Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


. Mỗi khi A tu la tổng động viên quyết chiến với thiên giới thường thường đánh hơn trăm năm
. 2 bên trong thời gian dài đằng đẵng đã xảy ra 3 lần 'chiến tranh trăm năm', mỗi lần đều làm cho 2 bên bay mất 1 nửa chiến binh
. Chiến tranh trăm năm không chỉ ảnh hưởng thiên giới và A tu la mà còn lan đến chúng sinh tạo ra 1 hồi hạo kiếp
. Hưởng ứng lời kêu gọi của La Hầu, Khổ vương - Bà Trĩ, Uyên vương - Bì Ma Chất Đa La, Trảm vương - Khư La Khiên Đà đều lĩnh quân tổng động viên tiến đánh thiên giới
. 4 vương dù có tranh chấp nhưng nói đến tiến quân thiên giới thì đều đồng tâm hiệp lực
, vì tận trong gen đều căm hận thiên thần, có cơ hội uống máu thiên thần cả đám sẽ không bỏ qua
. Trận chiến 300 năm trước La Hầu vì anh Lai mà dừng tay, lần này hok ai có thể cản được hắn
. Thiên cung chia 2, Khổ vương đang suy nghĩ sẽ đánh bên nào, Trảm vương cho rằng bên đen là sa đọa ám hồn không đáng để ra tay
, A tu la lúc này nên lấy bên trắng làm địch quyết 1 trận thắng thua mới không phụ danh đấu thần
, nghe vậy các vương đều tán thành. Thiên trắng triệu chúng thần thương thảo đối sách, giao chức thống soái cho Sát Tâm
. Sát Tâm cho rằng phải phản khách vi chủ, chủ động đón đánh, Trì Quốc, Quảng Mục, 3 mắt, anh Lai và Sát Tâm cùng đến tiền tuyến chỉ huy
. 3 mắt xông lên trước xuất kích, con đường hoàng kim trải dài dẫn theo đông đảo thiên quân
. Lúc này 3 thanh cũng không nhàn rỗi, 1 kẻ luôn luôn bàng quan như Đạo Đức cũng tế khởi vạn đạo lệnh phù, biến hóa thành trường thành thủ trận kéo dài hàng vạn dặm bảo vệ mỗi cái yếu đạo
. Linh Bảo kỳ quái Đạo Đức lại đi hỗ trợ, ở quá khứ 2 bên đánh nhau Đạo Đức đều chỉ khoanh tay đứng ngó
. Nhưng mà tình thế bây giờ không giống, thiên giới chia 2, thực lực giảm mạnh, A tu la mạnh mẽ làm Đạo Đức không có khả năng đứng nhìn
. Linh Bảo cũng đồng ý, "hắn tuy rằng sáng tạo ra A tu la, lại hoàn toàn không có cách nào khống chế chúng"
, thực lực A tu la bây giờ cực kỳ mạnh mẽ làm trong lòng Linh Bảo cũng sinh ra sợ hãi
. Thiên binh giáp vàng trấn thủ cửa nam pk Uyên vương, Trì Quốc pk Khổ vương, Quảng Mục ở cửa đông pk Trảm vương, anh Lai cùng Sát Tâm liên thủ pk Cuồng vương, trận chiến tranh toàn diện lần thứ 4 giữa thiên giới và A tu la sắp bắt đầu!!!!!

chăc bên anh thua thì linh bảo sẽ thế vô để chống cái cửa này, bên như lai thì sát tâm sẽ chặn mấy thằng linh để cho hầu và lai đánh nhau 1 trận cuối cùng, bên tam nhãn và trì quốc thì hơi khó đoán, có thể 1 thua 1 thắng để đạo đức ra tay

