hề, hôm nọ vớ được cái T:FS của thằng bạn, hôm nay mới có dịp thử. NX tí nào:
- Mẹ cha chúng nó, mắt tinh thế 0 biết, đứng xa xa mà chúng nó vẫn nhìn thấy, khôn hơn bọn WoH nhiều. Chuyện này có lí do: mặc dù đã được anh em cảnh báo về mức độ AI của máy nhưng tôi vẫn.... hề hề... chạy ngang qua mặt chúng nó xem sao....
- Các Mission đầu tiên mà tôi chơi ( 3 mission đầu) 0 quá khó, nhưng 0 hiểu sao mình bị detect nhiều thế T_T. => cấp cao nhất trong FS là gì zdị? Vẫn là GM ? sao tui toàn được Eck pớt mí lị Kô tek oai Pờ rồ ( Professional)? T_T
- Mặt con pé Aya xấu quá, Rin thì tưởng con trai, con pé geisha cũng xấu, được mỗi cái con gì ấy nhể, con mà đeo cái oe-pần ở tay ấy, tạm ổn.
- Đồ họa chắc được tút lại từ WoH, tuy nhiên, cái bóng của nhân vật đầy góc cạnh, thật ra, tôi có cảm tưởng như cái bóng ấy là 1 mớ hình vuông, rồi chữ nhật ghép lại với nhau.
- Đoạn Openning Movie 0 như mong đợi, thực chất thì nó chẳng phải movie, nhưng bài hát thì OK. Nhạc nền trong game hình như hơi buồn ngủ.
End Report.