Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Biết là do kì kinh rồi nhưng mà chả lẽ giờ đi trả kinh , gặp boss nào cũng sa đọa hết chắc ? Từ em Trâu cho đến em Xương , rồi thằng Đá ... rứa không có đứa nào trụ được à ?
bản chất của bọn xương này vốn là 1 loại ám hồn, nhưng chúng nó phải sống phụ thuộc vào âm khí chứ ko như bọn ám hồn bình thường khác , vì là ám hồn sẵn rồi nên sa đoạ dễ là bình thường
 
Biết là do kì kinh rồi nhưng mà chả lẽ giờ đi trả kinh , gặp boss nào cũng sa đọa hết chắc ? Từ em Trâu cho đến em Xương , rồi thằng Đá ... rứa không có đứa nào trụ được à ?

Yêu quái sinh ra từ ám khí, bọn nó lấy ám khí tu thành người, từ cổ chí kim ít yêu quái làm việc thiện, mấy nv trên đều là do anh tank cảm hóa, nhưng giờ âm khí tăng mạnh, đến thần còn sa đọa huống chi là yêu.
 
Đậu Xanh bọn Ám Hồn mất dại quá, 3 thằng đánh a Kiều sao này không chết thảm ko dc đâu nhé tác giả ahuhu.
 
như lai thần chưởng ta cũng biết ... ngán je =)) ... end đây thôi chứ h team này có con yêu nào dám bật =))
 
ý nó là sao mà ko đi lấy kinh nữa :-/, ý là muốn đi du hành giúp đỡ từng kiếp người đó hả
 
ý nó là sao mà ko đi lấy kinh nữa :-/, ý là muốn đi du hành giúp đỡ từng kiếp người đó hả
Đúng rồi. Ngoài ra còn nữa là giúp người không phân biệt đức tin, truyền kinh hướng thế nhân đến với đạo phật không phải là cách giúp đỡ duy nhất.
 
đọc đến đoạn cuối mới thấy hoá ra tất cả đều nằm trong tính toán của như lai hết. đường tăng h như vậy tức là đã ngộ ra con đường chân chính phải đi, chứ ko phải mù quáng vào chuyện đi thỉnh kinh nữa. Như thế thì những trò trước nay như lai làm chung quy đều là về một cái kết quả này.
 
Thì theo nguyên tác ba cái vụ kiếp nạn cũng đều do a Lai bày ra cho a Tank vượt còn je
 
ý mình là trong này như lai cố tình đóng vai ác để giúp đám tank ngộ đạo ấy. Đến cuối đám tank vẫn ko nhận ra mình vẫn chỉ là làm theo sắp đặt của như lai =))
 
Qua lời tác giả thì tháng 11 này tác giả sẽ dành thời gian hơn cho bộ truyện, mong rằng tiến độ sẽ được đẩy nhanh. Còn vấn đề tôn giáo, tác giả nói mình là người không tín ngưỡng, cũng không có ý phỉ báng gì ai, mong bạn đọc xem đây là một câu chuyện, đừng mang vào trong cuộc sống.
https://www.facebook.com/ddcomicvn.net/posts/1468899599901441
 
đọc đến đoạn cuối mới thấy hoá ra tất cả đều nằm trong tính toán của như lai hết. đường tăng h như vậy tức là đã ngộ ra con đường chân chính phải đi, chứ ko phải mù quáng vào chuyện đi thỉnh kinh nữa. Như thế thì những trò trước nay như lai làm chung quy đều là về một cái kết quả này.
chả phải tính toán đâu, đến quán âm mà còn hỏi lại thì rõ là ko phải tính toán gì rồi, chưa kể vụ con kim sí đại bằng như lai phái xuống làm cỏ giết sạch dân chúng cả 1 tòa thành đó ( bộ phải giả ác đến diệt chủng cả 1 thành à)

cái kết nó hàm ý ngay cả thế tôn cũng không thể kiểm soát mọi việc, không thể hướng tất cả theo con đường của mình định sẵn, cuối cùng cũng là để mọi thứ tự nhiên thì đúng hơn
 
quán âm hỏi lại vì như lai tính toán nhưng ko có nghĩa là phải nói với mọi người, và cũng chưa chắc là ai cũng nhìn ra đc tính toán của như lai, còn vụ kim sí thì chính như lai cũng chửi nó làm càn còn gì. Mình thấy cái đoạn cuối lúc đường tăng bỏ đi, chính như lai cũng nói đại nghiệp truyền bá bây h mới bắt đầu còn gì.
 
có khi là câu nói của thánh tank khiến cho như lai đại triệt đại ngộ cũng nên =))
 
Cái ngoại truyện kia chưa hết đâu, anh tăng kia còn đi hội ngộ với a đẩu nữa rồi mới hết đc, đoạn nói phải đi đón 1 người đó, mỗi tội sau trận này time skip ko biết bao lâu, liệu a đẩu đã là bà già hay vẫn còn trẻ, mịa giống cái interstellar vãi =))
 
đéo mẹ đã đọc spoil rồi lại còn cố sản xuất ra đây cho người khác đọc. Rảnh háng thế.

Thằng này

Thằng này luôn

same
không hiểu lắm ý thanh niên :)
 
chả phải tính toán đâu, đến quán âm mà còn hỏi lại thì rõ là ko phải tính toán gì rồi, chưa kể vụ con kim sí đại bằng như lai phái xuống làm cỏ giết sạch dân chúng cả 1 tòa thành đó ( bộ phải giả ác đến diệt chủng cả 1 thành à)

cái kết nó hàm ý ngay cả thế tôn cũng không thể kiểm soát mọi việc, không thể hướng tất cả theo con đường của mình định sẵn, cuối cùng cũng là để mọi thứ tự nhiên thì đúng hơn
Tank nó chửi vì cái bài " hy sinh tiểu ngã để thành toàn đại ngã ", " giết vài vạn cứu hàng trăm vạn ".
Cả cái ma tâm của TNK chủ yếu ông tác giả muốn bảo là trừ thằng Tank ra còn lại đứa nào cũng có ma tâm, ko thể gột rửa, loại bỏ hoàn toàn mà chỉ có thể khắc chế nó thôi.
 
Boss của cùng kỳ động- bạch xà
K biết có yêu thầm thằng nào trong team nữa k, mà Huy Hoà lại lấy mặt Thiên Tôn xào lại rồi
23561616_1005614366237386_890232411970156810_n.jpg
 
Back
Top