1. Một đòn lấy mạng của Thiên Dũng Tinh được Long nhân đoạn sừng Tam Thúc đỡ cho Ngạo Tuyết. Thế đâm vừa dứt, một đòn khuỷu tay lại tới đánh cho cả hai văng đi xa. Ngạo Tuyết lo lắng cho vị Long nhân kia, nhưng y có vẻ sắp không sống nổi nữa…
2. Trong lúc hấp hối, Tam Thúc nói rằng trước giờ y không có thích Ngạo Tuyết, là đứa con bất hiếu của Lão Long Vương, nhưng hôm nay lại trở về khiêu chiến ám ảnh tà thần, khiến cho y cảm thấy rất ngạc nhiên và cảm động, y cũng hy vọng chuyện của Long tộc sau này Ngạo Tuyết hãy gánh vác. Nói xong Tam Thúc lịm đi…
3. Ngạo Tuyết trầm ngâm một lúc, đột nhiên thét to: “Ta không cho phép ông chết! ông không được chết! không được giả ngủ! cảnh cáo ông đấy!” đồng thời lắc mạnh Tam Thúc. Quả nhiên, thì ra Tam Thúc chưa chết. ( chắc giả ngủ thật

) ). Ném Tam Thúc sang một bên, Ngạo Tuyết: “ Xem ta làm sao đánh bại tên ám ảnh tà thần này”. Xem ra Ngạo Tuyết bắt đầu nghiêm túc, có vẻ như gã nổi giận thực sự rồi…
4. Thiên Dũng Tinh cho rằng Long nhân chỉ là rác rưởi, không thể so sánh với ám ảnh tà thần tôn quý nên không thể đánh bại hắn. Song đao từ xa lao tới giết nhưng Ngạo Tuyết dễ dàng vọt lên không trung tránh được. Điện Long hồn đốt cháy toàn thân, một đòn “Đại oanh kích” toàn lực đánh ra nhưng dường như hoàn toàn không gây chút thương tổn đối với Thiên Dũng Tinh. Để có thể đánh bại hắn, Ngạo Tuyết cần phải có lôi điện mạnh hơn…
5. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổi dị tượng, lôi điện xuất hiện ở khắp nơi rạch xé bầu trời, không ngừng ngưng tụ lạo thành quả cầu điện cực lớn. Một luồng lôi điện cực mạnh đánh thẳng xuống Thiên Dũng Tinh tạo ra một tiếng nổ lớn, sáng rực cả Đông hải thiên long giới. Thì ra đó chính là “cửu thiên chi lôi” trong truyền thuyết của long tộc, là lôi kích tối cao của Long nhân. Thiên Dũng Tinh không chịu nổi, bị đốt cháy thành than…
6. Các Long chúng Đông hải không ngờ Ngạo Tuyết có thể triệu hoán được Cửu thiên chi lôi tối cao, nhất thời vẫn còn chưa tin được sự thật trước mắt. Nhưng Tam Thúc bị thương đã khẳng định, y chính là hi vọng phục hưng của Long tộc…
7. Tuy nhiên, Ngạo Tuyết lại nghĩ rằng chính là Cổ Long đã ra tay, âm thầm giúp đỡ đúng như lời hứa mà Nhất Vạn Xích đã nói, chứ bản thân gã sao có thể triệu hoán được lôi kích này. Cổ Long gần như vô địch, có Lão trợ giúp sau lưng, khiến cho tự tin của Ngạo Tuyết tăng cao, sẽ không ai có thể cản được y nữa… Nhưng Cổ Long không hề hiện thân, liệu lôi kích này là do Cổ Long tạo ra hay do bản thân Ngạo Tuyết triệu hoán được, trong khi không tin mình có thể làm được như thế?
8. Đúng lúc này, Ngao Nhất Long, con trai của Nam hải long tộc, thống lĩnh hàng binh long nhân kéo đến. Hắn ra lệnh cho long binh tiến lên giết chết tất cả những kẻ tạo phản. Ngạo Tuyết tự tin tăng cao, đang lúc sẵn sàng nghênh địch thì một luồng gió lốc nổi lên, trên trời có đám mây đen cấp tốc kéo đến… Có thể tạo ra cuồng phong này, thì ra chính là cả đàn Ca lâu la đang kéo tới Đông hải thiên long giới….
