Tears to Tiara

  • Thread starter Thread starter winblue
  • Ngày gửi Ngày gửi
đã là bạn thì phá luật chút có sao đâu nhỉ,hay octavia thật sự chẳng có ai :-"
Cậu có hiểu thiết quân luật nghĩa là gì không 8-}

nghi ngờ phải tìm hiểu chứ thấy doanh trại vẫn như bình thường =.=.Mà xem từ đầu tới giờ rõ ràng thấy octavia hoàn toàn đơn độc,sống như cái bóng vậy =.=

Cậu là đạo diễn, người viết kịch bản hay sao mà nội tình từng doanh trại, tiền đồn của Empire thế ;)).
 
Cậu có hiểu thiết quân luật nghĩa là gì không
luật sao hơn tình bạn được,mà 1,2 đứa đi thì chết ai :-"
Cậu là đạo diễn, người viết kịch bản hay sao mà nội tình từng doanh trại, tiền đồn của Empire thế
xem nát các ep kể từ khi octavia xuất hiện thì thấy rõ thôi =.=
 
luật sao hơn tình bạn được,mà 1,2 đứa đi thì chết ai
nhiễm anime quá rồi đấy =))..............
 
Ep mới ko có gì đặc biệt và chú Athur thua cũng chẳng bất ngờ, ep sau vào hầm chiến với Demon :)
 
hình như việc arthur thua cũng nằm trong tính toán của arawn,mà ep sau mới đấu orge chứ chưa phải demon ;))
 
dàn quân thì bị lydia đè bẹp
solo thì ko lại cả 1 thằng nhạc công :-?
@ mà ai biết đoạn ấy chúng nó nói ji với nhau ko :-?
 
Ep sau coi bộ câu chuyện nóng lên 1 ít do bắt đầu đấu với Orge ;))
Ep này Arthun nóng nảy quá, thua là phải =)) Ai nóng nảy bộp chộp trong trận đấu rất dễ bị thua ;)) dù cho Arthun có đấu với thằng nhạc công đi chăng nữa.
Có 1 điều là thằng nhạc công có vẻ thích con pé nào trong nhóm Arawn thì phải :d
 
thằng taliesin bộ dạng giống gay quá,biết đâu nó cảm arawn cũng nên ;))
 
Ep sau coi bộ câu chuyện nóng lên 1 ít do bắt đầu đấu với Orge ;))
Ep này Arthun nóng nảy quá, thua là phải =)) Ai nóng nảy bộp chộp trong trận đấu rất dễ bị thua ;)) dù cho Arthun có đấu với thằng nhạc công đi chăng nữa.
Có 1 điều là thằng nhạc công có vẻ thích con pé nào trong nhóm Arawn thì phải :d

Arthur thua là do nó tự làm gãy tay mình, để đấu cho công bằng với thằng nhạc sĩ, ai ngờ là thằng nhạc sĩ chỉ giả bộ bị thương. Nhưng nhờ vậy thằng nhạc sĩ lại nể Arthur và được nhiều em bu vào chăm sóc\:D/
 
em dc mong chờ nhất là ota thì chả nhảy vào ;))
mấy em kia có nhảy cũng có ji đâu :))
 
Taliesin nó là nhạc công , nên khi nhìn thấy 1 bé Elf trắng trẻo móe , loli trãi sạp trên phố bán đồ ... thì anh ấy xà vào ngay :))
đừng nghĩ bậy [-x
hắn là nhạc công chuyên hát những bài thánh tích
nên lần đầu tận mắt thấy Elf nên khoái :)).
 
ko nên chủ quan,nhìn mặt đoán người là chết có ngày đấy [-X
 
Arthur thua là do nó tự làm gãy tay mình, để đấu cho công bằng với thằng nhạc sĩ, ai ngờ là thằng nhạc sĩ chỉ giả bộ bị thương. Nhưng nhờ vậy thằng nhạc sĩ lại nể Arthur và được nhiều em bu vào chăm sóc\:D/
Arthun chơi trò tự làm gãy tay mình là chơi baka =)) nông nỗi quá thế rồi còn gì :))
Arthun chỉ có bị 1 pé tóc xanh (wên tên) với Riannon giữ thôi, còn mấy em khác nhìn; Morgan làm nhiệm vụ cao cả là bẻ lại gân cốt ;))
Taliesin nó là nhạc công , nên khi nhìn thấy 1 bé Elf trắng trẻo móe , loli trãi sạp trên phố bán đồ ... thì anh ấy xà vào ngay :))
đừng nghĩ bậy [-x
hắn là nhạc công chuyên hát những bài thánh tích
nên lần đầu tận mắt thấy Elf nên khoái :)).
Taliesin là nhạc công hệ angel;))
Ko ngờ Taliesin khoái pé elf đó đến như vậy; thấy hình phác thảo game PS3, thấy pé đó bị Taliesin ôm chầm lấy; tự hỏi là cảnh đó sẽ nằm trong ep nào, ai dè nằm ngay cuối ep13 =))
 
Arthun chơi trò tự làm gãy tay mình là chơi baka =)) nông nỗi quá thế rồi còn gì :))
Arthun chỉ có bị 1 pé tóc xanh (wên tên) với Riannon giữ thôi, còn mấy em khác nhìn; Morgan làm nhiệm vụ cao cả là bẻ lại gân cốt ;))

Người ta quân tử thì nói là nông nổi[-X
Lúc Arthur bị thằng nhạc sĩ dí kiếm vào cổ thì không hề một chút lo sợ, nhìn thật bảnh còn thằng nhạc sĩ thì điên tiết (mặc dù chẳng hiểu tụi nó nói cái gì).
 
Quân tử ko đúng lúc =))
Kẻ thù chứ có phải đánh chơi đâu mà tự làm gãy tay mình
Mà Arthun trường thành được là do Arawn ko chứ đâu, ko có Arawn là Arthun cứ tính khí bộp chộp nóng nảy như mấy ep đầu rồi ;))
 
kẻ thù gì, đang lôi kéo đồng minh mà :-j
 
Ep14 đánh mấy con robo màu vàng =)) rồi đánh 1 con Orge điên tới mấy người hợp sức mới giết đc nó ;))
Công nhận ep này vẽ chẳng đẹp tí nào, nhất là Gaius vẽ xấu kinh =))
Preview ep sau, thấy đc quá khứ của Arthun... và quân đội Arawn gặp Zombie thì phải
Ep này chưa có OP hay ED mới, hi vọng ep sau sẽ có ED2 của TtT sẽ là bài "Weeping alone" do Aira Yuhki hát
 
Ep mới cũng ko có gì đặc biệt ngoài phút đầu đánh team 1 chút và Riannon càng ngày càng cute. Ep sau đánh với zombie và sẽ thấy Arawn hoá chaos thằng athur ngu vãi, Arawn ngủ ngàn năm sau giết được cha nó cơ chứ, hễ thấy angel là cứ cho là sát nhân giết cha nó :|
 
ep này gaius như thằng điên ấy .Mà khúc cuối đêm khuya thanh vắng,gái vào đến tận giường mà demon king còn chưa xử nhỉ :-s
p/s:mạng vnn như lìn,gửi 1 bài mất gần 20 phút =.=
 
Back
Top