main trong truyện huy hòa thường khá nhọ, a cẩu thì tạch cả nhà, minh tộc dưới trướng cũng diệt vong, trong sát đạo cũng mất vợ , bồ chết, cuối truyện tạch cmnl, phi lịch thì chêt hết huynh đệ, mất người yêu thần thơ cả trăm năm, thằng trong đại quân phiệt tính ra đỡ nhất cuối truyện chỉ bị cách chức thôi
27063605.jpg
 
kiểu gì chap sau cũng như lai vs la hầu rồi \m/
 
Đúng là truyện.
Đánh chém giết như tộc atula chỉ làm tộc mình suy yếu chứ chả mạnh lên tẹo nào.
 
atula này đúng kiểu minh tộc đấy, cũng chém giết liên tục để đạt tới 1 thời kì toàn bộ đều là tinh anh thì ngừng lại k bóp khoái lạc song châu nhau nữa mà hợp tác để đưa tộc đi lên, trong PTK là nghịch thiên di hành làm điều này còn trong này chắc sẽ do con của la hầu làm
 
Tự làm yếu mà còn đánh sml tụi Thiên giới mấy trăm năm trc đồng thời phát lộ thú tính của Thiên đen :))
 
giống đám du mục . cũng đánh giết nhau hàng ngày, sau được anh cát thống nhất thì vả vỡ mồm bọn xung quanh \m/
 
Đúng là truyện.
Đánh chém giết như tộc atula chỉ làm tộc mình suy yếu chứ chả mạnh lên tẹo nào.
suy yếu xét về số lượng nhưng mạnh lên về chất lượng :-?
 
Tự làm yếu mà còn đánh sml tụi Thiên giới mấy trăm năm trc đồng thời phát lộ thú tính của Thiên đen :))
Win nhờ thằng La hầu thôi, Thiên đen bị đập chạy có cờ chứ mấy thằng ATula khác có ai nhắc đến đâu. Đội của NTDH lúc đầu cũng ăn hành của thiên giới no phải co cụm vào 1 chỗ.
 
suy yếu xét về số lượng nhưng mạnh lên về chất lượng :-?
Nói luyên tha luyên thuyên, mạnh lên nào về chất lượng.
Đây gọi là đưa nhau đến diệt vong.
Kẻ manh thì chém giết nhau để sót lại 1 số ít lên làm độc tôn.
Yếu thì ko dám khiêu chiến mạnh.
Giữa yếu và mạnh thực lực chênh nhau cả 1 bầu trời.
Sau này kẻ mạnh chết đi, thì lấy ai ra nữa.
Ko cùng nhau train lên cho mạnh, mà muốn tìm 1 ngôi sao sáng giữa dải thiên hà thì chỉ có đi đến diệt vong.
Mạnh cùng lắm đánh đc 2 thằng, 3 thằng kha khá.
Nhưng gặp cả 1 đội quân hùng dũng thì chỉ nước vứt vũ khí mà chạy.
 
Back
Top