Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Lão Hòa Huy từ sau cái Phong Thần thì viết combat chán vl, trận nào cũng na ná trận nào, cái Tây Du này thì toàn trận đánh nửa vời.
 
do plot nữa, bên kia toàn mấy thằng tay to đập nhau liên hồi, bên này toàn kiểu đánh vờn nhau, chôm đồ, phá án... với cắt cảnh tá lả nên tuột mood
 
<LỜI TÁC GIẢ>
Chợt nhận ra là "Tây du" đã xuất bản đến hồi 127, tức là đã trải qua hơn hai năm. Cảm giác hai năm trôi qua vô cùng nhanh, giống như mới chỉ là hôm qua vậy. Câu truyện "Tây du" này nói về nhóm người Đường Tam Tạng lần nữa đi về phía Tây, nếu muốn mô tả chi tiết từng tình tiết nguy hiểm mà bọn họ trên đường trải qua trên lý thuyết phải mất nhiều hơn 100 hồi. Nhưng rõ ràng sau khi trải qua biến cố ở Cùng Kỳ địa động, hành trình đi về phía Tây sẽ giảm bớt không ít. Nhóm người Đường Tam Tạng lần trước đi lấy kinh lúc đó chưa từng dùng qua đường tắt ẩn dấu, kéo dài qua Yêu quái đại đạo để đạt được mục đích nhanh hơn. Cá nhân cho rằng như thế cũng là hợp lý. Cùng một con đường đi lại lần thứ hai tất nhiên sẽ biết được một vài lối tắt, so với lần đầu mạo hiểm càng có xác xuất hoàn thành cao hơn. Nhưng mà sự tình đương nhiên không có thuận lợi như vậy, nhóm người Đường Tam Tạng đi đường tắt sẽ xuất hiện một vài điều ngoài ý muốn.
Bản thân tạm thời dự tính "Tây du" sẽ kết thúc sau khoảng 50 hồi nữa, thời gian chính xác còn chưa rõ, dù sao vẫn muốn đem tất cả những gì định viết được hoàn thành. 50 hồi thật sự là một năm dài, không phải chỉ là một thời gian ngắn, có rất nhiều điều phải giải thích trong đó, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành.
chắc xong arc cùng kỳ này là trả kinh xong luôn, bỏ qua mấy con nhện với ma cổ dài, biến cố chắc còn mỗi thằng tăng động thiên vương thôi để tập trung tuyến thiên giới và atula
 
Thì chán chính là do tác giả dẫn truyện và xây dựng tình tiết đấy. Khỉ từ sau khi sống lại đúng là chẳng đánh được trận nào ra hồn. Dự trận thiên cung cũng thế, lại đánh nửa vời xong ai về nhà nấy, có khi còn bị cắt cmn hết chỉ show mỗi kết quả :))
 
002.jpg


em Linh cưa được thằng Cự thú này nên giải cứu được long tộc à???
 
Ơ mà làm gì có đoạn nào con Khỉ bị đâm vào tim đâu? Con rắn mới âm mưu thế thôi mà...
 
Lại bài cũ, con rắn solo được 1 lúc thì thằng khỉ phân thân chạy mất rồi.
 
nó là thằng có yêu tính cao nhất nên dễ bị ám nhất cũng đúng thôi
 
Thằng Hổ nghi dễ hi sinh để bảo vệ đồng đội lắm !
 
24177097_1013541855444637_7780676152334995169_n.jpg

panda-82-bones.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hoặc cũng là coi xem liệu máu của kỳ kinh có tác dụng kháng sa đọa thế nào với đối tượng là con tiểu hổ
 
Hoặc cũng là coi xem liệu máu của kỳ kinh có tác dụng kháng sa đọa thế nào với đối tượng là con tiểu hổ

Chuyển qua húp máu kinh à :-(||>
 
24862264_1892920464054989_2948285878840331957_n.jpg

Sau chap này có thể sẽ lại phân thành nhiều nhánh như ở quá khứ :v. Huyền Chân điều khiển thuỷ xa liên đạo đưa cả đám rời động, nhưng mà bị lũ yêu trong động vây cắn, cuối cùng thọt :v. Mất đi người điều khiển, quỹ đạo của dòng nước liền khó đoán, cả đám không biết sẽ bị phóng tới nơi nào:3cool_nosebleed:. Đúng lúc này con hổ đã phản bội, đập vỡ thuyền, nhân cơ hội bắt tiểu Vũ bỏ chạy:2cool_after_boom:. Thánh tank sai Ngao nhọ đuổi theo, cơ mà dòng nước chảy quá nhanh, con hổ đã mất đi tung tích, Ngao nhọ bất đắc dĩ chỉ có thể trôi theo dòng chảy:2cool_after_boom:. Con sói cũng muốn đuổi theo cơ mà lạc cmn cả đoàn luôn:2cool_burn_joss_sti. Có rất nhiều nhánh nước, con sói rơi vào 1 nhánh nào đó, sau 1 thời gian trôi ra 1 dòng sông cạn:3cool_nosebleed:. 1 thân 1 mình không biết thế nào, đột nhiên có 1 tiếng gào đến từ giữa sông. Con sói nhanh tay chụp lại, từ giữa sông cầm ra 1 tên người lùn, quốc vương của Vong Ưu quốc - Như Phong:2cool_after_boom:. Đám thánh tank thì cũng lạc trôi đi ra 1 nơi nào đó, cảnh vật rất quen nhưng không nhớ đây là chỗ nào:2cool_after_boom:. Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng bây giờ là cả đám đã mất kinh, éo biết đi tiếp kiểu gì, tiểu Vũ mà có gì bất trắc thì cả đám xách đít đi về được rồi:9cool_haha:. Con heo sợ con hổ ăn tiểu Vũ, Sa Tăng thì không cho như vậy, bởi vì ánh mắt của con hổ nhìn tiểu Vũ tràn ngập tình yêu, anh khỉ cũng đồng ý:3cool_nosebleed:. Thánh tank lại sầu lo, con hổ mà như đứa trẻ muốn đem đồ vật yêu thích chiếm làm của riêng, thường thường sẽ mang đến tai nạn:3cool_nosebleed:. Cả đám đang muốn đi tìm tiểu Vũ thì gặp 1 đám quái bùn xanh lục, đám này đang muốn ăn thịt đám thánh tank:2cool_after_boom:. Ở 1 chỗ khác, con hổ nhìn tiểu Vũ, lộ ra 1 đôi răng nanh: "Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, theo như ngươi nói, phóng thích toàn bộ tiềm năng của ta đi:6cool_ah:!!!!" Dứt lời, thân thể con hổ bắt đầu biến hoá.
Kỳ sau: Cuồng hổ hiện thân
 
Thế ra là thánh tank vui chơi ra sản phẩm đó hả =))
 
Back
Top