Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

trốn lên đươc thiên đình thì xin đạo đức mấy viên linh đan nhét vô mồm là sống dậy thôi, truyền hồn chi cho mất công =))
 
trốn lên đươc thiên đình thì xin đạo đức mấy viên linh đan nhét vô mồm là sống dậy thôi, truyền hồn chi cho mất công =))
đạo đức có chịu cho thằng phản đồ viên linh đan ko lại là vấn đề khác
 
phản đồ với thiên đế chứ k phải bên sáng, lại càng k phải phản đồ với 1 kẻ k có lập trường như đạo đức, mà bất quá thì linh bảo mở miệng xin là được
à mà nghĩ lại thì, thay vì chạy lên thiên đình thì chạy tơi chỗ đám tank, trước đó như lai cung từng hẹn ngày gặp lại để cùng đi trả kinh rồi, tới nơi gặp khỉ nó cho mấy viên là xong k khó khăn gì
 
phản đồ với thiên đế chứ k phải bên sáng, lại càng k phải phản đồ với 1 kẻ k có lập trường như đạo đức, mà bất quá thì linh bảo mở miệng xin là được
à mà nghĩ lại thì, thay vì chạy lên thiên đình thì chạy tơi chỗ đám tank, trước đó như lai cung từng hẹn ngày gặp lại để cùng đi trả kinh rồi, tới nơi gặp khỉ nó cho mấy viên là xong k khó khăn gì
bọn atula phản lại thiên thần xuống lập môn hộ ở hạ giới đối với đạo đức là tương đương với phản đồ hay ít nhất thì ko phải là thuộc team của nó rồi. nói chung chỉ cần thằng đạo đức ko cảm thấy atula là thiên chúng thì nó chả có lý do gì để cho linh đan cả
 
đạo đức có biết vụ này đâu, với lại bản thân đạo đức h chỉ có 2 việc 1 là chế thuốc lắc 2 là đảm bảo 2 phe k ai đánh nhau thôi, như đã nói chỉ cần linh bảo mở miệng xin là được, đạo đưc cũng đang cần lấy lòng đồng nghiêp nên k thể làm khó
mà dm nghĩ lại thì thằng đế thích cũng gan đấy, nguyên thủy chắc chắn biết thừa thằng này tính phản mình nhưng để đó xem nó làm được gì mình thôi
 
mình hỏi thì bên comicvn nó rep lại vậy, chung quy vẫn 2 nghĩa nhưng mình vẫn nghiêng khả năng thứ 2 hơn.....như lai ngày xưa chặn đứng được la hầu đang hăng máu thì đảm bảo ngày xưa từng đánh nhau rồi và như lai thắng, nên la hầu mới thèm được gặp lại để mà đánh lại 1 trận như thế, mặt khác chính la hầu cũng từng khẳng định như lai bây h manh hơn 300 năm trước ( dù lúc đó đang thọ thương ),bao lâu nay anh dưỡng sức ở phế đô chắc cũng trị thương được kha khá rồi, k được 100% chứ bỏ chạy thì đơn giản, vì h như lai cần là chạy chứ k có đấu sông chết làm gì....
với cũng có khả năng bên thiên đình tới cứu như lai, vì mình cũng làm lạ là sat tâm biết như lai ở đâu lâu rồi mà k có động tĩnh gì, có thêm như lai là có sức mạnh phe sáng tăng lên rõ rệt, chỉ cần sát tâm hoặc thiên vương , nếu linh bảo thì quá tốt- ra tay trợ giúp thì như lai thoát thân là chuyện trong tầm tay

Theo những gì ghi nhận từ trước đến h thì anh Lai không chơi tất tay bao giờ cả, luôn để lại sát chước và sống dai vkl. Hầu như chưa bao h anh ấy chơi full thực lực.

1. Cứu kỳ kinh: tập kích đế thích thiên, đạt được mục đích là cứu kỳ kinh - giao cho Long đầu. Ẩn thân 16 năm bế quan tu luyện.
2. Kỳ kinh gặp nguy: tạo phân thân đến lừa sát tâm, bản thân vẫn cách xa ngàn dặm. Đạt mục đích cứu - bản thân vẫn cố dưỡng thương.
3. Thiên giới đại biến như lai kiếm chỗ trị thương tiếp: rõ ràng Lai biết Thiên giới đại biến mà lại chỉ sai NK mò về gặp Sát tâm còn bản thân thì ngồi ngủ ở Atula. Bthg thì khả năng thì a Lai hoàn toàn có thể cầm kiếm rồi té. A Lai đang ủ mưu và cần thực lực.
 
Như Lai sẽ nằm, nhưng phải 3-4 chap nữa, lần trước TNK đánh với La Hầu cũng 2 chap. Còn lần trước chặn được La Hầu là 2 thằng đánh hòa, xong hẹn nhau lần sau chơi tiếp. Như Lai ăn 1 đao của thằng Quỷ Lệ hay Kratos gì đấy, máu ko ngừng chảy dưỡng thương vẫn chưa xong đại loại thế.
Tác giả cho Như Lai nằm là đúng rồi, tăng độ khó của hành trình trả kinh.

