- 26/5/09
- 9,200
- 7,178

chap này chả có vẹo gì cả nên cũng lười viết. Đại khái là
em xương nhờ thánh tank ở lại giải cổ kinh, trong khi đó người ra lệnh thực sự là ông già ẻm - Bạch Cốt hoàng đế
. Mà ông già ẻm thì hết tin ẻm nữa rồi vì năm xưa ẻm thích thánh tank nên sai thằng con trai lão là Bạch Cốt võ sĩ đi đối phó đám anh khỉ
. Tên này tự tin cũng có nguyên nhân, vì thành Bạch Cốt xây dựng ở Hoàng Tuyền lộ, 2 cái bổ sung cho nhau, đám xương có thể tận lực hút lấy âm thi khí từ Hoàng Tuyền trở thành vô cmn địch
.
. Mà ông già ẻm thì hết tin ẻm nữa rồi vì năm xưa ẻm thích thánh tank nên sai thằng con trai lão là Bạch Cốt võ sĩ đi đối phó đám anh khỉ
. Tên này tự tin cũng có nguyên nhân, vì thành Bạch Cốt xây dựng ở Hoàng Tuyền lộ, 2 cái bổ sung cho nhau, đám xương có thể tận lực hút lấy âm thi khí từ Hoàng Tuyền trở thành vô cmn địch
.

?.