có đoạn linh bảo nói là '' atula là do đạo đức tạo ra nhưng bản thân đạo đức lại không khống chế dc đấy''ủa có chỗ nào nói đao đức chế tạo ra atula đâu ?
Trảm vương cho rằng bên đen là sa đọa ám hồn không đáng để ra tay
...RIP Quảng Mục
phiền ông lần sau bỏ vào spoil đc kView attachment 228278
A tu la chính là đám phản nghịch bị thiên thần trục xuất, họ không thỏa hiệp, không nhượng bộ, dùng phương thức của chính mình sinh tồn trên mặt đất ngàn vạn năm. Mỗi khi A tu la tổng động viên quyết chiến với thiên giới thường thường đánh hơn trăm năm
. 2 bên trong thời gian dài đằng đẵng đã xảy ra 3 lần 'chiến tranh trăm năm', mỗi lần đều làm cho 2 bên bay mất 1 nửa chiến binh
. Chiến tranh trăm năm không chỉ ảnh hưởng thiên giới và A tu la mà còn lan đến chúng sinh tạo ra 1 hồi hạo kiếp
. Hưởng ứng lời kêu gọi của La Hầu, Khổ vương - Bà Trĩ, Uyên vương - Bì Ma Chất Đa La, Trảm vương - Khư La Khiên Đà đều lĩnh quân tổng động viên tiến đánh thiên giới
. 4 vương dù có tranh chấp nhưng nói đến tiến quân thiên giới thì đều đồng tâm hiệp lực
, vì tận trong gen đều căm hận thiên thần, có cơ hội uống máu thiên thần cả đám sẽ không bỏ qua
. Trận chiến 300 năm trước La Hầu vì anh Lai mà dừng tay, lần này hok ai có thể cản được hắn
. Thiên cung chia 2, Khổ vương đang suy nghĩ sẽ đánh bên nào, Trảm vương cho rằng bên đen là sa đọa ám hồn không đáng để ra tay
, A tu la lúc này nên lấy bên trắng làm địch quyết 1 trận thắng thua mới không phụ danh đấu thần
, nghe vậy các vương đều tán thành. Thiên trắng triệu chúng thần thương thảo đối sách, giao chức thống soái cho Sát Tâm
. Sát Tâm cho rằng phải phản khách vi chủ, chủ động đón đánh, Trì Quốc, Quảng Mục, 3 mắt, anh Lai và Sát Tâm cùng đến tiền tuyến chỉ huy
. 3 mắt xông lên trước xuất kích, con đường hoàng kim trải dài dẫn theo đông đảo thiên quân
. Lúc này 3 thanh cũng không nhàn rỗi, 1 kẻ luôn luôn bàng quan như Đạo Đức cũng tế khởi vạn đạo lệnh phù, biến hóa thành trường thành thủ trận kéo dài hàng vạn dặm bảo vệ mỗi cái yếu đạo
. Linh Bảo kỳ quái Đạo Đức lại đi hỗ trợ, ở quá khứ 2 bên đánh nhau Đạo Đức đều chỉ khoanh tay đứng ngó
. Nhưng mà tình thế bây giờ không giống, thiên giới chia 2, thực lực giảm mạnh, A tu la mạnh mẽ làm Đạo Đức không có khả năng đứng nhìn
. Linh Bảo cũng đồng ý, "hắn tuy rằng sáng tạo ra A tu la, lại hoàn toàn không có cách nào khống chế chúng"
, thực lực A tu la bây giờ cực kỳ mạnh mẽ làm trong lòng Linh Bảo cũng sinh ra sợ hãi
. Thiên binh giáp vàng trấn thủ cửa nam pk Uyên vương, Trì Quốc pk Khổ vương, Quảng Mục ở cửa đông pk Trảm vương, anh Lai cùng Sát Tâm liên thủ pk Cuồng vương, trận chiến tranh toàn diện lần thứ 4 giữa thiên giới và A tu la sắp bắt đầu!!!!!
Kỳ sau: A tu la ma đao vs Thiên thủ chiến trận

nhìn cái bản mặt cóc ý mà dám hô " tao là thằng chính nhân quân tử" là thấy có mùi xl rồinó xóa mất rồi :P
sao mình xem cứ có cảm giác là thằng Đức cóc sẽ thọt lén chị Linh nhỉ![]()