Hoặc cũng có thể là vì Tăng Trường Thiên sống lại được nên Như Lai cũng có hòn đá phù thủy hoặc cái gì đại loại thế =)).
 
bây h có ôm xác thằng nhỏ đi gặp đạo đức cũng vô dụng thôi, bao nhiêu đan bị thằng tnk nó trộm sạch rồi còn đâu. Mình dự là thằng nhỏ sẽ đc như lai truyền cho chân khí hay hồn gì gì đó trước khi chết để cứu
 
Còn 3 chap nữa là hết phần 2 , nên chắc như lai sẽ đánh la hầu trong 2 chap để dành chap cuối cho team trả kinh
 
Nhưng khả năng Như Lai chết vẫn cao lắm. Không biết Thiên thần cấp cao có được Trùng sinh giống Ngu Khu không. Vì anh Lai cũng có chút quan hệ với Kì kinh, lại có trong tay nhiều bảo vật chả kém Tăng trưởng.
 
vote chết, đầu tới h chưa thấy cốp to nào chết, anh Like ra đi là đẹp rồi :4cool_doubt:
 
Hầu ca chỉ viện cớ đánh a Lai sml r cho cơ hội ôm đứa con của ảnh chạy đi thôi chứ để a Lai 1 mình với đám du côn atula đông như kiến kia thì a Lai éo có cửa chạy được đâu.... Thân làm chùm a Hầu éo thể phá vỡ quy tắc của atula mà cứ bình yên thả a Lai đi được đâu...
 
la hầu trước h luôn thèm 1 cơ hội đập như lai mà, h là thời cơ ngàn năm cả về lí do ( lai phạm giới luật atula ), tình huống ( lai buộc phải đánh chứ k thể nghị hòa nếu muốn sống ), lẫn thực chiến ( lai dưỡng thương cũng đã lâu, nói chung h đánh thì coi như ngang nhau ), đây là trận đươc coi như là 1st atula vs 1 st thiên giới luôn ( k tính mấy đứa phá game như tam thanh này nọ ) , hy vọng tác giả làm cho đàng hoàng....
 
Lai cần tốc chiến tốc thắng để cứu Toma và tóc củng bạc chưa đen lại (Công lực ngày càng giảm chứ ko hồi phục) nên éo thể cân kèo dc.
 
mình nghĩ tóc k phải cái xác định như lai k mạnh bằng ngày xưa, dương quá cũng bạc 1 phần tóc đấy thôi nhưng chắc chắn là mạnh hơn nhiều thời còn đầu đen
như lai h rơi vào tình huống y hệt như hồi đấu với đế thích, cũng cần bảo vệ 1 thứ, k rảnh tay phát huy hết sức mạnh nên cũng sẽ chọn tiêu chí chiến đấu như hồi đó là đánh để chạy chứ k khô máu ( mình thì tin là sẽ co thế lực thư 3 ngăn cản trận đấu , đang mong là bên thiên quân sáng gửi tiếp viện )
 
Nói chung Lai sẽ thua nhưng kiểu gì La Hầu cũng phải trọng thương.
Đội thiên thần cũng như người, đám đại yêu, chết phát là xuống âm ty, đi qua cầu treo thôi. Nếu lần này Tiểu Vũ tiếp tục ngủ thì có lẽ anh Lai sống.
Hy vọng là 2 ông tác giả ko chơi quả all-in trong 2 chiêu như khi Thiên Đen với Lai.

@ông Gin có đọc Hỏa Phụng Liêu Nguyên ko? Thấy ông trình chế ảnh troll pro, hy vọng mời ông gia nhập hội Hâm.
 
mình có đọc nhưng lâu rồi chưa theo dõi tiếp , do từ sau khi quách gia chết k có hứng đọc tiếp :))
hàng fanart của các bạn tàu
http://cgartt.com/work15483.html
1467970168.jpg

20292616_1451824934870994_9004020688879581587_n.jpg
20431443_1451824918204329_3788118167777856166_n.jpg
20294293_1451824984870989_4176830878664642273_n.jpg
20293086_1451825018204319_8111244683075839229_n.jpg
20429761_1451825021537652_2114202376581964163_n.jpg
 
mạch truyện hay ghê, thiên đen, tăng trường suy nghĩ sâu sa
 
đạo đức có biết vụ này đâu, với lại bản thân đạo đức h chỉ có 2 việc 1 là chế thuốc lắc 2 là đảm bảo 2 phe k ai đánh nhau thôi, như đã nói chỉ cần linh bảo mở miệng xin là được, đạo đưc cũng đang cần lấy lòng đồng nghiêp nên k thể làm khó
mà dm nghĩ lại thì thằng đế thích cũng gan đấy, nguyên thủy chắc chắn biết thừa thằng này tính phản mình nhưng để đó xem nó làm được gì mình thôi
Bản chất của Nguyên Thủy là phát triển ám hồn mà, Thằng nào có thực lực anh cho cơ hội lật đổ hết. Lão đâu có cấm chuyện đó
 
k cấm nhưng cũng phải kiểm soát sao cho nó k vượt mình chứ, kẻo lại như đế thích thiên chết trong tay đoạn lãng ấy
 
Back
Top