9. Trong lúc các long nhân hoang mang thì Ngạo Tuyết đã lên tiếng trấn an, chính là bạn của gã đến trợ giúp. Ngược lại, các Long binh và Ngao Nhất Long lại vô cùng hoảng sợ, không ngờ Ngạo Tuyết lại có thể gọi được Ca lâu la tới, đúng là chuyện hoang đường… Không muốn bị ăn thịt, các long binh lập tức vứt bỏ vũ khí tháo chạy. Ngao Nhất Long không thể làm gì khác hơn, cũng lập tức rút lui…
10. Nhất Vạn Xích cùng Ngao Linh trên thân một con Ca Lâu La bước xuống. Do mất nhiều thời gian tập hợp Ca lâu la nên bây giờ họ mới tới được, cũng đúng lúc dọa cho đám Long nhân Ngao Nhất Long phải bỏ chạy… Ngạo Tuyết nói với Nhất Vạn Xích lúc nãy chiến đấu được Cổ Long giúp đỡ, hỏi nàng sao Cổ Long không xuống trực tiếp xuống đây để y có cơ hội cảm ơn Lão. Nhất Vạn Xích ngược lại tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói “ Ha ha, sẽ có cơ hội, có cơ hội…”. (Bị lừa rồi

, cơ mà như vậy thì Ngạo Tuyết triệu hoán được cửu thiên chi lôi rồi
:3) .
11. Ngao Linh cho rằng tuy Đông Hải đã thoát được ám ảnh thần, nhưng còn nhiều việc phải làm. Việc tiếp theo chính là tìm tung tích của Ngao Kiều. Thông qua các Long chúng, cuối cùng họ cũng biết được, Ngao Kiều được Ngao Băng, con gái của Bắc Hải Long Vương cứu đi…
12. Ngao Kiều ở trong ngục Bắc Hải Long cung, đột nhiên có giấc mơ kỳ lạ, đó chính là Ngạo Tuyết dẫn đầu long nhân đánh đuổi ám ảnh tà thần… việc này quả đúng là chưa từng nghĩ tới… nhưng có vẻ như đó là điềm báo, hai người sẽ gặp lại nhau… Lúc này Ngao Băng xuất hiện mang đồ ăn tới cho Ngao Kiều. Qua trò truyện, thì ra hai người chính là anh em cùng mẹ khác cha với nhau… Mẹ của họ, là một người vô cùng lạnh lùng, đến mức Ngao Băng cũng không dám gần gũi. Bà cũng chưa từng kể về quá khứ của mình, ngay cả mối quan hệ giữa ba người Long vương, Ngao Băng và mẹ Ngao Kiều cũng vô cùng kỳ quái…
13. Ngao Kiều cảnh báo cho Ngao Băng biết được cuộc chiến với Ám ảnh sắp tới gần, hơn ai hết y là người biết rõ dã tâm của Ám ảnh, chúng sẽ không để cho Bắc Hải yên ổn… Bắc Hải bây giờ là vùng đất tự lập duy nhất của long tộc, nếu cuộc chiến đó xảy ra, Ngao Kiều sẽ chiến đấu vì Bắc Hải…
14. Long binh Bắc Hải Long tộc đứng gác, đột nhiên phát hiện ra nhiều thân ảnh tiến tới tường thành của Bắc Hải Long cung, định thần nhìn kỹ, thì ra có rất nhiều ám ảnh tà thần đã xuất hiện… Bắc Hải Long vương đang dùng bữa bên trong, đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh là Ám ảnh tà thần trước mặt. Một người trong số đó cất tiếng: “Long tộc khí số đã tận, Long tộc bắc hải từng hô mưa gọi gió, cũng đã đến lúc giác ngộ rồi…Phụng mệnh Thiên đế, tiễn ngươi lên đường!”. Xem ra, cuộc chiến giữa Ám ảnh và Bắc Hải Long cung đã bắt đầu…
Chap 138: Ám ảnh xâm lược chiến (Long vương Ngạo Tuyết thiên 5)