Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Tịnh y, liêu kỵ này lại là 1 tâm thần phân liệt như anh Chân thiền bên ptk rồi :))
 
lại vẽ đoạn đầu truyện cuốn hút.
nào là thiên, thảo phạt, 99 thần, phi thuyền, luân hồi của như lai và luân hồi của atula ...

Tiếc là đến cuối truyện lại như mứt cho mà coi.
 
cảm thấy có khi 2 tuyến truyện thiên giới với la hầu k cùng 1 mốc thời gian, có khi kiếp trước của như lai là thằng atula bị ba trĩ giết ở chap này 8-}
 
Vl Liêu Kỵ là gender bender ah 8-}
 
94266369_1698615606937255_5447098676948238336_n.jpg
 
5 chap đầu có vẻ chỉ như kiểu chap 0 giới thiệu qua về phần 3 : Loạn thế chiến + pr cho movie, sau chap 5 chắc mới ổn định, chứ ngày 1 chap chơi sao
 
Net vẽ mới cái mắt nó cứ sao ấy, không thể hiện được nhân vật như cũ. Chắc do đệ vẽ chứ 2 ông đang vẽ dở bộ kia mà.

Nếu mà kéo dài ra với cái lý do là thần tốt cũng bị tha hoá thì hơi chán =)). Motif hơi cũ.

21efd726ce0952f3db459e066ecd8670.jpeg




Nhìn đẹp thật, lồng nhạc nền y hệt trailer avenger =)).
 
bộ này xuất bản p3 bên HK lúc nào nhỉ, thấy bên Beeng ra liền 5 ngày 5 chap?
 
Bộ Tây Du này làm ta nhớ đến bộ Naruto, cũng đầu voi đuôi chuột, cũng cố hút máu bằng 1 phần tiếp theo do người khác vẽ, nghĩ mà chán :-(||>
 
giờ tâm gay nghĩa địa gì cân team "chánh nghĩa" nhỉ, 1 mình như lie đã khó rồi huống gì còn phe 3 tạng, ngáo snow, chưa kể đến có khi cha con rồng già, chim loli, la hầu, cóc xanh cũng có khả năng theo phe "chánh nghĩa"
 
Như lai ở truyện cũ thì thâm cung bí hiểm, tính toán tiên diệu.

Sang phần này thì hóa con mẹ thành main nên ngáo đá như cậu thanh niên tuổi chẻ phần trước =))

Dm, yêu quái đại đạo sao giờ giống Gourmet World của Toriko rồi = ))
Công nhận lúc đọc thấy y hệt cái gourmet world của Toriko =)).
 
Back
Top