1. Tiểu Vũ kể từ lúc nhảy vào lửa vẫn cố để thắp lên ngọn lửa vĩnh hằng nhưng để làm được việc đó vẫn cần mất một khoảng thời gian. Lại thêm vì cứu nhóm Bạch Lang mà lại mất một khoảng thời gian nên lúc này nàng muốn chuyên tâm làm tiếp việc của mình.
2. Bên ngoài mồi lửa chỉ còn Tôn Ngộ Không và Ngao Tuyết đối đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bì Sa Môn Thiên. Cả Sa Tăng và Bát Giới cũng đều được Tiểu Vũ đưa vào trong ngọn lửa. Bạch Lang đề nghị để mình ra ngoài hỗ trợ nhưng bị Tiểu Vũ gạt đi; bởi vì bên ngoài kia Bạch Lang thực sự đã kiệt quệ mà chết vất vả lắm mới giữa được mạng ở trong đây; khi ra ngoài thể lực cũng không thể hồi lại mà giúp được. Lúc này chỉ có thể dựa vào Tôn Ngộ Không và Ngao Tuyết làm phòng tuyến cuối cùng.
3.Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt đánh nát từng Tôn Ngộ Không một ấy vậy mà phân thân thuật này của Tôn Ngộ Không tưởng như vô hạn. Một nhóm bị tiêu diệt nhóm khác lại lao lên đánh mãi không dứt khiến ông ta cảm thấy chán ghét. Trong thời khắc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận thấy Kỳ Điểm có biển đổi mạnh mẽ, cả bầu trời cũng bị nhiễm đỏ; ngọn lửa vĩnh hằng sắp dâng lên, một khi đến lúc đấy thì thần lực của ông ta cũng không thể xâm phạm được.
4. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nhanh chóng vào cột lửa nhưng lại bị Tôn Ngộ Không dây dưa không cách nào vào được. Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp rút đến độ quay ra cầu xin Tôn Ngộ Không tha thứ. "Ngươi bỏ qua cho ta được không? Thật xin lỗi ngươi? Bỏ qua nhé?" Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn nói khép nép như vậy Tôn Ngộ Không cũng mềm lòng nói "Được. Ngươi đã biết sai, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Để ngọn lửa vĩnh hằng cháy lên ta liền để ngươi đi."
5. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức điên lên bộc phát lực lượng tiêu diệt Tôn Ngộ Không nhưng mọi chuyện lại như cũ đánh hết nhóm này nhóm khác lại tới thế. Đang lúc Tôn Ngộ Không tập chung cầm chân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiểu Vũ cảm ứng tâm linh nói chuyện với hắn; đầu tiên là cảm tạ hắn đã trở lại từ địa phủ để giúp mình, tiếp đó là xin hắn hãy gắng kiên trì cho đến lúc ngọn lửa vĩnh hằng được đốt lên hoàn toàn. Tôn Ngộ Không đương nhiên đáp ứng việc này.
6. Nếu trận đấu Tôn Ngộ Không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tình thế dây dưa thì trận đánh phía bên kia hoàn toàn nghiêng về một phía. Vì kích thích tiềm năng của Ngao Tuyết mà Bì Sa Môn Thiên liên tục hành hạ hắn thậm tệ. Ngao Tuyết không còn năng lực gì để phản kháng lại chỉ có thể làm bao cát cho Bì Sa Môn Thiên đánh. Thỉnh thoảng thì mở miệng chửi mắng hoặc cầu xin lão ta tha cho.
7. Bì Sa Môn Thiên không hề quan tâm đến bất cứ những gì Ngao Tuyết nói, mục tiêu duy nhất của lão lúc này là khiến Ngao Tuyết phát huy sức mạnh Cổ Long. Lão mở pháp ấn khóa kín lấy Ngao Tuyết khiến hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhận ra rằng mình sớm sẽ bị Bì Sa Môn Thiên hành hạ tới chết. Lúc này Tiểu Vũ đối thoại qua tâm trí với hắn.
8. Nàng nói hi vọng hắn có thể tỉnh lại vì nếu hắn mà buông xuôi thì không còn ai có thể ngăn Bì Sa Môn Thiên lại. Ngao Tuyết cho rằng mình bị thương như vậy đã hết cách chiến đấu rồi thì Tiểu Vũ còn trông cậy cái gì vào hắn. Tiểu Vũ đáp là vì hắn chính là một chiến binh dũng cảm.
9. Tiểu Vũ nói người bình thường không hiểu hắn, có đả kích cũng không thể khiến cho hắn tỉnh lại, hắn không bao giờ chịu phục tùng nhưng ngược lại khích lệ với hắn vô cùng hiệu quả. Đừng hiểu nhầm không phải là nàng cố tình nói vậy nhưng mà nàng thật sự thấy hắn vô cùng dũng cảm có thể tin cậy được. Hắn chính là kẻ giỏi nhất nên xin hãy tỉnh lại. Mọi chuyện đều nhờ cả vào hắn. Dứt lời nàng liền rời đi.
10. Ngao Tuyết tự nhủ Tiểu Vũ nói những lời như vậy ...là vì nàng yêu ta sao? Mẹ kiếp!! Sao không nói sớm chút nữa! Ta cũng yêu nàng!!" Được Tiểu Vũ khích lệ đấu khí của Ngao Tuyết dâng lên sức mạnh bộc phát vùng lên phá pháp ấn của BS. Bản thân hóa thành hoàng kim long hồn ngoạm lấy Long Vương Bảo Kiếm nhắm Bì Sa Môn Thiên mà lao vào.
11. Nhận thấy khát vọng sức mạnh của Ngao Tuyết, thần hồn của Bì Sa Môn Thiên cũng được kích thích vô cùng hưng phấn. "Chính là nó!! Đây chính là thứ ta luôn theo đuổi!! Cảnh giới vô ngã!! Chỉ có chiến đấu mới có thể thể hiện được bản lĩnh tài năng thực sự.!! Long chiến sĩ đang tới kia! Chúng ta hãy liều mình mà phân tài cao thấp nào!!"