2 chị em Nina, Anna là cùng cha cùng mẹ, sở dĩ 2 đứa nó thù hằn nhau có lẽ là vì cái chết của cha tụi nó lúc còn nhỏ (cái này có trong Death by Degrees), lúc đó Nina và cha bị mấy thằng lính tấn công, trong lúc người cha đang giằng co với 1 thằng lính thì ông ta kêu Nina quăng cây súng ở dưới đất cho ông ta để băn, nhưng mà Nina lúc đó sợ quá chỉ biết đứng run rẩy không dám làm gì, thế là 1 thằng lính chụp được cây súng đó bắn chết người cha, bởi vậy mà Anna thù ghét Nina, nhưng mà hình như tụi nó cũng còn 1 chút tình nghĩa chứ không tới mất tuyệt tình như nhà Mishima, cái đoạn cuối Death by Degrees Nina chụp tay Anna cứu cho nó khỏi bị rớt xuống đất tan xác, còn trong Blood vengeance Anna cũng ngăn không cho thằng lính bắn Nina. Phim này nhân vật hơi ít, nó chỉ xoay quanh Xiaoyu, Alisa, Shin,Jin, Kazuya, Heihachi và 1 phần nhỏ cho chị em Nina, Anna, còn mấy anh Lee, Ganryu chỉ xuất hiện thoáng qua thôi. Đoạn cuối Jin nói với Xiaoyu rằng: "anh biết cũng sẽ có ngày em đến tiêu diêt anh, anh sẽ chờ" mới thấy Jin vẫn còn có tình người lắm chứ nếu là 2 tay gian ác Heihachi, Kazuya thì đã hạ độc thủ trừ hậu họa rồi .


xem đoạn đó cười lộn ruột 
).
Phim rất giàu tính nhân văn :p
.
