1 chiếc thuyền lớn của nước người cá nổi lên, năm đó cả đám thuận lợi tới được Bỉ Ngạn là nhờ chiếc thuyền này

. Con heo kể cho con sói chuyện năm xưa, lúc đó cả đám đi thuyền sang sông, cơ mà con sông này rất bí ẩn, làm cả đám lạc đường cả mấy tháng đều không tới được Bỉ Ngạn

. Nhân duyên giúp cả đám gặp được chiếc thuyền lớn của nước người cá, thế là 2 bên kết giao

, đám thánh tank giúp tụi người cá dẹp phản loạn, người cá biết ơn liền đưa cả đám qua sông

. Bây giờ 2 bên gặp lại, hàn huyên chuyện xưa xong thánh tank hi vọng nữ vương người cá lại giúp cả đám lần nữa

. Năn nỉ mãi bả cũng đồng ý: "Mọi người đều đã nói như vậy, nể tình ngày xưa, ta có thể giúp các người một lần

. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không thể đến Bỉ Ngạn dễ dàng như vậy, mặc cho hắn kinh khủng thế nào cũng phải lạc lối trên Đại Hắc Hà này

." Con sói nghi hoặc, Nguyên Thủy mạnh như vậy sẽ lạc lối thật sao, thánh tank bảo: "Lạc lối chính là lạc lối, cùng sức mạnh cao thấp không có quan hệ.

" Nữ vương chúc phúc xong, đám thánh tank lên thuyền chuẩn bị ra khơi thì gặp hòn đá nhỏ

. Hòn đá nhỏ kể lại mọi chuyện của Ngao nhọ đến lúc đc Garuda cứu đi

. Đường đến Bỉ Ngạn phải đợi sau trăng tròn, đám thánh tank đành phải đến cung điện của đám người cá chờ đợi

. Thánh tank cẩn thận tu hành tăng cao thực lực đợi sau này chiến với Nguyên Thủy

. Anh khỉ ở âm phủ gặp được "Cửu Tuyền Nhất Tiếu" - chủ mới âm phủ. Tại thiên cung, chiến tuyến của Uyên Vương - Bì Ma Chất Đa La, thiên binh đột nhiên bỏ chạy, con đường trước mặt trống hoác

: "Khà khà, cứ như vậy liền không có sao? Ta còn chưa nghiêm túc đây

. Thiên giới vào lúc nào lại trở thành không thể chịu nổi một đòn như vậy

? Quá khứ chiến tranh đều giằng co nhiều năm trời, lần này thiên quân lại dễ dàng liền sụp đổ. Cứ thế này ta không thể chịu được, đến thiên cung tùy tiện chém 1 ít đầu của thiên thần đi."